Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Các bạn đội viên Trường Hoàng Văn Thụ nghe giới thiệu về lịch sử Đồn Rạch Cát. - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Hơn 70 bạn đội viên và thầy cô tổng phụ trách Đội của Trường THCS Hoàng Văn Thụ (phường Vườn Lài, TP.HCM) đã có chuyến về nguồn ý nghĩa: viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử tại tỉnh Tây Ninh.
Thầy Dương Văn Hoàng (tổng phụ trách Đội) chia sẻ, trong chuyến đi, Liên đội đã trao tặng danh hiệu cho các bạn đội viên xuất sắc. Các bạn được nghe giới thiệu về các di tích lịch sử như Đồn Rạch Cát tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh.
Bạn Huỳnh Bảo Ngọc (lớp 9/2) thích thú: “Tham gia chuyến hành trình này, tụi mình biết thêm rất nhiều địa chỉ đỏ tại vùng đất giáp ranh với thành phố. Khi đến Đồn Rạch Cát, mình mới biết nơi đây có thể quan sát 3 con sông lớn là Rạch Cát, Vàm Cỏ, Nhà Bè”.
Trong chuyến đi, Liên đội còn tổ chức các hoạt động giao lưu, vui chơi và trao quà cho đội viên học sinh các trường tại đây.
Thầy Hoàng cho biết, đoàn đã trao 500 quyển tập trắng, 500 khăn quàng đỏ, 2 suất học bổng thiếu nhi vượt khó (1 triệu đồng/1 suất).
Đặc biệt, Liên đội cũng khởi động công trình Nhà tình bạn thứ 19 dành tặng các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.
Được biết, Liên đội THCS Hoàng Văn Thụ là một trong các đơn vị trường học tại thành phố duy trì và thực hiện công trình xây nhà tình bạn hàng chục năm qua với nguồn kinh phí huy động từ mạnh thường quân, phụ huynh học sinh và các bạn đội viên trong trường.
Bạn Huỳnh Bảo Ngọc (bên trái) trao bảng tượng trưng Khởi công xây nhà tình bạn thứ 19 đến bạn Tô Khánh My (đại diện Liên đội Trường THCS Nguyễn Thị Bảy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
120 bạn đội viên tại 4 xã là Đông Thạnh, Hóc Môn, Bà Điểm và Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã thực hiện chuyến hành trình khám phá các địa chỉ đỏ.
Xuất phát từ khu di tích lịch sử Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), đoàn hành trình vượt qua hơn 30 km đến địa điểm chính của hành trình là Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP.HCM).
Trại sinh Phạm Huỳnh Trúc Ngọc cho biết bạn trông ngóng chuyến hành trình này từ đầu hè rồi mà nay mới được khởi hành. Các bạn rất tự hào vì là tập thể đội viên đầu tiên của thành phố đến tham quan địa chỉ mới này sau sáp nhập”.
Trong hành trình, các bạn trại sinh được giao lưu, học tập với anh chị phụ trách những kỹ năng dã ngoại cũng như các trò chơi tập thể. Và một phần quan trọng không thể thiếu là hoạt động khám phá, tìm hiểu khu di tích.
Chị Trần Nguyễn Hoàn Châu (phụ trách thiếu nhi, phó đoàn hành trình) cho biết: “Hoạt động này giúp trại sinh mở mang kiến thức lịch sử, kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức hoạt động cho đội viên”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận