Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khoảnh khắc tung nón tốt nghiệp đầy ý nghĩa tại lễ tri ân và trưởng thành Trường THPT Võ Văn Kiệt - Ảnh: THẢO NGỌC
Sáng 21-6, Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành với sự tham dự của 564 học sinh khối 12 niên khóa 2022 - 2025.
Ngày chia tay tuổi học trò, tạm biệt mái trường cấp 3 thân yêu cũng là lúc học sinh khối 12 đứng trước một ngã rẽ của của cuộc đời. Một hành trình mới đầy hứa hẹn nhưng cũng không ít thử thách đang chờ đợi các bạn ở phía trước.
Thầy Bùi Thiện Đạo (hiệu trưởng nhà trường), cô Lê Thị Hồng Anh (hiệu phó, phải) và cô Lê Thị Tuyền (hiệu phó) trao passport cho các bạn học sinh khối 12 - Ảnh: THẢO NGỌC
Để chính thức đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành này, ban giám hiệu và tập thể giáo viên đã chuẩn bị một nghi thức rất đặc biệt - trao passport (hộ chiếu) vào đời cho học sinh.
Chiếc hộ chiếu ghi tên từng bạn - Ảnh: THẢO NGỌC
Chiếc hộ chiếu vào đời này không chỉ là biểu tượng của sự trưởng thành mà còn là lời nhắc nhở học sinh về trách nhiệm, về những chuyến đi sắp tới và về những hành trình không ngừng học hỏi, khám phá để chinh phục những đỉnh cao mới. Ngoài ra đây còn là lời chúc may mắn và niềm tin vào tương lai rạng rỡ mà thầy cô, gia đình, bạn bè gửi gắm đến học sinh.
Học sinh khối 12 được ban giám hiệu và giáo viên trao tận tay từng tấm passport vào đời - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thầy Bùi Thiện Đạo (hiệu trưởng nhà trường) đã nhắn nhủ đến học sinh nhiều lời dặn dò thân tình.
"Tuổi 18 như một hành trình - Hành trình của những chuyến đi mà ở đó chiếc hộ chiếu nhỏ mà thầy cô trao cho 564 học sinh như một giấy báo thông hành để mỗi học sinh các em sẵn sàng tiến bước chinh phục tương lai.
Chặng đường tương lai của các em luôn có thầy cô giáo của ngôi trường THPT Võ Văn Kiệt dõi bước, tin tưởng và hy vọng. Sau mỗi chuyến đò đưa sang sông - người đưa đò vẫn thầm mong là khách của mình luôn thành công và hãy làm một người tử tế, biết yêu thương, biết quý trọng bản thân, biết sẻ chia, quan tâm đến người khác và biết giúp đỡ mọi người", thầy Đạo chia sẻ.
Thầy Bùi Thiện Đạo (hiệu trưởng nhà trường) đã nhắn nhủ đến học sinh nhiều lời dặn dò thân tình - Ảnh: THẢO NGỌC
Thầy dặn dò học sinh của mình hãy là những người con, người cháu hiếu thảo với dòng họ, gia đình mình; biết nói lời yêu thương với ba, mẹ và người thân.
"Vì người lớn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, có những lúc cũng thăng trầm theo những khó khăn trong cuộc sống và họ đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ những người con thân yêu của mình", thầy Đạo nhấn mạnh.
Hơn thế nữa thầy mong rằng thế hệ học sinh 2k7 của trường sẽ trở thành những người dám có ước mơ, dám có hoài bão, có chí tiến thủ, sống có trách nhiệm; bỏ đi cách sống dễ dãi hay nuông chiều bản thân như thường ngày; sống thật khiêm tốn, bớt đi một chút tự ti với hoàn cảnh và mặc cảm bản thân để vươn vai bước qua một chặng hành trình mới.
Đại diện học sinh cắt bánh kem mừng sinh nhật tuổi 18 cùng ban giám hiệu nhà trường - Ảnh: THẢO NGỌC
Khoảnh khắc tung nón tốt nghiệp của Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt - Clip: THẢO NGỌC
Trên sân khấu của lễ tri ân, lần lượt từng lớp 12 đã có cơ hội trao những bó hoa tươi thắm, những lá thư tay đầy tâm tình, những món quà được chuẩn bị bằng tất cả tâm huyết dành cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp.
Mỗi lời cảm ơn, mỗi cái nắm tay, cái ôm được trao đi là những tình cảm vô cùng trân quý mà học sinh và thầy cô giáo đã dành cho nhau.
Những bó hoa, món quà tri ân được học sinh trao tặng cho thầy cô trên sân khấu buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC
Ngoài ra, vì một số bạn không có người thân đến dự lễ vì nhiều lý do, thầy Bùi Thiện Đạo (hiệu trưởng) và một số thầy cô đã đại diện gia đình các bạn lên sân khấu nhận quà trong phần tri ân gia đình. Chính sự quan tâm ấm áp này đã giúp các bạn không cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng trong ngày đặc biệt này.
Thầy Lưu Ngọc Bình và cô Trần Thị Ngọc Minh thay mặt phụ huynh lên sân khấu cùng học sinh trong phần tri ân cha mẹ - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Nguyễn Minh Trí (lớp 12A3) đã chủ động đến mời thầy Bùi Thiện Đạo lên sân khấu cùng với mình khi ba mẹ bạn đều bận công việc nên không thể đến dự.
"Khi thầy đồng hành cùng mình trên sân khấu, mình thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì thầy đã rất quan tâm đến mình", Minh Trí chia sẻ.
Thầy Bùi Thiện Đạo đồng hành cùng Minh Trí - Ảnh: THẢO NGỌC
Ngoài ra, học trò Võ Văn Kiệt còn được nhận một món quà đặc biệt khác từ thầy cô. Đó là một đoạn rap cực chất do thầy Trịnh Văn Khoát (giáo viên ngữ văn) chấp bút và trình diễn cùng học sinh.
Thầy Trịnh Văn Khoát (giáo viên ngữ văn) chia sẻ kỷ niệm cùng học sinh 2k7 - Ảnh: THẢO NGỌC
Phần trình diễn của thầy Trịnh Văn Khoát và học sinh - Clip: THẢO NGỌC
Thầy Khoát cho biết thầy đã được dạy 7 lớp trên tổng số 12 lớp 12 của trường. Điểm chung của thế hệ học sinh 2k7 là các bạn hoàn thành rất tốt các dự án dạy học thực tế; sống tình cảm và có rất nhiều tài năng. "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ mà hãy thực hiện nó với những khát khao mãnh liệt nhất", thầy Khoát dặn dò học sinh.
Bạn Hồ Thị Bảo Như (lớp 12A13) xúc động khi tặng hoa và trò chuyện cùng bác Tú - bảo vệ của trường - Ảnh: THẢO NGỌC
Bên cạnh những lời tri ân thầy cô, học sinh trường cũng gửi lời cảm ơn đến các cô chú nhân viên nhà trường - những người đã âm thầm hỗ trợ các bạn trong suốt 3 năm qua. Bạn Hồ Thị Bảo Như (lớp 12A13) đã rất xúc động khi tặng hoa và trò chuyện cùng bác Tú - bảo vệ của trường.
Như kể, trong những ngày học cuối tại trường, khi nhìn thấy bác Tú trong phòng bảo vệ, Như nhận ra rằng bác vẫn đang thầm lặng góp vào thanh xuân của bạn những kỷ niệm đẹp. Những lời chào, lời hỏi thăm của bạn tuy nhỏ bé nhưng gây ấn tượng rất mạnh với Như.
"Mình đã quyết định viết cho bác một lá thư vì cảm nhận được tình cảm mà bác dành cho học sinh và để gửi lời cảm ơn vì sự tận tụy của bác trong công việc", Như nói.
Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt đầy năng lượng tại buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC
Đồng hành của học sinh xuyên suốt chương trình là những người cha, người mẹ, ông bà, anh chị em. Học sinh khối 12 cũng đã chuẩn bị riêng những bó hoa, phần quà để trao tặng người thân trên sân khấu của buổi lễ.
Bạn Phan Nguyễn Quốc Quy (lớp 12A6) nghẹn ngào gửi đến cha mẹ những lời cảm ơn và xin lỗi - Ảnh: THẢO NGỌC
Đại diện cho 564 học sinh, bạn Phan Nguyễn Quốc Quy (lớp 12A6) nghẹn ngào gửi đến cha mẹ những lời cảm ơn và xin lỗi:
"Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con, dành cả thanh xuân để nuôi nấng chúng con. Cảm ơn cha mẹ vì 12 năm qua đã luôn bên cạnh dõi theo từng bước con đi, từ buổi đầu tập đọc, tập viết đến những năm học hành căng thẳng. Mỗi lần chúng con mệt mỏi, chán nản, cha mẹ lại âm thầm tiếp thêm động lực, là nơi để chúng con tựa vào.
Quốc Quy cúi đầu xin lỗi và gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình - Ảnh: THẢO NGỌC
Ngoài lời cảm ơn, chúng con còn muốn gửi ngàn lời xin lỗi đến cha mẹ. Xin lỗi vì những lần bướng bỉnh, giận dỗi vô cớ; vì những lúc chúng con vô tâm không hiểu hết vất vả, hy sinh mà cha mẹ dành cho chúng con.
Cha mẹ ơi, chúng con lớn thật rồi nhưng trong lòng chúng con vẫn mãi là những đứa trẻ cần cha mẹ thương, hiểu và vỗ về. Chúng con yêu cha mẹ nhiều lắm", Quốc Quy chia sẻ.
Học sinh khối 12 cùng cha mẹ lên sân khấu chụp ảnh và tặng hoa, tặng quà tri ân - Ảnh: THẢO NGỌC
Khoảnh khắc của học sinh khối 12 cùng cha mẹ - Ảnh: THẢO NGỌC
Hồ Thị Bảo Như (lớp 12A13) trao chứng nhận "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm em bé TiTi" cho ba của mình - Ảnh: THẢO NGỌC
Quốc Quy cũng gửi lời nhắn đến cha mẹ của mình: "Cảm ơn cha mẹ vì đã hỗ trợ, giúp đỡ và đưa lối cho con trên con đường mà con đã chọn. Dù có kiếp sau con nguyện vẫn được làm con của cha mẹ".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán- Năm thành lập: 2015
- Địa chỉ: 629 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP.HCM
- Năm học 2022 - 2023: 16 (NV1); 16.5 (NV2); 16.75 (NV3)
- Năm học 2023 - 2024: 16.25 (NV1), 16.75 (NV2); 17.5 (NV3)
Năm học 2024 - 2025: 630 (14 lớp)
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận