Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại đại lễ 30-4: kết nạp Đảng lúc 18 tuổi, là bí thư Đoàn trường

Thứ tư, 30/04/2025 10:06 (GMT+7)

Sáng 30-4, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Huỳnh Mạnh Phương đã thay mặt thế hệ thanh niên cả nước phát biểu trước hàng ngàn đại biểu, nhân dân và lãnh đạo Trung ương.

Huỳnh Mạnh Phương: Tiếng nói tuổi trẻ giữa đại lễ 30-4 lịch sử - Ảnh 1.

Bạn Huỳnh Mạnh Phương (ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM, bí thư Đoàn Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HỮU HẠNH

Bằng giọng nói đầy cảm xúc, bạn Huỳnh Mạnh Phương (ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM, bí thư Đoàn Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, gửi gắm những điều thiêng liêng mà tuổi trẻ đang mang trong tim mình.

Bắt đầu bài phát biểu, Mạnh Phương chia sẻ sự xúc động, tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình: "Hôm nay, cháu vô cùng xúc động, vinh dự và tự hào được đại diện cho thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế hệ chúng cháu may mắn được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa".

Biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh tuổi xuân cho độc lập dân tộc, Phương xúc động chia sẻ: "Chúng cháu xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Đảng, Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, sức lực và trí tuệ để giành, giữ độc lập, thống nhất đất nước".

Tự hào khi được sống trong hòa bình và chứng kiến đất nước đang vươn mình mạnh mẽ từng ngày, bạn nhấn mạnh: "Nhờ có hòa bình, chúng cháu được học tập, được cống hiến và trưởng thành, được thụ hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hòa bình là điều thật đẹp và quý giá!".

Bạn cũng nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn và lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới.

Là công dân trẻ của một đất nước anh hùng, thế hệ trẻ hôm nay - theo Phương - cần chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn trật tự xã hội, đóng góp vào sự bình yên chung của nhân dân.

Bên cạnh đó, thanh niên cũng cần khắc ghi những chân lý lịch sử, lấy lý tưởng làm động lực phát triển, tiếp tục vững vàng niềm tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Từ đó, Phương thay mặt thế hệ trẻ thể hiện khát vọng cống hiến: "Tuổi trẻ chúng cháu nguyện học tập suốt đời, làm chủ khoa học và công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, chủ động, tích cực trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Bước ra thế giới với hành trang là tri thức sâu rộng và tâm hồn giàu bản sắc Việt".

Trên tất cả là cam kết hành động, rằng tuổi trẻ hôm nay luôn sẵn sàng. "Chúng cháu sẽ xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ, sẵn sàng đến những nơi còn khó khăn, chung sức vì cộng đồng" - cô bạn đảng viên trẻ khẳng định.

Kết nạp Đảng từ cấp 3

Huỳnh Mạnh Phương tốt nghiệp loại giỏi chương trình Cử nhân tài năng ngành Luật Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Song song với học tập, cô bạn luôn gắn bó mật thiết với công tác Đoàn - Hội. Ngay từ thời phổ thông tại Trường THPT Thái Hòa (Bình Dương), Phương đã được kết nạp Đảng khi mới 18 tuổi - là một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất của địa phương.

Bốn năm đại học, Phương giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên, đồng hành cùng các bạn sinh viên tổ chức nhiều phong trào sáng tạo, lan tỏa tinh thần thiện nguyện.

Nữ đảng viên trẻ từng lọt top 5 vòng quốc gia cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế năm 2018, giành giải nhất Nghiên cứu khoa học cấp trường và đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác,...

Không chỉ nổi bật với "bảng vàng" thành tích, Phương còn là đội trưởng trong chiến dịch tình nguyện tại tỉnh Champasak (Lào), mang tri thức, y tế, sách vở và cả sân chơi đến với trẻ em nơi vùng xa.

Dù đã hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch Hội sinh viên, Phương vẫn âm thầm đồng hành, đóng góp ý tưởng và hỗ trợ các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội sau. Với cô bạn, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình sống ý nghĩa.

"Ta chỉ sống một lần, thì hãy sống cho đáng", Phương tâm niệm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: