Học trò Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 'chạm 18', khép lại 1.000 ngày thanh xuân đáng nhớ

Thứ ba, 19/05/2026 07:33 (GMT+7)

Lễ tri ân và trưởng thành "Chạm 18" khép lại, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 1.000 ngày thanh xuân của học trò khóa 4 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đêm tri ân đáng nhớ của học trò Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Ảnh 1.

Nữ sinh Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diện trang phục lộng lẫy tham gia lễ tri ân và trưởng thành "Chạm 18" - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

"Chạm 18" là chương trình được câu lạc bộ Báo chí Humans of HSSH phối hợp cùng Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thường niên để tri ân học sinh khối 12 trước khi ra trường.

Buổi lễ diễn ra vào tối 17-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Những lời dặn dò ý nghĩa

Lễ tri ân và trưởng thành "Chạm 18" có sự tham dự của PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tại buổi lễ, PGS.TS Đặng Hồng Sơn đã gửi tới học sinh cuối cấp những lời chúc ý nghĩa. Đặc biệt, thầy Sơn mong học sinh có đủ "tâm - trí - lực" để bước vào kỳ thi tốt nghiệp với sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh.

Theo thầy Sơn, "tâm" là để tĩnh tâm, không chùn bước trước những tác động bên ngoài; "trí" là để có được phong độ tốt nhất và "lực" là có nền tảng sức khỏe để vững vàng trong suốt chặng đường phía trước.

Đêm tri ân đáng nhớ của học trò Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Ảnh 3.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) mong học sinh có đủ "tâm - trí - lực" - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Trong khi đó, thầy Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - cũng có những chia sẻ xúc động gửi tới học sinh.

Thầy Liệu dặn dò: "Hãy luôn nhớ mình từng là học sinh chuyên Nhân văn - nơi mong các em trở thành những con người biết sống đẹp, sống nhân văn và sống có trách nhiệm".

Đêm tri ân đáng nhớ của học trò Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Ảnh 4.

"Sống đẹp, sống nhân văn và sống có trách nhiệm" là lời dặn của thầy Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đến học sinh - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Đại diện học sinh khối 12 phát biểu tại buổi lễ, bạn Gia Linh, lớp K4 Văn 1, mượn hình ảnh chiếc rễ cây để nói về ba giá trị "lòng nhân ái", "sự sáng tạo" và "tinh thần nhân văn" mà các bạn đã được nuôi dưỡng, bồi đắp trong những năm tháng theo học tại mái trường.

Với Gia Linh, những giá trị ấy chính là hành trang để các bạn trưởng thành, vững vàng hơn và sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo của cuộc đời.

Đêm tri ân đong đầy cảm xúc 

Sau ba năm tổ chức, năm nay, "Chạm 18" trở lại với chủ đề "Solaria". Xuất phát từ tiếng Latinh với ý nghĩa "mặt trời", "Solaria" tượng trưng cho khoảnh khắc tuổi trẻ mang theo niềm tin và nội lực được vun đắp qua năm tháng để tự tin bước ra biển lớn.

Trước đêm hội chính, ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động tiền sự kiện gồm: Photoshoot, Kings & Queens và Countdown. 

Đây là những hoạt động giúp học sinh lưu giữ hình ảnh, thử sức thể hiện bản lĩnh và cùng đếm ngược thời gian còn lại dưới mái trường.

Tại đêm tri ân, học sinh được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn là chung kết Kings & Queens, sân chơi thể hiện cá tính và khẳng định bản thân.

Đêm tri ân đáng nhớ của học trò Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Ảnh 5.

Học sinh tự tin sải bước trên sàn diễn của chung kết Kings & Queens - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Vượt qua nhiều phần thi với phong thái tự tin và bản lĩnh, cặp đôi Lê Quang Minh và Hoàng Diệu Anh (lớp K4 Địa) đã xuất sắc giành danh hiệu cao nhất.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ban nhạc Chillies với các ca khúc: Vùng ký ức, Em đừng khóc, Đại lộ mặt trời đã khuấy động không khí, đồng thời, mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng cho đêm hội.

Đêm tri ân đáng nhớ của học trò Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Ảnh 6.

Ban nhạc Chillies mang đến những bản hit quen thuộc - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Thông qua sự kiện, ban tổ chức mong muốn gửi tặng các học sinh cuối cấp một món quà tinh thần ý nghĩa.

Đây cũng là dịp các bạn được thử sức với việc tổ chức một sự kiện quy mô lớn. Bạn Phạm Ngọc Bảo Trâm, Trưởng ban tổ chức, cho biết quá trình chuẩn bị chương trình đã giúp các thành viên học được nhiều điều từ cách tổ chức tập thể, gắn kết và phối hợp nhịp nhàng với nhau đến sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu chung.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: