Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Lễ tri ân và trưởng thành đánh dấu một cột mốc đặc biệt trước khi các bạn học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức chính thức rời mái trường phổ thông - Ảnh: HOÀNG VY
Buổi lễ tri ân và trưởng thành không chỉ là dịp nhìn lại hành trình ba năm cấp ba với nhiều kỷ niệm mà còn là khoảng lặng để học sinh khối 12 của Trường THPT Trịnh Hoài Đức gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, thầy cô và bạn bè.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, học sinh lớp 12 Trường THPT Trịnh Hoài Đức đã tự tay cài hoa lên áo các thầy cô như một lời cảm ơn dành cho những người đã lặng thầm đồng hành trong suốt chặng đường học tập.



Những đoá hoa ruy băng được học sinh khối 12 cài lên áo thầy cô - Ảnh: HOÀNG VY
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi nhiều học sinh bất ngờ chạy xuống khu vực khán đài, nơi phụ huynh đang ngồi, để trao những tấm thiệp tự tay chuẩn bị từ trước.
Những cái ôm thật chặt, những bó hoa và lời cảm ơn tưởng chừng đơn giản lại khiến nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.
Có những bạn lần đầu tiên nói lời cảm ơn ba mẹ trước đám đông. Có những phụ huynh lặng lẽ lau nước mắt khi nhận tấm thiệp từ con, rồi mỉm cười ôm con vào lòng. Giây phút ấy khiến cả sân trường trở nên lắng đọng trong sự ấm áp và tự hào.

Bạn Tạ Nguyễn Khang Thiên, lớp 12A11, hạnh phúc trong vòng tay của gia đình ở lễ tri ân - Ảnh: HOÀNG VY


Các bạn học sinh dành tặng cho ba mẹ những món quà là chiếc thiệp viết tay hay cái ôm đầy tình cảm - Ảnh: HOÀNG VY
Bạn Lý Kim Minh, học sinh lớp 12A12, cho biết đây là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh của mình.

Bạn Lý Kim Minh bên mẹ của mình - Ảnh: HOÀNG VY
"Mái trường Trường THPT Trịnh Hoài Đức là nơi mình từng mơ ước được học từ khi còn học cấp 2. Hôm nay, mình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô và đặc biệt là mẹ vì đã luôn đồng hành cùng mình trong những năm tháng thanh xuân này", Kim Minh chia sẻ.
Đại diện học sinh khối 12, bạn Lê Phương Thảo đến từ lớp 12A3 cũng thay mặt các bạn gửi lời tri ân đến thầy cô.

Lê Phương Thảo đại diện cho học sinh cuối cấp phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HOÀNG VY
Theo Phương Thảo, đối với học sinh của trường, thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy các bạn cách sống, cách trưởng thành và biết yêu thương.
"Có những yêu thương thầy cô không nói thành lời, nhưng chúng em luôn cảm nhận được bằng trái tim của mình. Hôm nay, cho phép chúng em được cúi đầu để nói lời cảm ơn vì tất cả những điều thầy cô đã dành cho chúng em", Phương Thảo xúc động nói.
Đáp lại tình cảm của học sinh, các thầy cô giáo khối 12 của Trường THPT Trịnh Hoài Đức đã cùng bước lên sân khấu và gửi tặng bài hát Niềm tin chiến thắng.
Khoảnh khắc toàn bộ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy cùng hòa giọng đã để lại nhiều cảm xúc cho học sinh cuối cấp. Với nhiều bạn, đây là món quà đặc biệt nhất trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tiết mục Niềm tin chiến thắng của thầy cô khiến học sinh bất ngờ - Ảnh: HOÀNG VY
Trong buổi lễ, thầy Quách Đức Thịnh, hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức, gửi gắm những lời dặn dò đến học sinh cuối cấp trước khi các bạn rời ghế nhà trường.
"Mai này, dù ở bất cứ nơi đâu hay làm công việc gì, thầy mong các em luôn sống tử tế, biết yêu thương, biết chia sẻ và giữ gìn nhân cách của mình.
Tri thức có thể giúp con người đi xa, nhưng đạo đức và lòng nhân ái mới giúp con người được tôn trọng và thành công", thầy Thịnh nhắn nhủ.

Thầy Quách Đức Thịnh gửi gắm niềm tin vào học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Ảnh: HOÀNG VY
Theo thầy Quách Đức Thịnh, với bản lĩnh, tri thức và khát vọng của tuổi trẻ, học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình mới và gặt hái nhiều thành công trong tương lai.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận