Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Việt Nam để thua Malaysia ở trận ra quân - Ảnh: VFF
Tối 16-12, tuyển futsal Việt Nam chính thức bước vào hành trình SEA Games 33 với trận ra quân gặp Malaysia. Thầy trò HLV Diego Giustozzi được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ khi đang xếp hạng 20 thế giới, bỏ xa Malaysia tới 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Nhập cuộc đầy hứng khởi, Việt Nam nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo và sớm có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3.
Sau cú dứt điểm của Ngọc Anh khiến bóng tìm đến cột dọc và bật ra, Nguyễn Đa Hải đã có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành khai thông thế bế tắc.
Tưởng chừng bàn thắng sớm sẽ giúp Việt Nam có một trận đấu dễ thở, nhưng cục diện trên sân lại xoay chuyển đến chóng mặt. Malaysia vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp dội gáo nước lạnh vào tuyển Việt Nam.
Phút thứ 4, Nasir đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của cầu thủ Việt Nam trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Văn Tú trong thế đối mặt, gỡ hòa 1-1.
Chỉ 3 phút sau, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Akbar Khan tung cú sút uy lực từ biên phải, bóng đập mép dưới xà ngang bay vào lưới, đưa Malaysia vươn lên dẫn ngược 2-1.
Bị dẫn bàn, Việt Nam vùng lên đáp trả đanh thép. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Malaysia cùng sự kém may mắn đã lần lượt từ chối các pha dứt điểm của Gia Hưng, Thịnh Phát và Mạnh Dũng.
Tấn công nhiều không ghi được bàn, Việt Nam phải nhận "trái đắng" khi hiệp 1 còn chưa đầy 3 phút. Thủ môn Văn Tú bắt bóng không dính sau cú sút của đối thủ, tạo điều kiện để Bin Mat Nawi ập vào đá bồi nâng tỉ số lên 3-1.
Ngay đầu hiệp 2, tâm lý nặng nề dường như đã ảnh hưởng đến sự chính xác của thủ môn Văn Tú trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 4 của Malaysia.
Khi bóng lăn chưa đầy 30 giây, từ cú sút xa không quá nguy hiểm bên cánh phải của Akbar Khan, Văn Tú dù kịp đổ người nhưng vẫn để bóng lọt qua tay.
Không bỏ cuộc, Việt Nam dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải sự xuất thần của thủ môn đội bạn. Phải đến phút 37, nỗ lực của các học trò HLV Diego Giustozzi mới được đền đáp.
Nhan Gia Hưng chuyền bóng về cột xa để Mạnh Dũng đánh gót tinh tế rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Việt Nam làm được. Trận đấu khép lại với thất bại chung cuộc 2-4.
Dù sảy chân đáng tiếc ở trận mở màn, cơ hội cạnh tranh huy chương vẫn còn nguyên với tuyển futsal nam Việt Nam.
Tại SEA Games 33, nội dung futsal nam có 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Chúng ta vẫn còn 3 trận đấu quan trọng phía trước gặp Indonesia, Thái Lan và Myanmar.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận