Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Liên minh 12A3, 12A2 và 12A6 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu hát tặng bạn bè, thầy cô - Ảnh: HOÀNG VY
Sống lại 1.000 ngày thanh xuân bằng giai điệu đẹp nhất
Trong ngày tạm biệt tuổi học trò, 596 học trò niên khóa 2023 - 2026 của Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hoà) mặc áo tốt nghiệp, cùng nhau khép lại năm học bằng những bài hát tri ân ba mẹ, thầy cô và bạn bè, dùng âm nhạc để tua ngược lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Học sinh Nguyễn Thị Diệu tận hưởng ngày cuối cùng năm lớp 12 trong màu áo tốt nghiệp - Ảnh: HOÀNG VY
Các liên minh lớp lần lượt mang đến những tiết mục được chuẩn bị công phu, chứa đựng nhiều cảm xúc. Mỗi bài hát là một lát cắt ký ức, kể lại câu chuyện trưởng thành của tuổi 18 bằng những giai điệu gần gũi và chân thành nhất.
Liên minh lớp 12A9 và 12T3 mở đầu bằng ca khúc Như ngày hôm qua. Trong bộ đồng phục quen thuộc nay đã kín những dòng lưu bút và chữ ký của bạn bè, thầy cô, các bạn khoác vai nhau, cùng hát, cùng nhảy hết mình trên sân khấu.
Những tiếng cười xen lẫn ánh mắt lưu luyến như lời cảm ơn dành cho những người bạn đã cùng dìu nhau đi qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.

Liên minh lớp 12A9 và 12T3 tri ân tình bạn qua tiết mục Như ngày hôm qua - Ảnh: HOÀNG VY
Trong khi đó, liên minh 12A7 và 12A4 khiến nhiều khán giả xúc động với tiết mục Cảm ơn người đã thức cùng tôi - A little dream of me.
Đây chính là lời cảm ơn mà các bạn muốn gửi đến những người luôn âm thầm ở phía sau: ba mẹ, thầy cô và bạn bè - những người đã cùng các bạn viết nên một thanh xuân đầy ắp niềm vui, thử thách và yêu thương.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi - A little dream of me là lời cảm ơn sâu sắc của học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu - Ảnh: HOÀNG VY
Mang thông điệp "Đi qua những mùa thanh xuân, tôi đã trưởng thành", liên minh 12A3, 12A2 và 12A6 kể lại hành trình lớn lên của mình qua mashup Chặng đường thanh xuân.

Liên minh 12A3, 12A2 và 12A6 hát Chặng đường thanh xuân trong lần cuối đứng trên sân khấu Nhà trường - Ảnh: HOÀNG VY
Những giai điệu nối tiếp nhau như cuốn phim tua chậm, đưa khán giả trở về với những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào cổng trường THPT cho đến thời khắc chuẩn bị chia tay đầy cảm xúc.
Không chỉ có những lời ca, liên minh 12A1, 12A8, 12T5 và 12T2 còn mang đến một tiết mục múa công phu. Câu chuyện về một học sinh từng loay hoay giữa áp lực học tập, từng hoài nghi chính mình nhưng cuối cùng đã mạnh mẽ vượt qua giới hạn bản thân để trưởng thành nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Bài múa cảm xúc của liên minh 12A1, 12A8, 12T5 và 12T2 - Ảnh: HOÀNG VY

Hình ảnh cuối cùng của tiết mục khép lại bằng tình cảm gia đình - Ảnh: HOÀNG VY
Giữa những giai điệu vang lên trong đêm trưởng thành, hơn 1.000 ngày thanh xuân như được sống lại.
Trên sân khấu, học trò gửi gắm tâm tư bằng âm nhạc và những vũ điệu tuổi trẻ thì dưới khán đài, những ánh đèn flash lung linh cùng những tràng pháo tay không ngớt của bạn bè, ba mẹ trở thành lời hồi đáp đầy yêu thương.

Teen Nguyễn Thị Diệu hoà cùng lời ca của bạn bè bằng ánh đèn flash - Ảnh: HOÀNG VY
Không chỉ có những tiết mục đến từ học sinh, đêm Lễ tri ân và trưởng thành còn mang đến nhiều bất ngờ khi chính các bậc phụ huynh và thầy cô bước lên sân khấu, gửi tặng học trò những món quà tinh thần đầy ý nghĩa trước thời khắc chia tay tuổi học trò.
Khoảnh khắc chú Nguyễn Hữu Trường (đại diện phụ huynh lớp 12T4) cầm cây sáo bước lên sân khấu và cất lên giai điệu quen thuộc của ca khúc Mẹ yêu con, không gian sân trường như lắng lại. Những thanh âm mộc mạc, da diết khiến nhiều học sinh và phụ huynh xúc động.

Chú Nguyễn Hữu Trường (đại diện phụ huynh lớp 12T4) gửi bài hát Mẹ yêu con đến học sinh bằng tiếng sáo - Ảnh: HOÀNG VY
Đại diện các bậc cha mẹ, chú Trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường và thầy cô đã đồng hành, tạo điều kiện để các em có một hành trình cấp ba đáng nhớ.
"Mong các bạn khối 12 sẽ đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Hy vọng trong tương lai các bạn sẽ trở thành người tốt, người tử tế", chú Trường nhắn nhủ.
Tiếp nối những tình cảm từ phụ huynh, các thầy cô Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cũng dành tặng học sinh món quà đặc biệt qua ca khúc Niềm tin chiến thắng, tiếp thêm niềm tin cho học trò trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Diệu hát tặng học trò - Ảnh: HOÀNG VY
Giữa không gian ngập tràn cảm xúc, thầy Dương Văn Thư (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) đã gửi đến học sinh cuối cấp những lời dặn dò chân thành.

Thầy Dương Văn Thư (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) chia sẻ trong buổi lễ - Ảnh: HOÀNG VY
"Thầy cảm ơn các em đã đến với ngôi trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Mai này, khi rời chặng thanh xuân này, các em sẽ mang theo những ký ức thật đẹp của tuổi trẻ, tự tin bước vào tương lai bằng sự vững chãi và trách nhiệm, nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.
Thầy cô sẽ luôn dõi theo, tự hào và mong đợi thành công của các em", thầy Thư xúc động chia sẻ.
Bên cạnh lời cảm ơn gửi đến các bậc phụ huynh đã luôn đồng hành cùng nhà trường, thầy cũng chúc các học sinh giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới, lựa chọn được con đường phù hợp với bản thân và luôn sống tử tế, nhân hậu, biết yêu thương mọi người.

14 lớp trưởng đại diện khối 12 cùng chiếc bánh kem mừng tuổi 18 - Ảnh: HOÀNG VY

Những lời chúc mừng đầy yêu thương từ cha mẹ gửi tới con em mình - Ảnh: HOÀNG VY
Cuối buổi lễ, 14 lớp trưởng đại diện khối 12 cùng Ban giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã hòa giọng trong ca khúc Happy Birthday, gửi lời chúc đến tuổi 18 của niên khóa 2023 - 2026, khép lại chặng hành trình cấp 3 để mở ra những ước mơ mới đang chờ phía trước.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận