Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18

Thứ ba, 26/05/2026 21:49 (GMT+7)

Hơn 500 học sinh khối 12 của Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới, TP.HCM) đã có những phút giây ý nghĩa trong lễ Tri ân và Trưởng thành kết hợp cùng chương trình Khi tôi 18 diễn ra tối 26-5.

Những khoảnh khắc ý nghĩa trong lễ Tri ân và Trưởng thành Trường THPT Nguyễn Hiền - Clip DUY LÊ

Trưởng thành là gì các em?

Buổi lễ Tri ân và Trưởng thành được Trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức như một cuốn sách với nhiều chương ý nghĩa để các bạn học sinh có thể bày tỏ lòng tri ân của mình đến thầy cô, ba mẹ, ông bà… Đây cũng là dịp ghi các bạn học sinh dấu khoảnh khắc trưởng thành trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mở đầu phần chia sẻ của mình tại buổi lễ, cô Võ Thị Mai Hương (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền) đặt câu hỏi: "Trưởng thành là gì các em?".

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 1.

Cô Võ Thị Mai Hương (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền) chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: DUY LÊ

Theo cô Hương, trưởng thành là khi các bạn học sinh thấy được giọt mồ hôi của ba. Khi về nhà ăn bữa cơm được dọn sẵn, các em thấy được thời gian chuẩn bị trước đó của mẹ. Khi làm một bài kiểm tra lấy điểm cộng, các em thấy được sự hi sinh thời gian riêng tư của thầy cô để ra đề, chấm bài cho các em…

Tất cả những điều đó, không ai bắt buộc phải làm, mọi người tự nguyện làm vì tình yêu thương dành cho các em.

Cô Hương chia sẻ: "Phía trước các em là bước ngoặt lớn của kỳ thi tốt nghiệp và những lựa chọn cuộc đời. Thầy cô không mong các em phải thành người xuất chúng, mà chỉ mong các em có được một nội lực vững vàng và niềm tin vững chắc vào chính mình.

Chỉ khi có được điểm tựa từ bên trong ấy, các em mới biết mình thực sự muốn gì và cần làm gì để chạm đến thành công, hạnh phúc".

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 2.

Bạn Trần Như Ý (lớp 12A13) nói lời cảm ơn thầy cô - Ảnh: DUY LÊ

Đại diện học sinh gửi lời tri ân đến thầy cô, bạn Trần Như Ý (lớp 12A13) đã nói lời cảm ơn chân thành đến thầy cô vì những năm tháng tận tụy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và dìu dắt trưởng thành.

"Không chỉ dạy chúng mình những bài học trên sách, thầy cô còn dìu dắt chúng mình cách sống, cách để bản thân cố gắng, mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã.

Những lời nhắc nhở nghiêm khắc đến hôm nay chúng mình mới hiểu rằng đó chính là sự yêu thương, kỳ vọng và niềm tin tưởng của thầy cô dành cho học trò chúng mình" - Như Ý chia sẻ.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 3.

Thầy Thái Quang Cường( Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền) đại diện ban giám hiệu nhận bó hoa tri ân của học sinh - Ảnh: DUY LÊ

Những giọt nước mắt ý nghĩa

Xen kẽ buổi lễ Tri ân và Trưởng thành là những tiết mục văn nghệ ý nghĩa do chính các bạn học sinh khối 12 chuẩn bị và trình diễn.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ của bạn Tô Trí Hùng (lớp 12A5) và bạn Nguyễn Thanh Phong (lớp 12A13) - Ảnh: DUY LÊ

Vừa hoàn thành phần trình diễn liên khúc Sao cha không? - Ba đừng quên con, bạn Nguyễn Thanh Phong - lớp 12A13 đã òa khóc, chạy đến tặng bố bó hoa cảm ơn.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 5.

Nguyễn Thanh Phong bật khóc khi tặng hoa cho bố - Ảnh: DUY LÊ

Thanh Phong - cho biết: "Nội dung của hai ca khúc này rất giống với câu chuyện của mình. Đôi khi mình với ba cũng có những mâu thuẫn, mình đã giận ba.

Nhưng chính ba đã bao dung, luôn che chở, tha thứ và xuất hiện trong những dịp quan trọng của mình. Mình muốn dành tặng bó hoa và ca khúc này như lời cảm ơn đến ba và mẹ".

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 6.

Liên khúc Bát cơm mặn và Biết thương mình hơn - Ảnh: DUY LÊ

Nguyễn Phương Quỳnh (lớp 12A14) mang đến liên khúc Bát cơm mặnBiết thương mình hơn. Quỳnh cho biết đã cùng bạn Nguyễn Ngọc Mai Anh (lớp 12A15) chuẩn bị, tập luyện trong một tháng.

"Đây là ca khúc do chính chúng mình tự lên kịch bản và tập luyện nói lên tình cảm của mẹ dành cho các con. Mình hy vọng các phụ huynh sẽ cảm nhận được sự trân trọng biết ơn của những người con chúng mình" - Quỳnh chia sẻ.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 7.

Chị em sinh đôi Nguyễn Khánh Ngọc và Nguyễn Khánh Mai - lớp 12A13 và ba mẹ - Ảnh: DUY LÊ

Là chị em sinh đôi học cùng lớp, Nguyễn Khánh Ngọc và Nguyễn Khánh Mai (lớp 12A13) đến tham dự buổi lễ hôm nay cùng ba mẹ và các bạn cấp hai.

Khánh Ngọc cho biết chỉ mới năm trước, Ngọc còn tham gia lễ tri ân để chụp ảnh cho các anh chị 2K7, nhưng hôm nay chị em Khánh Ngọc và Khánh Mai đã trưởng thành, chuẩn bị ra trường và bắt đầu chặng đường mới.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 8.

Các bạn học sinh khối 12 tặng quà tri ân cho giáo viên chủ nhiệm - Ảnh: DUY LÊ

"Mình biết ba mẹ rất vui khi chúng mình đã trưởng thành. Nhưng để có sự trưởng thành của chúng mình hôm nay, ba mẹ đã rất vất vả, nỗ lực gấp đôi để đủ tình thương yêu chăm lo cho chị em chúng mình.

Buổi lễ hôm nay là cột mốc ý nghĩa để chị em chúng mình nói lời cảm ơn đến ba mẹ" - Khánh Ngọc chia sẻ.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 9.

Bánh kem mừng tuổi 18 được thầy cô chuẩn bị cho học sinh - Ảnh: DUY LÊ

Kết thúc lễ Tri ân và Trưởng thành là chương trình Khi tôi 18 do thầy cô bí mật tổ chức cho học sinh khối 12. Để đánh dấu cột mốc ý nghĩa này, 15 giáo viên chủ nhiệm của 15 tập thể lớp 12 đã chuẩn bị những chiếc bánh kem và nến để các bạn học sinh cùng thổi nến, ghi dấu cột mốc thanh xuân.

Teen Trường THPT Nguyễn Hiền cùng thổi bánh kem, bật khóc mừng tuổi 18  - Ảnh 10.

Giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh thổi nến mừng sinh nhật tuổi 18 - Ảnh: DUY LÊ

Thầy Phạm Lê Thanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A10) bày tỏ hy vọng với cột mốc tuổi 18, các bạn học sinh sẽ ngày càng trưởng thành, trở thành những "kim loại quý", mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: