Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Phùng Minh Hiếu và mẹ nuôi Phùng Thị Phú tại Lễ tri ân và chia tay Trường THPT Marie Curie - Ảnh: DUY DƯƠNG
Ngày 23-5, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hoà, TP.HCM) tổ chức Lễ tri ân và chia tay học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026. Buổi lễ có sự hiện diện của hơn 1.100 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường.
Trong không khí xúc động của chương trình, bạn Phùng Minh Hiếu (lớp 12A17) đã gửi những lời tri ân đến thầy cô, đặc biệt là "người mẹ thứ hai" của mình.
"Con cảm ơn má vì đã một mình tảo tần, gánh vác cả bầu trời nuôi con khôn lớn. Không có má, có lẽ không có con đứng ở đây. Con không hứa sẽ thành công rực rỡ, nhưng con hứa sẽ là chỗ dựa cho má về sau", Minh Hiếu xúc động chia sẻ.
Người bạn nhắc đến trong bài phát biểu tri ân là cô Phùng Thị Phú - mẹ nuôi của Minh Hiếu. Cả sân trường lặng đi khi nghe câu chuyện của bạn. Không may bị bỏ rơi khi sinh ra, số phận đã bù đắp cho Hiếu một người mẹ tuyệt vời.

Minh Hiếu đại diện hơn 1.100 học sinh khối 12 Trường THPT Marie Curie phát biểu tri ân thầy cô và ba mẹ - Ảnh: DUY DƯƠNG
Cách đây 18 năm, vào một ngày mưa, cô Phùng Thị Phú phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi bên con hẻm gần nhà, cạnh đó là chiếc giỏ nhựa có ít tã, sữa. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, cô chẳng đành lòng, ẵm về nuôi. 'Tới đâu hay tới đó, chứ thấy vậy cô không chịu nỗi", cô kể.
Lúc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng cô qua đời khi Hiếu chỉ mới 4 tuổi, cô vẫn một lòng bảo bọc đứa trẻ ấy như con ruột của mình.
Cái tên Minh Hiếu được cô đặt với tất cả sự kỳ vọng. Cô nói, "Minh" với mong muốn con luôn minh mẫn và "Hiếu" để con luôn sống hiếu thảo. Đúng như cái tên của mình, Minh Hiếu chăm chỉ, học giỏi suốt 12 năm liền, luôn ngoan ngoãn với mẹ.
Để có tiền cho Hiếu ăn học, cô không nề hà bất cứ việc gì, từ dọn vệ sinh ở cơ quan phường, trường học đến phụ giúp việc nhà. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Hiếu chưa bao giờ đòi hỏi.
Câu chuyện của Minh Hiếu và mẹ như chuyện cổ tích giữa đời thực, được viết lên không bằng phép màu, mà bằng mồ hôi, nước mắt và một trái tim bao dung vô bờ bến.
Cô Phú cho biết, Hiếu vẽ rất đẹp, luôn ấp ủ giấc mơ học ngành kiến trúc. Thế nhưng, cô bạn quyết định chọn ngành sư phạm để không phải đóng học phí, giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
"Con mơ ước lắm má ơi. Con ước con được vẽ, học kiến trúc, nhưng hoàn cảnh nhà mình như vậy, con không muốn má lo lắng", cô Phú kể lại lời con gái trong xúc động.

Bạn bè và cô giáo xúc động chia sẻ cùng Minh Hiếu sau bài phát biểu - Ảnh: DUY DƯƠNG
Đối với cô, điều tự hào nhất về con gái là dù trong hoàn cảnh nghèo khó, Hiếu vẫn luôn cố gắng học tập và biết thương mẹ. Hiếu luôn tự ý thức lo cho bản thân, gánh vác cùng mẹ những lúc gian nan.
Bước xuống sân khấu sau bài phát biểu, bạn bè và cô giáo đã ôm chầm lấy Hiếu an ủi. Có bạn bật khóc vì đã học chung với nhau 3 năm, nhưng lần đầu được biết về hoàn cảnh của Hiếu.

Các bạn học sinh chụp ảnh cùng thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trần Khánh Bảo - Ảnh: DUY DƯƠNG
Các bạn học sinh Trường THPT Marie Curie hát Mình cùng nhau đóng băng - Video: DUY DƯƠNG
Bên cạnh câu chuyện của Minh Hiếu và mẹ, Lễ Tri ân và chia tay tại Trường THPT Marie Curie còn thật nhiều cảm xúc với khoảnh khắc học sinh các lớp trao quà tri ân giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ.
Bên cạnh đó, cuối chương trình, cả sân trường cùng hòa nhịp giai điệu Mình cùng nhau đóng băng, chụp ảnh cùng thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trần Khánh Bảo và các thầy cô, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận