Đam mê chụp ảnh, nam sinh lớp 11 ở Kiên Giang có thêm thu nhập và trải nghiệm.

Thứ tư, 29/05/2024 18:07 (GMT+7)

Cùng nghe bạn Trần Nguyễn Gia Hạo (lớp 11A12, Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Kiên Giang) kể về quá trình theo đuổi nghề chụp ảnh nhé.

Chuyện của

Phó nháy teen Trần Nguyễn Gia Hạo (lớp 11A12, Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn) - Ảnh: NVCC

Luôn trau dồi kỹ năng chụp ảnh, xây dựng hình ảnh

chụp ảnh, máy ảnh đầu tiên mình sở hữu là vào năm lớp 9. Chiếc máy hiệu Nikon có giá hơn 2 triệu đồng mình mua bằng tiền tự dành dụm.

Ban đầu, mình hăng say đến mức ngày nào cũng lôi máy ra chụp. Chiếc máy ảnh luôn được mình mang theo bên người. Mình chụp từ thú cưng, hoàng hôn, thiên nhiên sau đó bắt đầu tập chụp ảnh chân dung. Thế là rủ thêm bạn bè, anh chị để làm mẫu ảnh.

Mình học hỏi kiến thức chụp ảnh qua các trang mạng. Ngoài ra, mình tìm đến các anh cũng có cùng đam mê nhưng giàu kinh nghiệm để học hỏi thêm. Từ cách set máy, thắc mắc về lens máy ảnh đều được các anh “giải ngố” nhiệt tình. Vừa học vừa thực hành, mình chụp ngày càng “lên tay”.

Chuyện của

Chiều hoàng hôn qua ống kính của Gia Hạo - Ảnh: NVCC

Đến năm lớp 10, lần đầu tiên mình được khách đặt lịch chụp ảnh áo dài Tết. Trước buổi chụp, mình tạo kiểu, set góc chụp mọi thứ thật kỹ lưỡng. Mình mang tâm lý hồi hộp vì là lần đầu tiên. Đến khi chụp xong, cho khách xem lại ảnh, mình nhận được lời khen thấy vui lắm, cũng dần tự tin hơn.

Mình bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội bằng cách đăng hình ảnh thành phẩm, quá trình tác nghiệp. Mình cũng tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh tại địa phương.

Tại cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ gửi 3 ảnh để tham gia. Mình rất bất ngờ vì tất cả ảnh của mình đều vào vòng trong và đều đạt giải cao, bao gồm 1 giải nhất và 2 giải ba tại cuộc thi. Từ đó nhiều khách lẫn các anh trong nghề biết tới mình nhiều hơn.

Đi làm từ... 3 giờ sáng

Sau này mình có cơ hội được đồng hành cùng team chụp ảnh để học hỏi thêm kinh nghiệm. Lần đầu tiên đi chụp phóng sự cưới, mình được phân nhiệm vụ chụp nhà trai.

Chuyện của

Gia Hạo canh góc máy để chụp ảnh phóng sự cưới - Ảnh: NVCC

Mang theo chiếc máy ảnh mới mua còn nhiều lạ lẫm, mình chụp nhưng ảnh đều không bắt được đèn flash. Lúc đó mình run lắm bởi đám cưới khoảnh khắc nào cũng quan trọng và chỉ diễn ra trong tích tắc. May mắn thay mình mày mò tháo ra điều chỉnh và chụp lại thì được. Mình vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện của

Một số ảnh do Gia Hạo cầm máy - Ảnh: NVCC

Ảnh phóng sự cưới đòi hỏi sự đầu tư trong từng góc máy và cách quan sát. Vì đặc thù của dạng ảnh, có những hôm, mình đã có mặt tại địa điểm tổ chức lễ cưới từ 3 giờ sáng để chụp cảnh make up cô dâu, sự chuẩn bị của gia đình...

Chuyện của

Ảnh: NVCC

Đến hiện tại, công việc đã ổn hơn, mình đã có thể tự chủ được học phí và tiền sinh hoạt hằng ngày. Trong thời gian còn đi học, mình chỉ nhận show vào cuối tuần và chiều trống tiết. Cao điểm nhất tháng cận Tết, mình “chạy show” liên tục, phải đến 30 khách. Trong những ngày cao điểm, khó khăn mình gặp chỉ là phải sạc pin liên tục. Mình khắc phục bằng cách mua thêm nhiều pin và mang theo sạc dự phòng.

Theo Gia Hạo, để theo đuổi nhiếp ảnh ở độ tuổi teen, bất lợi lớn nhất là về tài chính. Để làm nghề, cần máy ảnh chất lượng, giá không dưới 15 triệu đồng.

Và không chỉ có máy xịn là có thể chụp đẹp được, cần phải không ngừng tiếp thu kiến thức và kỹ năng chụp ảnh. Bên cạnh đó, nếu ngoại hình trẻ quá, đối với khách gặp lần đầu sẽ không tạo được sự tin tưởng.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh tuổi teen có lợi thế về gu ảnh sẽ hợp mắt với các bạn trẻ và mình cũng chăm sáng tạo góc chụp, concept mới lạ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: