Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bạn Trần Minh Tuấn tạo dáng bên giỏ siro chín mọng - phụ kiện chụp ảnh được chuẩn bị sẵn trong vườn - Ảnh: VƯƠNG
Những ngày đầu tháng 7, khi mùa trái siro đang chín rộ, vườn siro 9 Vũ (xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp; trước đây thuộc xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm và tìm kiếm một không gian yên bình để "đổi gió".
Vườn siro 9 Vũ là tên được gia đình đặt cho khu vườn trái cây do ba anh em trong một gia đình - chú 7, chú 9 và chú 10 - cùng nhau gây dựng và chăm sóc từ năm 2010 đến nay.
Từ trung tâm TP.HCM, bạn chỉ mất khoảng 2 giờ di chuyển bằng xe máy để đến vườn siro 9 Vũ - Ảnh: VƯƠNG
Đến cổng ấp văn hóa Giồng Lãnh 1, tiếp tục đi thẳng khoảng gần 2km, nhìn sang tay phải, dễ dàng bắt gặp hai cổng vào vườn siro - Ảnh: VƯƠNG
Mỗi nhà một khu, nhưng ba hộ cùng sống chung trong khuôn viên rộng lớn, nơi hàng chục cây siro cao lớn bao quanh tạo thành một không gian xanh mát tự nhiên.
Không quảng bá rầm rộ nhưng vườn siro 9 Vũ vẫn được nhiều người tìm đến nhờ các bài chia sẻ trên mạng xã hội.
Ba hộ của chú 7, chú 9 và chú 10 cùng sống chung trong khuôn viên rộng lớn với hàng chục cây siro cao lớn bao quanh - Ảnh: VƯƠNG
Từ ngoài cổng, tán siro phủ kín một mảng xanh mát - Ảnh: VƯƠNG
Vườn mở cửa miễn phí cho khách tham quan mỗi ngày, không thu phí chụp ảnh. Ngay tại cổng, bảng gỗ đơn sơ ghi rõ: "Tham quan miễn phí, xin đừng hái trái".
Gia đình còn chuẩn bị giỏ mây, một số tiểu cảnh đơn giản để hỗ trợ khách chụp ảnh. Thời gian mở cửa không cố định, khách có thể ghé vào bất kỳ lúc nào trong ngày.
Vườn siro 9 Vũ mở cửa cho khách tham quan miễn phí, chỉ yêu cần giữ vườn sạch đẹp và đừng tự tiện hái trái - Ảnh: VƯƠNG
Những mẹt siro sên phơi nắng bên cạnh tiểu cảnh trâu, voi mang đậm nét miền quê - Ảnh: VƯƠNG
Xin giống cây lạ về trồng từ năm 2010, đến nay, vườn siro 9 Vũ đã có tuổi thọ 12 năm kể từ mùa trái chín đầu tiên - Ảnh: VƯƠNG
"Chúng tôi không thu tiền vé hay phí chụp ảnh, chỉ mong mọi người giữ gìn vườn sạch đẹp.
Ai ghé chơi vui vẻ, mua thêm ly nước siro hoặc hũ mứt làm quà thì càng quý.
Vườn mở cửa tự do, khách đi ngang thấy đẹp thì ghé vào, không có ngày nghỉ cố định", chú Nguyễn Văn Đấu (chú 7) cho biết.
Trong buổi trò chuyện cùng phóng viên vào một ngày đầu tháng 7, chú Nguyễn Văn Đấu kể lại cơ duyên đặc biệt của gia đình với loài cây này.
Cây siro ở vườn được các chú đem về trồng từ giống cây mọc tự nhiên ở khu vực núi Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM).
Chú Nguyễn Văn Đấu - người anh lớn thứ 7 trong ba anh em chủ vườn siro 9 Vũ - Ảnh: VƯƠNG
Từ độ tháng 6 đến tháng 7 là mùa siro chín rộ nhất - Ảnh: VƯƠNG
Trái siro đỏ xen lẫn với màu lá xanh nhìn rất bắt mắt - Ảnh: VƯƠNG
Theo lời kể, trong một lần đi chơi trên núi, các chú tình cờ bắt gặp loại cây có trái đỏ bắt mắt, vị chua nhẹ, liền xin giống mang về trồng thử ở quê nhà.
Sau một thời gian, thấy cây dễ sống, tán đẹp, trái có thể làm mứt và nước uống nên các chú quyết định trồng nhiều hơn, nhân giống dần dần tạo thành vườn như hiện nay.
Theo chủ vườn, cây sinh trưởng tự nhiên, dễ trồng, ít cần chăm sóc, đặc biệt không sử dụng phân thuốc hóa học - Ảnh: VƯƠNG
Cây siro dễ trồng, có thể ươm từ hạt hoặc chiết cành đều được. Tuy nhiên, tính từ lúc bắt đầu ươm đến khi cây ra trái phải mất khoảng 3 năm.
"Tụi tôi bán cây giống nhỏ nhất là loại 1 năm tuổi, người mua đem về trồng thêm chừng một năm rưỡi là cây bắt đầu có trái", chú 7 cho biết thêm.
Tính từ lúc bắt đầu ươm mầm, phải mất khoảng 3 năm cây mới ra trái - Ảnh: VƯƠNG
Chú 7 chia sẻ khách mua cây giống chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận như Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), Đồng Nai - Ảnh: VƯƠNG
Cây siro thường bắt đầu ra hoa vào khoảng tháng 2, kết trái từ tháng 3 và chín rộ trong khoảng tháng 6 đến tháng 7. Một số cây vẫn còn trái rải rác đến tận Tết, nhưng không nhiều.
Trái khi chín có màu đỏ au hoặc tím sẫm, nhỏ bằng đầu ngón tay, mọc thành chùm dày đặc trên cành.
Những ngày cao điểm mùa trái, toàn bộ khu vườn trở nên nổi bật với màu xanh lá chen lẫn đỏ tím bắt mắt.
Khách đến vườn vào thời điểm này sẽ được chiêm ngưỡng vườn trái trĩu quả và tận hưởng không khí mát lành của vùng quê ven biển.
Ở vùng núi Long Sơn, cây siro còn được gọi là cây trân châu - Ảnh: VƯƠNG
Trái siro khi chưa chín hiện rõ hình ngôi sao năm cánh - chi tiết mà theo cô chú do khách du lịch đến đây phát hiện - Ảnh: VƯƠNG
Mứt siro được làm tại nhà - Ảnh: VƯƠNG
Khay mứt lên màu đẹp dưới ánh nắng vàng - Ảnh: VƯƠNG
Dù không phải là mô hình du lịch chuyên nghiệp, nhưng cách các cô chú chăm sóc, gìn giữ và chia sẻ khu vườn với cộng đồng, đã khiến nơi này trở thành điểm đến đáng ghé thăm trong mỗi dịp hè. Khách đến phần lớn là người trẻ yêu thiên nhiên hoặc gia đình đi dã ngoại cuối tuần.
Hoa siro nở trắng, tỏa hương thơm nhẹ như hoa lài - Ảnh: VƯƠNG
Thành viên gia đình đang phân loại trái siro sau khi thu hoạch - Ảnh: VƯƠNG
Trái siro được rửa sạch, lựa kỹ trước khi mang đi chế biến thành mứt hoặc nước uống - Ảnh: VƯƠNG
"Mình đi ngang bị ấn tượng bởi vườn siro chín rộ nên ghé vào thử. Không gian vườn mát mẻ, dễ chịu, trái mọc thành chùm đỏ au nổi bật, lên hình rất đẹp. Thử ăn tại chỗ thấy vị ngọt nhẹ, hậu chua chua đúng kiểu trái cây miền quê ngày xưa hay ăn", bạn Trần Minh Tuấn (20 tuổi, dân địa phương) chia sẻ.
Tuấn ngắm nhìn những chùm siro đỏ au trong mùa trái chín rộ - Ảnh: VƯƠNG
Trái siro lúc non có màu trắng, chuyển dần sang đỏ tươi và ngả tím khi chín hẳn - Ảnh: VƯƠNG
Ngoài trải nghiệm tham quan, vườn còn cung cấp các sản phẩm thủ công từ trái siro như: nước siro đóng chai (20.000 đồng/chai), mứt siro (55.000 đồng/hũ), cây giống (dao động từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cây, tùy kích thước),…
Thành phẩm mứt siro khi chưa dán nhãn - Ảnh: VƯƠNG
Sản phẩm thủ công từ trái siro được gia đình chế biến và đóng gói đạt chứng nhận OCOP 3 sao - sản phẩm tiêu biểu địa phương - Ảnh: VƯƠNG
Mọi sản phẩm đều được gia đình làm tại nhà, không dùng hóa chất hay chất bảo quản.
Theo anh Nguyễn Huỳnh Giang - quản trị một fanpage du lịch tại địa phương (TP Gò Công, Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp) với hơn 100.000 người theo dõi, vườn siro 9 Vũ là một trong những điểm đến thú vị nhất hiện nay ở khu vực.
Anh Nguyễn Huỳnh Giang - quản trị một fanpage du lịch tại địa phương với hơn 100.000 người theo dõi - Ảnh: VƯƠNG
Không gian mát mẻ của vườn siro khiến nhiều người tìm đến để thư giãn, chụp ảnh - Ảnh: VƯƠNG
"Vườn có nhiều cây siro lớn, trái rộ đúng mùa nên nhìn rất đẹp. Cô chú thân thiện, còn giới thiệu cách làm mứt, nước siro từ trái chín. Mình và bạn đã chụp được nhiều hình lưu niệm ở đây và chắc chắn sẽ giới thiệu thêm cho bạn bè, du khách", anh Giang nói.
Địa chỉ: 222 - 224 ấp Giồng Lãnh 1, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp.
Mở cửa: tự do mỗi ngày, không thu phí.
Sản phẩm chính: mứt siro, nước siro, rượu siro, cây giống.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận