Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Huỳnh Duy Phát (lớp 12A11) không kìm được nước mắt khi nói lời tri ân đến bà ngoại tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Phan Đăng Lưu - Ảnh: THẢO NGỌC
Không gian lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 Trường THPT Phan Đăng Lưu lắng lại khi bạn Huỳnh Duy Phát (lớp 12A11) chia sẻ câu chuyện gia đình mình.
Trong giây phút thiêng liêng, Phát nghẹn ngào: "Con cảm ơn cậu, dì út, dì hai là những người đã cho con được no bụng đến trường. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Dù mẹ không đồng hành cùng con trong suốt quá trình trưởng thành nhưng con vẫn luôn biết ơn vì nhờ có mẹ mà con mới có được hình hài này, học được cách trân trọng cuộc sống này hơn.
Và không thể thiếu người quan trọng nhất cuộc đời con: bà ngoại. Ngoại nuôi con từ khi con còn rất bé, cho đến khi trưởng thành. Con hứa với ngoại sẽ sống tử tế, sống đúng với những giá trị mà ngoại đã trao cho con. Con mong ngoại sống thật lâu với con".
Trao tận tay bà ngoại bó hoa mà mình đã chuẩn bị, Duy Phát không kìm được nước mắt. Bạn nhớ lại những lần ngoại trả giá từng đồng với cô bán xôi để cháu có gói xôi no bụng đến trường. Hay khi Phát bị bệnh, ngoại luôn ở bên chăm sóc, an ủi.
Có lần Phát thấy ngoại khóc vì những nỗi lo, áp lực cơm áo gạo tiền. Lúc đó bạn mới hiểu rằng ngoại cũng có những nỗi lo riêng mà ngoại chẳng bao giờ nói ra.

Duy Phát chia sẻ câu chuyện của mình trên sân khấu của buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC
Bà ngoại Phát cũng rưng rưng đáp lời: "Ba năm học cháu rất cố gắng, học ngày học đêm, tôi rất là thương cháu".
Đã có rất nhiều những giọt nước mắt rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào, và cả những tràng vỗ tay động viên mà tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh dành cho cậu bạn đầy nghị lực này.
Duy Phát cũng không quên cảm ơn ban giám hiệu, thầy chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, bạn bè không chỉ giúp bạn trong học tập mà còn hỗ trợ bạn trong suốt 3 năm học qua.
Chia sẻ cùng Mực Tím, Duy Phát cho biết ba từ lâu đã không sống cùng bạn, mẹ thì sức khỏe không đảm bảo, vất vả mưu sinh nên bạn được bà ngoại, cậu, dì nuôi lớn. Ước mơ của bạn là bà ngoại thật khỏe mạnh để nhìn thấy cháu trai trưởng thành.

Cô Trần Thị Thơm (Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu) cùng các giáo viên chủ nhiệm khối 12 nhận hoa tri ân từ học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC
Thầy Trần Thành Trung (chủ nhiệm lớp 12A11) cho biết Duy Phát học tốt, chăm chỉ, hiền lành, tích cực tham gia hoạt động, phong trào của trường lớp, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, được các thầy cô giáo quý mến.
Hiểu được hoàn cảnh gia đình bạn, nhà trường đã hỗ trợ bạn suất ăn bán trú miễn phí, tài trợ chuyến đi ngoại khóa của bạn cùng lớp...
Cũng theo thầy Trung, sau buổi lễ tri ân và trưởng thành, cảm động trước tình cảm bạn dành cho gia đình, các mạnh thường quân đã tài trợ cho bạn số tiền 8 triệu đồng để Phát trang trải cuộc sống, đóng học phí sau khi tốt nghiệp.
"Thầy mong Phát thi đậu vào ngôi trường mơ ước để bạn có tương lai tươi sáng hơn, sau này có thể giúp đỡ bà ngoại cùng người thân. Thầy cũng chúc toàn thể học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT, trúng tuyển ngành học yêu thích", thầy Trần Thành Trung chia sẻ.
Cùng với Phát, các bạn học sinh lớp 12 cũng gửi gắm những lời cảm ơn đến thầy cô, ba mẹ, bạn bè cùng những món quà ý nghĩa trong cột mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành này.

Phương Anh (lớp 12A11) cũng đã có những giây phút tri ân ba mẹ đầy cảm động trên sân khấu - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn Hồ Nữ Thanh Trúc (lớp 12A13; búi tóc, cầm hoa) được đại gia đình đến chúc mừng tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Phan Đăng Lưu - Ảnh: THẢO NGỌC

Các lớp trưởng khối 12 tặng quà tri ân đến các giáo viên bộ môn - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong buổi lễ, rất nhiều hình ảnh, video ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ của 18 lớp 12 lần lượt được trình chiếu. Cuốn phim thanh xuân chứa đựng những hồi ức tươi đẹp nhất của tuổi học trò cứ thế hiện lên trong mắt các cô cậu học trò Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Những giây phút nhí nhảnh bên bạn bè là ký ức khó quên trong đời học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC
Các bạn cũng cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật tuổi 18 rực rỡ với những kỳ vọng và dự định đang dần thành hình.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, cô Trần Thị Thơm - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu - dặn dò học trò: "Cô mong các em hãy tự lập vì giờ các em đã là người trưởng thành. Con tàu rất an toàn khi neo đậu trong cảng. Thế nhưng, người ta không đóng tàu vì mục đích đó. Các em hãy tự tin ra biển lớn vì không ai khác các em mới là thuyền trưởng quyết định cuộc đời của chính mình.
Là người trưởng thành, các em hãy sống có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Có hai thứ trên đời cần phải có để thành công đó là đam mê chân chính và sự kiên nhẫn tột cùng.

Thủy Tiên (lớp 12A13) đại diện 18 lớp trưởng khối 12 tặng hoa tri ân đến cô Trần Thị Thơm (áo dài cam) - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu - Ảnh: THẢO NGỌC

Cô Trần Thị Thơm (áo dài cam) - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu - cùng các cô chú trong ban đại diện cha mẹ học sinh trường thổi nến mừng sinh nhật tuổi 18 cùng học sinh khối 12 - Ảnh: THẢO NGỌC
Hãy nhớ người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là các em không mắc cùng một sai lầm hai lần", cô Thơm nhấn mạnh.



Học sinh Phan Đăng Lưu lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC
Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng sẽ là hành trang quý giá cho các bạn học sinh trên chặng đường trưởng thành, giúp các bạn thêm tự tin bước đến tương lai với bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng chinh phục những chân trời mới.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận