Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Teen Trường THPT Bùi Thị Xuân chụp ảnh cùng NSND Kim Cương - Ảnh: MAI TRÚC
Chiều 27-3, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) tổ chức cho học sinh thưởng thức vở kịch Lá sầu riêng.
Đây là suất chiếu cuối cùng trong chuỗi hoạt động trải nghiệm học ngữ văn với chủ đề "Kịch nói - Tiếng vọng từ cuộc đời trên sân khấu". Chương trình do tổ ngữ văn nhà trường thực hiện, diễn ra từ ngày 25-3 với tổng cộng 3 suất chiếu.
Hơn 270 học sinh đã có mặt tại hội trường để theo dõi vở diễn qua màn ảnh lớn. Ngay sau đó, các bạn được tham gia buổi giao lưu đặc biệt cùng tác giả, diễn viên chính của vở kịch: Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Kim Cương.
Hơn 270 học sinh đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với NSND Kim Cương - Ảnh: MAI TRÚC
Trước buổi chiếu, cô Trần Thị Mộng Thu (giáo viên ngữ văn) tái hiện một phân cảnh cảm động giữa nhân vật Diệu và con trai. Cảm xúc dâng trào khiến cô nghẹn ngào ngay trên sân khấu - Video: MAI TRÚC
Dù chỉ được trình chiếu qua màn ảnh với tông màu trắng đen, nhưng Lá sầu riêng vẫn đủ sức cuốn teen Bùi Thị Xuân vào không gian hoài cổ, lay động cảm xúc ngay từ những phân cảnh đầu tiên.
Bà Tư mẹ cô Diệu (cố nghệ sĩ Bảy Nam, thân mẫu của NSND Kim Cương) và cô Diệu (NSND Kim Cương) trong vở kịch kinh điển Lá sầu riêng - Ảnh: MAI TRÚC
Phân cảnh bé Sang - con trai ruột cô Diệu - gọi cô là chị hai khiến nhiều bạn thương cảm - Ảnh: MAI TRÚC
Xuyên suốt tác phẩm, nhiều bạn không khỏi xúc động, thương cảm với số phận trắc trở của cô Diệu, đặc biệt ở phân đoạn nhân vật giằng xé nội tâm, cuối cùng chấp nhận từ bỏ tình yêu để ở lại bên con, dù phải sống khổ sở.
Lá sầu riêng là một vở kịch nổi tiếng của NSND Kim Cương, khắc họa sâu sắc bi kịch cuộc đời cô Diệu - một người mẹ giàu lòng hy sinh.
Diệu từng có mối tình đẹp thuở thanh xuân với Hoàng, nhưng số phận đẩy đưa khiến cô bị ép gả để trả nợ, còn Hoàng thì thành đạt và cưới vợ khác nơi thành thị.
Cuộc đời Diệu là chuỗi ngày cam chịu, nhất là khi chồng mất sớm, cô phải gồng mình nuôi dạy con trai - Sang - trong sự cay nghiệt của nhà chồng.
Nhờ sự tảo tần của mẹ, Sang trưởng thành, trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân với một tiểu thư nhà giàu, anh lại chối bỏ mẹ ruột, bịa chuyện bà chỉ là người vú nuôi để giữ sĩ diện.
Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng và sự hy sinh của Diệu đã thức tỉnh con, khiến Sang thừa nhận mẹ trong sự ăn năn. Khi sự thật được phơi bày, Nga - vị hôn thê của Sang - vẫn quyết định ở bên anh và kính trọng mẹ chồng hết mực.
Tác phẩm khép lại trong vòng tay yêu thương và sự thứ tha, làm nổi bật thông điệp về lòng hiếu thảo, tình mẹ bao la.
Xem xong vở kịch, các bạn học sinh được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện cùng NSND Kim Cương.
Thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) dắt tay NSND Kim Cương vào trong khán phòng - Ảnh: MAI TRÚC
NSND Kim Cương chia sẻ chính tình yêu và sự hy sinh của người mẹ trong đời thực là chất liệu để bà viết nên Lá sầu riêng.
"Khi ấy tôi còn trẻ, chưa từng làm mẹ nhưng là một người con, tôi hiểu mẹ đã hy sinh cho con như thế nào. Tôi không chỉ thương má mình, mà còn thương tất cả những người mẹ trên đời. Bởi điểm chung của họ là luôn yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì con", NSND Kim Cương trải lòng.
Thầy Đỗ Đức Anh (giáo viên ngữ văn) đọc tặng NSND Kim Cương bài thơ Vị ngọt lá sầu riêng do học sinh tự sáng tác sau khi xem kịch - Video: MAI TRÚC
Không khí giao lưu thân mật, ấm áp, khiến các bạn học sinh mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi thú vị.
Trước câu hỏi của bạn Ngọc Thanh (lớp 10A16) hỏi về cách bảo tồn kịch nói trong thời đại hiện nay, NSND Kim Cương đã gửi gắm lời khuyên: hãy tiếp nhận các sản phẩm văn hóa mới một cách có chọn lọc, luôn tự hỏi điều mình đang tiếp thu là đúng hay sai.
Nếu yêu thích nghệ thuật truyền thống, hãy dành thời gian xem và tìm hiểu. Dù chỉ có một mình bạn làm điều đó, vẫn là đang góp phần gìn giữ giá trị văn hóa.
Bạn Ngọc Thanh đặt câu hỏi giao lưu với nghệ sĩ - Ảnh: MAI TRÚC
Ngọc Thanh chia sẻ điều khiến bạn bất ngờ nhất là việc NSND Kim Cương cho phép các bạn xưng hô thân mật theo ý muốn. Nhờ điều đó, không khí buổi trò chuyện trở nên gần gũi, vui vẻ.
Ở nhà, Thanh thường thấy ba mẹ xem cải lương, kịch nói. Tuy ít xem các loại hình này, nhưng bạn vẫn cảm nhận được giá trị văn hóa đậm đà bản sắc Việt trong từng vở diễn, điều đó càng rõ ràng hơn sau khi bạn thưởng thức Lá sầu riêng.
"Nếu các loại hình này dần mai một, công sức của bao thế hệ nghệ sĩ sẽ bị lãng phí. Mình thấy tiếc và không muốn điều đó xảy ra", Thanh thổ lộ.
Bạn Khải Điền (áo xanh lá) xin chữ ký "cô Diệu" - Ảnh: MAI TRÚC
Còn Khải Điền (lớp 10A14) xin chữ ký của NSND Kim Cương để mang về tặng bà ngoại và "hy vọng món quà nhỏ này sẽ khiến bà thật vui".
Những khoảnh khắc dễ thương, ấm áp trong buổi giao lưu - Ảnh: MAI TRÚC
Các thầy cô trong tổ ngữ văn tặng quà lưu niệm cho "kỳ nữ" của sân khấu Việt Nam - Ảnh: MAI TRÚC
Từ phải qua: thầy Nguyễn Duy Tâm (phó hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân), thầy Huỳnh Thanh Phú và thầy Trần Trọng Nghĩa (phó hiệu trưởng) - Ảnh: MAI TRÚC
Thầy Nguyễn Duy Tâm - phó hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - chia sẻ: "Qua vở kịch, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp: giáo dục đạo hiếu là cốt lõi trong việc hình thành nhân cách. Khi học sinh cảm và thấm về chữ hiếu, các em sẽ hướng suy nghĩ, hành động đến những điều thiện lành, tích cực.
Lá sầu riêng là tác phẩm có giá trị vượt thời gian và càng trở nên quý giá trong thời đại hôm nay", thầy Tâm chia sẻ.
Thầy cũng bày tỏ sự trân trọng khi NSND Kim Cương nhận lời tham gia giao lưu cùng học sinh ngay khi nhà trường ngỏ ý.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận