Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Cặp đôi lớp 12A1 trả lời ứng xử khi lọt vào top 3 chung cuộc - Ảnh: THẢO NGỌC
Sáng 22-1, chung kết cuộc thi Miss and Mister Grand VVK với chủ đề Duyên dáng sắc xuân đã diễn ra tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM). Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ hội xuân Ất Tỵ năm 2025 của trường.
Hội xuân được tổ chức từ ngày 20 đến 22-1, gồm nhiều hoạt động như gian hàng ẩm thực; thi tài năng; trang trí nón lá; trang trí cây mai, đào; viết câu đối; cuộc thi Miss and Mister Grand VVK. Cô Lê Thị Hồng Anh (phó hiệu trưởng nhà trường) cho biết hội xuân là sự kiện đã làm nên tên tuổi của trường trong nhiều năm qua.
Cô Lê Thị Hồng Anh (phó hiệu trưởng nhà trường) phát biểu tại hội xuân Trường THPT Võ Văn Kiệt - Ảnh: THẢO NGỌC
"Đây là dịp để nhà trường phát hiện thêm tài năng của học sinh, cùng với đó là tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho học sinh khi theo học tại trường. Dù kết quả các cuộc thi ra sao, các em cũng đã là người chiến thắng", cô Hồng Anh chia sẻ.
Các thí sinh tại phần thi trang phục tái chế - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
Ngày 20-1 vừa qua, vòng loại của Miss and Mister Grand VVK đã diễn ra với vòng thi trang phục tái chế. Cặp đôi đại diện cho mỗi lớp lần lượt trình diễn trang phục tái chế do lớp thiết kế. Từ đó, ban giám khảo đã chọn ra top 12 xuất sắc nhất để trang tài tại vòng chung kết.
Trai tài gái sắc Trường THPT Võ Văn Kiệt tranh tài tại cuộc thi Miss and Mister Grand VVK - Clip: THẢO NGỌC
Trong vòng chung kết, thí sinh trình diễn áo dài và trang phục du xuân. Top 3 chung cuộc trả lời câu hỏi ứng xử do ban giám khảo đưa ra để tìm ra người chiến thắng.
Với sự bình tĩnh và ứng biến nhanh nhạy, Nguyễn Hữu Quang Thuận (lớp 11A7) trở thành quán quân của cuộc thi. Ban đầu, bạn nữ cùng lớp bắt cặp với Thuận dự kiến là người trả lời câu hỏi. Sau đó, để hỗ trợ cho bạn của mình tiếp tục phần thi, Thuận xung phong trả lời.
Thầy Bùi Thiện Đạo (hiệu trưởng nhà trường) trao giải cho quán quân và á quân - Ảnh: THẢO NGỌC
Câu hỏi hai bạn nhận được là "Từ câu nói của Karl Marx, khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều. Bạn nghĩ gì về lối sống của giới trẻ trong thời đại ngày nay?".
Theo đó, Thuận cho rằng giới trẻ khi đạt được một thành tựu nhất định thì nên cảm thấy tự hào và lấy đó làm động lực tiếp tục cố gắng, chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng, hoặc quá phô trương sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu.
Hai thí sinh từ lớp 11A7 tại phần thi trang phục tái chế - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
Trong giờ phút đăng quang, Quang Thuận cho biết bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc vì không nghĩ mình sẽ chiến thắng khi có quá nhiều đối thủ nặng ký. Trước đây, Thuận từng khá tự ti, thu mình, nên chưa từng dám tham gia các cuộc thi có quy mô lớn đến vậy. Giờ đây bạn đã có thể trình diễn và nói lên quan điểm của bản thân trước đám đông.
"Chiến thắng của mình là chiến thắng của cả một tập thể lớp vì các bạn đã hỗ trợ mình thiết kế và làm trang phục tái chế, động viên tinh thần của mình. Mình xin dành lời cảm ơn đến quý thầy cô, người bạn thi cùng mình và cả lớp của mình", Quang Thuận chia sẻ.
Cặp đôi đại diện cho lớp 11A14 đều mang về giải thưởng cho lớp bao gồm giải Nam sinh thanh lịch (bạn Nguyễn Thành Trung) và trang phục ấn tượng nhất (bạn Trần Thùy Lâm) - Ảnh: THẢO NGỌC
Cặp đôi đại diện cho lớp 11A14 mang về hai giải thưởng cho lớp bao gồm: giải Nam sinh thanh lịch (bạn Nguyễn Thành Trung) và trang phục ấn tượng nhất (bạn Trần Thùy Lâm).
Tại vòng thi trang phục du xuân, cả hai diện áo dài mang họa tiết đặc trưng của đồng bào dân tộc, rất độc đáo và bắt mắt.
Còn ở phần thi tái chế, lớp các bạn đã dùng mút xốp qua sử dụng tạo thành trang phục lộng lẫy cho hai bạn.
"Điều tụi mình nhận được từ cuộc thi chính là kỷ niệm cùng cả lớp. Trong lần thứ hai tham gia cuộc thi, lớp đã hiểu ý nhau hơn, đoàn kết hơn", Thùy Lâm cho biết.
Các thí sinh cùng diện áo dài vàng tại phần thi đầu tiên của vòng chung kết - Ảnh: THẢO NGỌC
Diễn xuất ăn ý của các thí sinh trong phần thi trang phục du xuân - Ảnh: THẢO NGỌC
Cổ động viên vui mừng khi nghe công bố kết quả - Ảnh: THẢO NGỌC
Trang phục du xuân của các thí sinh - Ảnh: THẢO NGỌC
Tiết mục của lớp 10A3 - Ảnh: THẢO NGỌC
Cùng ngày, hội thi tài năng cũng đã tìm được chủ nhân của các giải thưởng quan trọng. Với tiết mục kịch kết hợp võ thuật, tiết mục Theo bước chân anh hùng của lớp 10A3 đã giành giải nhất.
Các phần thi khác tại hội thi tài năng - Ảnh: THẢO NGỌC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán- Năm thành lập: 2015
- Địa chỉ: 629 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP.HCM
- Năm học 2022 - 2023: 16 (NV1); 16.5 (NV2); 16.75 (NV3)
- Năm học 2023 - 2024: 16.25 (NV1), 16.75 (NV2); 17.5 (NV3)
Năm học 2024 - 2025: 630 (14 lớp)
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận