Gặp gỡ cô bạn yêu thư pháp và khởi nghiệp kinh doanh với bánh mì

Thứ năm, 05/02/2026 14:30 (GMT+7)

Bắt đầu yêu thích thư pháp từ năm lớp 7, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (lớp 12TN12, Trường THPT Trung Phú, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) âm thầm theo đuổi bộ môn nghệ thuật này suốt nhiều năm chỉ bằng cách... tự học trên mạng.

Gặp gỡ cô bạn yêu thư pháp và khởi nghiệp kinh doanh với bánh mì- Ảnh 1.

Thanh Nhàn với đam mê thư pháp - Ảnh: VƯƠNG

Không qua lớp đào tạo bài bản, không có thầy hướng dẫn trực tiếp, Nhàn vẫn kiên trì luyện từng nét chữ, từng đường bút. Những ngày đầu làm quen với thư pháp, khó khăn lớn nhất của Thanh Nhàn không phải là thời gian hay sự kiên nhẫn, mà là... không biết mình sai ở đâu. Từ việc chọn mực, bút, giấy đến cách đặt tay, điều khiển nét chữ, mọi thứ đều phải tự mày mò.

“Có những lỗi viết sai mà mình không biết đó là lỗi. Thử đủ loại bút, mực, giấy... chắc phải gần hai năm mình mới thống nhất được loại phù hợp”, Nhàn kể. Những nét đầu tròn, nét dài là thử thách lớn nhất vì tay dễ run, buộc Nhàn phải viết nhanh để tránh run, nhưng lại khó kiểm soát nét chữ theo ý muốn.

Với Thanh Nhàn, thư pháp không chỉ để ngắm hay trưng bày, mà còn là món quà tinh thần gửi gắm sự trân trọng. Bạn thường viết thư pháp để tặng người thân, bạn bè và cả những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống.

“Mình dựa vào tính cách, công việc và sở thích của người nhận để chọn chữ. Người làm ăn thì mình tặng chữ liên quan đến tiền tài, còn người thân thì thường là những chữ Bình an, Tâm an, Hạnh phúc...”, Nhàn chia sẻ.

Một trong những món quà khiến bạn nhớ nhất là bức thư pháp chữ “Đức” tặng chú bán gỗ quen. “Chú hay giảm giá cho mình nên mình quý lắm. Chú nhận xong khen đẹp rồi treo luôn trong phòng khách”, Nhàn kể.

Thanh Nhàn còn đang là chủ của hai xe bánh mì. Một xe bánh mì que, xe còn lại bạn bán bánh kebab. Hai xe đã hoạt động được khoảng nửa năm nay, bán vào buổi sáng. Nhàn thuê nhân viên bán, còn mình đảm nhiệm vai trò quản lý.

“Mỗi ngày mình dậy từ 5h sáng, có hôm dậy từ 4h. Công việc của mình là đi giao nguyên liệu, liên hệ chỗ cung cấp, theo dõi doanh thu”, Nhàn cho biết.

Lý do bắt đầu kinh doanh từ sớm, theo Nhàn là mong muốn sống tự lập, tích lũy kinh nghiệm và không phải xin tiền gia đình.

Gặp gỡ cô bạn yêu thư pháp và khởi nghiệp kinh doanh với bánh mì- Ảnh 2.

Thanh Nhàn hiện là chủ của hai xe bánh mì - Ảnh: NVCC

Những kinh nghiệm kinh doanh, bạn đều học hỏi từ gia đình. Hiện nay, cô bạn đã có khoảng thu nhập thụ động, đủ lo cho bản thân.

“Nếu mình làm sai bánh cho khách, hôm sau mình phải miễn phí để họ vui lòng. Với đối tác, khi họ làm sai yêu cầu, mình phải chạy tìm phương án khác. Khi đã có kinh nghiệm, mình phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng”, bạn chia sẻ.

Gặp gỡ cô bạn yêu thư pháp và khởi nghiệp kinh doanh với bánh mì- Ảnh 3.

Thanh Nhàn (trái) và Gia Bảo tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026 của Trường THPT Trung Phú - Ảnh: VƯƠNG

Có khi thay đổi đột xuất, bạn phải chạy đi lấy bánh lúc 6h30 sáng để kịp giờ vào trường lúc 7h. Những trải nghiệm ấy, dù nhỏ, nhưng góp phần tạo nên một Thanh Nhàn chín chắn hơn.

Gặp gỡ cô bạn yêu thư pháp và khởi nghiệp kinh doanh với bánh mì- Ảnh 4.

Gia Bảo (trái) được tham gia nhiều buổi viết chữ thư pháp dịp Tết - Ảnh: NVCC

Tết của những thư pháp gia tuổi teen

Tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026 của Trường THPT Trung Phú diễn ra giữa tháng 1 vừa qua có sự xuất hiện thật đặc biệt của “ông đồ” Huỳnh Gia Bảo (lớp 12XH2) và “bà đồ” Thanh Nhàn. Cả hai được bạn bè đến “xin chữ” rất đông, giúp ngày hội thêm rộn ràng và ý nghĩa.

Tết năm nay, Thanh Nhàn dự định bán đến 28 Tết. Dù bận rộn với việc thăm hỏi đối tác, duy trì mối quan hệ, cô bạn không quên dành thời gian cho thư pháp. “Tết là lúc mình viết thư pháp tặng những người đã giúp mình trong việc kinh doanh suốt một năm qua, thay cho lời cảm ơn”, Nhàn nói.

Còn với Gia Bảo, bắt đầu từ tháng Chạp, bạn đã “cháy lịch” vì lượng người đặt chữ và các buổi “đi show” viết thư pháp tăng mạnh. Nhưng vì còn đi học nên cậu bạn chỉ nhận show những ngày cuối tuần.

Trước mỗi buổi làm việc, Gia Bảo nhờ em gái cùng bạn chuẩn bị mọi dụng cụ như bút, nghiên, giấy, mực... thật chỉn chu từ buổi tối. Dù đi viết thư pháp tại rất nhiều sự kiện như tiệc tất niên công ty, trường học, phố ông đồ... nhưng kỷ niệm vui nhất trong mùa Tết năm nay lại là lần tham gia cho chữ tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống của trường mình.

Ba năm liên tiếp tham gia, tưởng mọi người đã chán với “ông đồ”, nhưng lần này bạn đã sử dụng hết tất cả số giấy (250 tờ) đã chuẩn bị chỉ trong chưa đầy một tiếng. “Mình vui và nhiều cảm xúc lắm, không ngờ nét chữ của mình không chỉ được bạn bè mà còn có thầy cô và ban giám hiệu ủng hộ nhiều đến vậy”, Gia Bảo chia sẻ.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: