Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành

Thứ hai, 25/05/2026 15:29 (GMT+7)

Khoảnh khắc học sinh cài hoa hồng lên áo cha mẹ, thầy cô là điểm nhấn gây xúc động tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP.HCM).

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 1.

Cô trò Trường THPT chuyên Hùng Vương tại lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đó là một trong những nghi thức đặc biệt trong lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), diễn ra sáng 25-5.

Buổi lễ được tổ chức dành cho học sinh lớp 12 (niên khóa 2023 - 2026) với sự tham gia của đông đảo cha mẹ, thầy cô và học sinh toàn trường.

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 2.

Đội văn nghệ nhà trường trình bày ca khúc Hẹn lần sau - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thanh Phượng (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết lễ trưởng thành không chỉ là một nghi thức cuối cấp mà còn là dịp để học sinh dừng lại giữa bộn bề thi cử và lắng nghe "nhịp đập của lòng biết ơn".

Cô Phượng gửi lời cảm ơn tới phụ huynh, giáo viên, cựu học sinh và các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong hành trình trưởng thành của học sinh.

Không những vậy, cô còn nhắc học sinh nhớ đến những người thầm lặng làm việc tại mái trường như cán bộ thư viện, phòng hành chính, kế toán; các cô chú bảo vệ, phục vụ, quản lý ký túc xá,..

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương) mong học sinh sống tử tế và giàu lòng trắc ẩn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Gửi tới học sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa mới, cô Phượng động viên các bạn đừng sợ vấp ngã vì chính những lần vấp ngã sẽ giúp chúng ta thêm bản lĩnh. Hãy luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, sống tử tế và giàu lòng trắc ẩn.

"Và hãy nhớ đường về nhà. Chuyên Hùng Vương không chỉ là ngôi trường, nơi đây chính là nhà. Bất cứ khi nào các em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về. Thầy cô và mái trường vẫn luôn ở đây dang tay đón các em", cô nhắn gửi.

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 4.

Học sinh viết lưu bút trên áo - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đại diện học sinh lớp 12 phát biểu, bạn Lê Bảo Thy (lớp 12 Văn Sử Địa) chia sẻ rằng dưới mái trường THPT chuyên Hùng Vương, các bạn không chỉ nhận được tình yêu thương từ những "người lái đò thầm lặng" mà còn cảm nhận rõ sự gắn kết của tình bạn.

Bảo Thy nhắc lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ như hội thi Giai điệu tuổi hồng, chuyến tham quan ngoại khóa tại Đà Lạt hay đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. "Tất cả đã cho em cảm nhận được sự rực rỡ và nhiệt huyết của tuổi trẻ", Bảo Thy nói.

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 5.

Lê Bảo Thy (lớp 12 Văn Sử Địa) đại diện học sinh khối 12 phát biểu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nữ sinh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú nhân viên, ban quản lý ký túc xá - những "người cha, người mẹ thứ hai" luôn âm thầm chăm lo cho học sinh.

Đồng thời, Bảo Thy bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ vì đã đồng hành và ủng hộ các bạn trong chặng hành trình trưởng thành.

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 6.

Học sinh lớp 12 đồng ca tạm biệt mái trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bật khóc khi cùng bạn bè trình diễn tiết mục cuối buổi lễ, Trì Đỗ Danh Huy (lớp 12 Lý) cho biết khoảnh khắc đứng trên sân khấu cũng là lúc bạn cảm nhận rõ nhất ba năm cấp 3 sắp khép lại.

Trong không khí xúc động của buổi lễ, tất cả kỷ niệm suốt ba năm cấp 3 như ùa về với Danh Huy.

Nam sinh chia sẻ bản thân tham gia tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện của trường nên quen biết gần như tất cả học sinh trong khối. "Mình nghĩ sau này sẽ không có khoảng thời gian nào đẹp như hiện tại nữa", Huy xúc động nói.

Với Danh Huy, không khí học tập, tình bạn và tấm lòng của thầy cô là những điều bạn sẽ nhớ mãi mỗi khi nhắc về Chuyên Hùng Vương.

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 7.

Trì Đỗ Danh Huy (lớp 12 Lý) cài hoa hồng lên áo mẹ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trong khi đó, Lê Nguyễn Khánh Tiên (lớp 12 Anh 2) có chút tiếc nuối khi phải rời xa mái trường nhưng cũng cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành chặng đường này với nhiều kỷ niệm đẹp.

Khánh Tiên nhớ nhất những buổi trưa cùng bạn bè "trốn" ra khỏi trường đi ăn rồi bị thầy cô nhắc nhở. Với Tiên, đó là những khoảnh khắc nghịch ngợm nhưng sau này sẽ trở thành ký ức khó quên.

Khoảnh khắc khiến Khánh Tiên xúc động nhất trong buổi lễ là khi toàn bộ học sinh lớp 12 cùng bước lên sân khấu và hát với nhau lần cuối.

Khi cài hoa lên áo cha mẹ và thầy cô, Tiên cũng như các bạn muốn qua đó gửi một lời cảm ơn chân thành đến những người đã nhiều năm bảo ban, dạy dỗ.

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 8.

Học sinh lớp 12 diện lễ phục, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 9.

Phụ huynh đồng hành với con trong buổi lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 10.

Huỳnh Bảo Ngọc (bên trái) và Nguyễn Phạm Thu Phương (lớp 11 Văn) đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, được tuyên dương tại lễ tổng kết - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2025 - 2026

Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 140 học sinh xuất sắc, 511 học sinh giỏi. Tỉ lệ học sinh có kết quả học tập đạt mức Tốt và mức Khá đạt 98,71%.

Đặc biệt, học sinh nhà trường giành được 28 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 117 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 50 giải tại kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, 10 giải kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố, 3 giải khoa học kỹ thuật cấp thành phố,...

Học sinh trường chuyên cài hoa lên áo cha mẹ, thầy cô, nói lời cảm ơn trong ngày trưởng thành - Ảnh 12.

Bà Nguyễn Thu Cúc (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thủ Dầu Một, áo dài vàng) và cô Nguyễn Thị Thanh Phượng (Hiệu trưởng nhà trường) trao thưởng cho học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngoài ra, trường còn có nhiều học sinh đạt thành tích cao ở các lĩnh vực như: tin học, STEM, ngoại ngữ và năng khiếu khác.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: