Gia sư 70 tuổi, cậu học trò lớp 2 và những mơ ước về Trung thu

Thứ năm, 18/09/2025 08:20 (GMT+7)

Hai chị em phụ mẹ mưu sinh, cậu bạn lớp 2 học với bà ngoại 70 tuổi, nghẹn ngào nhắc tới Trung thu... Những câu chuyện sẽ khiến bạn thấy cay cay mắt vì xúc động.

Người bạn nhỏ và những niềm riêng... - Ảnh 1.

Thùy Dương (trái) và Thanh Nhi ra chợ phụ mẹ bán trái cây - Ảnh: LÊ VI

Chị em nhà trái cây

Vì hoàn cảnh gia đình, nhiều năm qua, bạn Trần Thị Thùy Dương (lớp 2), Trần Thị Thanh Nhi và Trần Thị Tường Vy (lớp 5 Trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám, phường Bảy Hiền, TP.HCM) sống cùng mẹ. Cả nhà 6 người ở trọ trong căn phòng khoảng 20-25m2.

Từ khoảng 6 tuổi, 3 chị em bắt đầu phụ mẹ buôn bán. Tan học buổi sáng, các bạn tất tả về nhà. Chị Tường Vy, Thanh Nhi nấu ăn, làm việc nhà, trong khi em út Thùy Dương ra chợ ngồi canh sạp trái cây.

Nghỉ ngơi một chút, các bạn lại đến trường học. Buổi chiều rời khỏi cổng trường, những bước chân nhỏ len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập tiếp tục công việc mưu sinh.

Người bạn nhỏ và những niềm riêng... - Ảnh 2.

Sáng phụ mẹ dọn hàng xong, Thùy Dương và các chị tranh thủ đến trường - Ảnh: LÊ VI

Việc buôn bán cũng mang đến cho các bạn nhiều vui buồn. Có hôm khách ghé mua, hỏi thăm cô em út Thùy Dương mấy tuổi rồi, có đi học không. Mua hàng xong, cô bất ngờ dúi vào tay bạn 20.000đ. Bạn vui quá và đưa hết cho mẹ.

Lúc khác, Thùy Dương đưa bịch táo và bị khách la, mắng tới tấp bởi trong số đó có trái bị hư. Sau này, rút kinh nghiệm, khi lựa trái cây cho khách, bạn cẩn thận hơn chứ không hốt vào thật nhanh cho xong việc.

Những ngày nhìn trời mưa rả rích, cả nhà buồn thiu. Lúc ấy, sạp trái cây nho nhỏ ế ẩm. Mới cách đây vài hôm, mưa từ chiều đến tối, gian hàng của mẹ bị gió, mưa tạt vào ướt nhẹp.

Thùy Dương vừa lấy nắp thùng xốp đội lên đầu, vừa cùng chị Thanh Nhi, Tường Vy kéo bạt che mớ cóc, ổi, xoài… Nhưng nước mưa khiến đống hành mọc rễ, còn trái cây bị úng. Vậy là mẹ lỗ rồi.

Thương mẹ vất vả, không chỉ đỡ đần, các bạn còn chăm sóc mẹ. Vào mùa dịch Covid-19, mẹ chẳng may bị tai nạn giao thông, chấn thương và nằm một chỗ. Trong căn phòng nhỏ, Thùy Dương, Thanh Nhi, Tường Vy thay phiên nhau lo việc nhà.

Ba chị em còn gội đầu, lau rửa, đút cho mẹ ăn... Nói đến đây, mẹ của các bạn lặng im, quay sang chỗ khác để giấu đôi mắt đang đỏ hoe.

Cuộc sống dù lắm khó khăn nhưng chị em Dương chẳng khác nào những cơn gió nhẹ nhàng, uyển chuyển và bay lượn thích nghi với hoàn cảnh.

Thầy Vũ Thanh Tùng (giáo viên - Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám, phường Bảy Hiền, TP.HCM) cho biết thêm năm học 2024-2025, Thùy Dương được chọn là 1 trong 5 học sinh tiêu biểu của lớp. Với Dương, đây là sự nỗ lực rất lớn.

Khi nhắc đến Trung thu, đôi mắt 3 chị em sáng lên. Thùy Dương ríu rít bạn thích thắp đèn, nghe tiếng tùng xèng và xem múa lân. Bạn còn ước sao được đi học đánh trống, hòa vào những âm thanh rộn rã đó.

Người bạn nhỏ và những niềm riêng... - Ảnh 3.

Tan học buổi sáng, chị em Dương tất tả ra chợ phụ mẹ- Ảnh: LÊ VI

Cậu học trò lớp 2 và "gia sư" đặc biệt 70 tuổi

Trong khi đó, tại căn nhà nhỏ ở phường Bình Quới (TP.HCM), mỗi tối đến, mọi người lại nghe tiếng đọc ê a của hai bà cháu bạn Nguyễn Hoàng Lộc (lớp 2 Trường phổ cập Phường 25, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Người bạn nhỏ và những niềm riêng... - Ảnh 4.

Lộc hiện học tại Trường phổ cập Phường 25 (phường Thạnh Mỹ Tây) từ thứ 2 đến thứ 6 - Ảnh: NVCC

Hoàng Lộc mất mẹ từ năm 2023, ba cũng không còn ở bên. Thương cháu nên bà thường dạy cháu học.

Bà làm lao công tại một trung tâm ngoại ngữ. Mỗi khi được thầy cô ở trung tâm hướng dẫn cách phát âm, bà tỉ mỉ ghi chú lại theo cách riêng để về dạy cháu. Chữ “you” được bà viết thành “du”, chữ “school” được bà ghi là “xì cun”…

Những tờ giấy chi chít ký hiệu “đặc sản” của hai bà cháu thật ngộ nghĩnh nhưng ẩn sau đó là tình thương vô bờ.

Người bạn nhỏ và những niềm riêng... - Ảnh 5.

Mỗi tối sau khi tan ca, dù đã gần 21h, bà ngoại vẫn kiên nhẫn ngồi bên Lộc, chậm rãi dạy từng con chữ tiếng Anh - Ảnh: TUYẾT NHI

Nghe bà dạy, đôi mắt sau cặp kính gọng to của Lộc lúc nào cũng chăm chú theo từng con chữ. Do mắc chứng khó đọc nên việc tiếp thu của Lộc chậm hơn bạn bè. Nhưng bù lại, bạn rất thích học.

Cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của bà vừa đi làm vừa đóng vai ba mẹ lo cho cháu, sau giờ học, Lộc phụ bà rửa chén, quét nhà, phơi quần áo.

Trong những câu chuyện thủ thỉ với bà, Lộc thường nhắc đến mẹ. Có lúc bạn ngơ ngác hỏi: “Bà ơi, mẹ đâu rồi?”. Bà im lặng, mắt nhạt nhòa. Còn Lộc tự mình thắp nén nhang, chắp tay lẩm nhẩm như đang nói với mẹ điều gì.

Khi nhắc đến Tết Trung thu, đôi mắt cậu bạn ánh lên niềm háo hức nhưng thoáng buồn, như còn vẹn nguyên ký ức năm nào được mẹ dắt đi rước đèn, tay trong tay giữa dòng người tấp nập.

Có lẽ chính vì vậy, với Lộc, Trung thu không chỉ là đêm trăng rước đèn, mà còn là dịp để bạn cảm nhận trọn vẹn tình thương, được sống lại ký ức ngọt ngào về mẹ. 

Trong hành trình trưởng thành, tình yêu thương của bà như ánh trăng sáng soi lối, nâng bước cậu bạn nhỏ nhắn, giàu tình cảm này.

Trung thu mơ ước lan tỏa niềm vui

Năm 2025, chương trình TRUNG THU MƠ ƯỚC do khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing tổ chức tiếp tục diễn ra.

Theo dự kiến, chương trình sẽ trao quà cho khoảng 1.600 bạn có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, cơ nhỡ, vào đời sớm. Tổng kinh phí ước tính lên đến 3 tỷ đồng.

Trong tháng 9, chương trình diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó có xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh) và xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), Làng Hòa Bình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM).

Bên cạnh phần quà cho các bạn nhỏ, chương trình dành tặng 200 triệu đồng cho các cô chú cán bộ nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Người bạn nhỏ và những niềm riêng... - Ảnh 6.

Các bạn hào hứng vui chơi trong chương trình Trung thu mơ ước diễn ra ngày 14-9-2024 tại SC VivoCity - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đặc biệt, vào sáng ngày 28-9-2025, TRUNG THU MƠ ƯỚC sẽ diễn ra hoành tráng tại SC VivoCity (phường Tân Mỹ, TP.HCM) và trao quà cho 550 bạn.

Các bạn được mời tham gia chương trình sẽ nhận được phần quà trị giá 1,2 triệu đồng (gồm quà bánh, lồng đèn... trị giá 700.000đ và lì xì trị giá 500.000đ).

Bên cạnh thiếu nhi được chăm lo Trung thu, dịp này chương trình dành tặng 100 suất học bổng cho 100 bạn có hoàn cảnh đặc biệt.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: