Thứ bảy, 02/09/2023 09:52 (GMT+7)

Tham gia Hành trình “Em yêu Thành phố của em” do Nhà thiếu nhi quận 5 tổ chức , 40 bạn thiếu nhi, đội viên có một dịp lễ 2-9 thật vui và đáng nhớ.

Đến với Hành trình "Em yêu Thành phố của em" của quận 5, các bạn đã được tham quan, tìm hiểu và học tập các di tích, địa danh gắn liền với những sự kiện lịch sử của TP.HCM. Đó là Tượng đài Dân và quân (Công viên Nhạc nước Văn Lang); UBND TP, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ; Nhà hát Thành phố…

Một số hình ảnh tại Hành trình "Em yêu Thành phố của em" của quận 5 - Ảnh: NHI TÔN

Chưa hết, các bạn còn đến cột cờ Thủ Ngữ, cụm cờ các nước ASEAN tại công viên Bến Bạch Đằng; Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Cầu Ba Son.

Đặc biệt, chương trình còn có tham quan Nhà truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh với không gian "Bác Hồ với thiếu nhi" và khu vực công viên Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi.

Quận 5 tổ chức hành trình “Em yêu Thành phố của em” - Ảnh 2.

Tại Hành trình, các bạn đi bộ rất nhiều để di chuyển qua các trạm - Ảnh: NHI TÔN.

Quận 5 tổ chức hành trình “Em yêu Thành phố của em” - Ảnh 3.

Có khi, các bạn còn tự bắt xe buýt, di chuyển bằng xe đạp công cộng - Ảnh: NHI TÔN.

Không chỉ tham quan, học tập, tại hành trình, các bạn còn được so tài kỹ năng. Là một chỉ huy Đội giỏi, bạn Trí Thiện (Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, quận 5) chia sẻ: Thông thường các trò chơi, chương trình người tham gia chỉ cần vượt khoảng 3-4 trạm. Nhưng đến với hành trình "Em yêu Thành phố của em", mình và các bạn phải vượt đến 8 trạm".

Thiện cho biết mỗi trạm của hành trình là một địa điểm khác nhau. Muốn đến được trạm kế tiếp, cả nhóm phải giải mật thư, morse, semaphore. Tại trạm xuất phát, 3 đội tham gia đã phải lên trang fanpgage lấy mật thư về giải. Làm xong, các bạn mới có thể di chuyển sang điểm khác.

Chưa kể, có trạm đi bộ nhưng có trạm phải di chuyển bằng xe buýt, xe đạp công cộng. Ban đầu, một số bạn trong đội của Thiện lúng túng và ngại đi xe buýt. Sau khi được bạn bè chỉ dẫn, trấn an, bạn ấy đã tự tin đi xe buýt hơn.

Chỉ trong buổi sáng di chuyển giữa các trạm, Thiện và các bạn đã đi bộ hơn 8km. Ngoài ra, với hoạt động "Em là thuyết minh viên không chuyên", các bạn đã giới thiệu các phòng trưng bày trong Không gian Bác Hồ với thiếu nhi.

Tuy mệt nhưng nhờ hành trình "Em yêu Thành phố của em" của quận 5, các bạn nhỏ biết thêm nhiều di tích, lịch sử của TP.HCM. Đồng thời, các bạn còn "nạp" thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm thực tế.

Một chuyến đi ngắn nhưng vui và đầy trải nghiệm đã làm kỳ nghỉ 2-9 của các bạn thật vui và đáng nhớ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: