Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Lộc trong lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: HOÀNG VY
Sáng ngày 23-5, Trường THPT Vĩnh Lộc (phường Bình Tân) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12. Tại đây, các bạn học sinh đại diện khối 12 của trường đã có những lời phát biểu gửi đến ba mẹ, thầy cô và bạn bè đầy xúc động.
Lễ tri ân và trưởng thành không chỉ là dấu mốc khép lại hành trình tuổi học trò của học sinh niên khóa 2023 - 2026 Trường THPT Vĩnh Lộc, mà còn là dịp để các bạn nhìn lại hơn 1.000 ngày thanh xuân, gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn đồng hành cùng mình. Và người đầu tiên nữ sinh Tạ Thanh Thanh (12A9) muốn nhắn gửi chính là ba mẹ.
Thanh xúc động nhớ lại những lần đi học thêm về muộn, ba vẫn đứng chờ cửa, mẹ vẫn đợi cơm dù đã mệt sau một ngày dài. Thế nhưng, đôi khi vì vô tâm, bạn dửng dưng trước những lời hỏi han của ba mẹ, vội vã bước thẳng lên phòng.
"Thế hệ chúng con lớn lên cùng điện thoại và những kết nối qua màn hình. Có khi chúng con dành hàng giờ trò chuyện với bạn bè, nhưng lại tiếc một câu hỏi: 'Ba đi làm có mệt không?' hay chưa từng nói một lời 'con yêu mẹ'", Thanh nghẹn ngào.

Bạn Tạ Thanh Thanh nghẹn ngào tri ân ba mẹ trong ngày lễ trọng đại - Ảnh: HOÀNG VY
Đứng trước thầy cô, bạn bè và phụ huynh, Thanh gửi lời những lời chân thành: "Thay mặt những người bạn cùng trang lứa, chúng con xin hứa sẽ sống tử tế, có trách nhiệm để ba mẹ được an lòng.
Cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Và nếu có kiếp sau, chúng con vẫn mong được làm con của ba mẹ".
Dưới khán đài, mẹ của Thanh không giấu được nước mắt xúc động. Nhiều tràng pháo tay vang lên như lời động viên dành cho cô bạn học trò và những lời tri ân chân thành của tuổi 18.
Tiếp nối phần chia sẻ ấy, bạn Phạm Thùy Trang (lớp 12A14) và Thái Mai Văn Phát (lớp 12A9) lần lượt gửi lời cảm ơn đến thầy cô và bạn bè - những người đã cùng mình đi qua quãng đời học sinh nhiều kỷ niệm.

Thuỳ Trang cảm ơn thầy cô Trường THPT Vĩnh Lộc - Ảnh: HOÀNG VY
Nhớ về những lần học trò bướng bỉnh, mắc lỗi nhưng vẫn được thầy cô bao dung, Thùy Trang xúc động nói: "Cảm ơn những người cha, người mẹ thứ hai đã luôn dang tay bao dung với đám học trò lầm lỗi. Ngọn lửa tri thức mà thầy cô thắp lên trong trái tim chúng em sẽ không bao giờ nhạt phai".
Trong khi đó, Văn Phát lại bồi hồi nhớ về những người bạn đã cùng mình đi qua suốt ba năm cấp ba, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ bước chân vào trường cho đến lúc sắp phải nói lời chia tay.

Văn Phát kể về những kỉ niệm khó quên bên bạn bè - Ảnh: HOÀNG VY
Nam sinh gọi quãng thời gian dưới mái trường THPT Vĩnh Lộc là "bộ phim thanh xuân tươi đẹp nhất", nơi có những người bạn cùng học tập, cùng trưởng thành và cùng lưu giữ những ký ức không thể nào quên.
Cùng với phần chia sẻ của ba bạn đại diện, nhiều học sinh lớp 12 cũng gửi gắm tình cảm đến thầy cô, ba mẹ và bạn bè qua những bông hoa cài lên áo thầy cô, những bó hoa trao tận tay đấng sinh thành như một lời cảm ơn chân thành trong ngày lễ trưởng thành.

Nghi thức cài hoa để cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cô chủ nhiệm - Ảnh: HOÀNG VY



Các teen trao tặng bó hoa cho đấng sinh thành - Ảnh: HOÀNG VY
Phát biểu tại lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12, thầy Ca Thanh Tòng (Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc) gửi lời cảm ơn đến tập thể giáo viên và các bậc phụ huynh đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong hành trình dạy dỗ, trưởng thành của học sinh.

Thầy Ca Thanh Tòng (Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc) phát biểu trong buổi lễ - Ảnh: HOÀNG VY
Gửi gắm đến học sinh cuối cấp trước ngưỡng cửa trưởng thành, thầy nhắn nhủ: "Hôm nay, khi các em đứng trước cánh cửa của tương lai, thầy tin rằng các em đã sẵn sàng để tiếp bước cho hành trình mới. Hãy luôn biết ơn, sống có trách nhiệm và dám ước mơ.
Biết ơn để không quên công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, sự tận tụy của thầy cô và những tình cảm trong sáng của bạn bè.
Sống có trách nhiệm để dù chọn con đường nào, các em cũng bước đi bằng chính đôi chân và lương tâm của mình. Và dám ước mơ để vượt qua những giới hạn, mạnh dạn dấn thân và viết nên câu chuyện của riêng của mình".

Học sinh hô to lời tuyên thệ - Ảnh: HOÀNG VY
Với tất cả sự tự hào và niềm tin vào tương lai, học sinh Vĩnh Lộc cũng đồng lòng hô to sẽ sống tử tế, tự tin bước vào kỳ thi THPT, giữ gìn nhân cách và lòng biết ơn.

14 lớp trưởng thắp nến mừng tuổi 18 trưởng thành - Ảnh: HOÀNG VY
Kết lại buổi lễ tri ân và trưởng thành, 14 lớp trưởng từ các lớp 12 cắt bánh kem, thắp nên những ngọn nến soi sáng con đường tương lai phía trước.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận