Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành

Thứ bảy, 16/05/2026 23:06 (GMT+7)

"Nhìn các bạn có bố mẹ ở bên, con không cảm thấy buồn bởi con biết dẫu ở đâu, hành trình nào, mẹ cũng luôn bên con", Tấn Hưng nhắn nhủ đến mẹ tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Đa Phước.

Khoảnh khắc mừng sinh nhật tuổi 18 của học sinh Trường THPT Đa Phước - Clip: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Câu chuyện truyền cảm hứng từ Tấn Hưng

Trên sân khấu giao lưu của lễ tri ân và trưởng thành diễn ra sáng 16-5 tại Trường THPT Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM), bạn Lưu Tấn Hưng (lớp 12A1) đã chia sẻ câu chuyện vượt khó vươn lên của mình. Mỗi ngày đến trường của bạn là một ngày vượt lên hoàn cảnh.

Gia đình Tấn Hưng thuộc diện khó khăn. Ba mất sớm, mẹ tuổi đã cao và còn mang bệnh. Những lúc gặp khó khăn, áp lực trong học tập, cuộc sống, Hưng đã có những phút giây nản lòng. 

Nhưng nhờ nhà trường, thầy cô luôn ở bên động viên, định hướng, bạn bè đồng hành giúp đỡ trong học tập, Hưng đã đứng lên và tiếp tục hành trình của mình.

Những năm qua, Tấn Hưng nỗ lực không ngừng. Bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, giải ba học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố môn vật lý năm học 2025 - 2026.

Bạn còn là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2024, là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động Đoàn và phong trào của trường.

Sáng nay, do sức khỏe không cho phép, mẹ của Hưng không thể có mặt trong buổi lễ tri ân và trưởng thành của con trai. Thế nhưng Hưng không cảm thấy buồn. "Mình biết dẫu ở đâu, hành trình nào mẹ cũng luôn bên mình", Hưng nói.

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 1.

Cô Trần Thị An (Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1; đeo kính) trao áo tốt nghiệp cho Tấn Hưng - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Hưng đã được cô Trần Thị An (Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1) - người mẹ thứ hai tại trường - tận tay trao áo tốt nghiệp cho bạn trong buổi lễ.

Học trò Trường THPT Đa Phước tri ân ba mẹ, thầy cô

Ngoài chia sẻ của Hưng, ban tổ chức chương trình tri ân và trưởng thành cũng đã nhận được nhiều lá thư gửi đến thầy cô, cha mẹ của học trò trường. 

"Thầy cô chưa bao giờ nói lời yêu em, nhưng những đêm miệt mài bên trang giáo án, những bài học kiến thức sâu rộng được thầy cô tâm huyết chỉ dạy chính là những yêu thương không nói nên lời" - một bạn viết trong thư.

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 2.

Học sinh lớp 12 trao hoa tri ân thầy cô - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Một lá thư khác cũng xúc động không kém:  "Con rất mong tốc độ thành công của con sẽ nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, để nhanh đến ngày, cha mẹ được hạnh phúc và tự hào về con.  Với con hình ảnh đẹp nhất là vết chân chim ở đuôi mắt mẹ. Là dáng lưng còng của cha trong mỗi sáng chở con đến trường. Là chiếc áo bạc màu thấm đẫm lưng áo cha bao giọt mồ hôi".

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 3.

Học sinh lớp 12 cài hoa tri ân ba mẹ của mình - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 4.

Bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang (lớp 12A4) phát biểu bày tỏ lòng tri ân đến thầy cô và cha mẹ - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang (lớp 12A4) đại diện cho 463 học sinh lớp 12 tỏ lời tri ân đối với cha mẹ và thầy cô - những người đã cho các bạn vóc dáng hình hài, đã luôn đứng ở phía sau chở che cho các bạn trong cuộc sống.

Dẫu có bao con sóng chòng chành xô đẩy, chuyến đò tri thức của thầy và trò Trường THPT Đa Phước niên khóa 2023 – 2026 đã cập bến.

Trong giây phút xúc động, thầy Lê Phú Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước - phát biểu: "Cánh cổng trường hôm nay khép lại nhưng sẽ mở ra cho các em một hành trình mới.  Đường đời phía trước sẽ không bằng phẳng, nhưng có thành công nào của ngày hôm nay lại không nếm trải những chông gai.

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 6.

Thầy Lê Phú Hải (Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước) trao nón tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 trong buổi lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Các em hãy cứ đi, cứ theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình, đừng sợ thua cuộc hay thất bại.

Bởi thất bại chính là giúp các em mạnh mẽ, trưởng thành hơn trước những bão giông. Chúc cho con đường phía trước của các em luôn tỏa sáng và rực rỡ. Mái trường THPT Đa Phước mãi là ngôi nhà thứ hai dang rộng tay chào đón các em trở về".

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 7.

Thầy Lê Phú Hải (Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước) đánh trống ra trường cho học sinh lớp 12 - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Câu chuyện cảm động của nam sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước tại lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh 8.

Những ngọn nến sinh nhật tuổi 18 của học sinh lớp 12 được thắp lên - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

Trong không khí xúc động, tiếng trống quen thuộc được vang lên, nhưng hôm nay là tiếng trống ngày ra trường. Tiếng trống cổ vũ các bạn trên chặng đường tương lai phía trước. Ngọn nến mừng tuổi 18 được thắp lên, thắp lên những hi vọng tươi đẹp của tuổi trẻ. Chúc cho sự lựa chọn nào, hành trình nào của các bạn cũng luôn rực rỡ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Trường THPT Đa Phước tọa lạc tại D14/410A ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trường THPT Đa Phước được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường cấp 2 - 3 Đa Phước từ năm 2002. Đây là trường công lập, học hai buổi một ngày. 

    Xem thêm

    Đáp án: