Giải Lê Quý Đôn: từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ

Thứ sáu, 22/08/2025 12:02 (GMT+7)

Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ lần thứ 26, năm học 2024-2025 đã vinh danh 52 gương mặt xuất sắc.

Từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) và cô Lâm Hồng Lãm Thúy (trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) chúc mừng các thủ khoa Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ lần thứ 26 - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Từng một lần “hụt giải” ở mùa Giải Lê Quý Đôn trước, bạn Lê Quỳnh Như (lớp 7TK1 Trường THCS Lê Văn Hưu, xã Nhà Bè, TP.HCM) đã trở lại mạnh mẽ.

Bằng sự kiên trì và kiến thức vững vàng, cô bạn thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa khối 7 mùa giải năm nay.

“Mình thật sự rất xúc động khi đoạt giải thưởng cao như vậy. Với mình, Giải Lê Quý Đôn không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà còn là động lực tinh thần để mình tự tin và cố gắng nhiều hơn trên hành trình học tập sắp tới”, Quỳnh Như chia sẻ.

Quỳnh Như cho rằng môn toán năm nay thật đặc biệt vì lồng ghép những câu hỏi về lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Cảm giác vừa căng thẳng vừa tự hào khi ôn lại truyền thống dân tộc qua từng bài toán, khó mà có được ở các cuộc thi khác”, cô bạn tâm đắc.

Từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ - Ảnh 2.

Quỳnh Như đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa khối 7 năm nay và là niềm tự hào của mẹ - Ảnh: TÚ NGÂN

2 'cú đúp' của cô bạn xứ dừa

Bạn Nguyễn Thanh Thúy Huyền (lớp 8/1 Trường THCS Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) đã có hành trình 4 năm liền gắn bó cùng cuộc thi và đạt thành tích khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ: 2 giải nhất và 2 giải nhì.

Từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ - Ảnh 3.

Gia đình Thúy Huyền đã theo dõi Giải Lê Quý Đôn hơn 25 năm qua. Trong ảnh, mẹ (bên trái) và chị (bên phải) chia sẻ niềm vui với Thúy Huyền. - Ảnh: TÚ NGÂN

Nhớ lại khoảnh khắc đêm trước lễ phát thưởng, Huyền bồi hồi: “Mình háo hức đến mức không thể chợp mắt. Cả nhà cùng dậy từ 4 giờ sáng để kịp đến TP.HCM tham dự lễ phát thưởng.

Lúc thi chung kết, mình không dám nghĩ sẽ đoạt giải vì cuộc thi quy tụ quá nhiều bạn giỏi. Vậy mà may mắn đã mỉm cười, mình thật sự hạnh phúc”.

Niềm vui của Huyền nhân lên khi có sự đồng hành thầm lặng từ mẹ và chị gái. Cô Nguyễn Thị Kim Liên (51 tuổi, mẹ của Thúy Huyền) không giấu được xúc động: “Ngày trước, chị gái của Huyền cũng ước ao được một lần bước vào sân chơi Lê Quý Đôn. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ước mơ ấy đành gác lại”.

“Suốt 25 năm qua, mẹ con cô vẫn đều đặn đặt báo dài hạn, theo dõi từng mùa giải. Bây giờ, gia đình có điều kiện hơn, cô mong muốn con gái út có cơ hội thay chị chinh phục ước mơ.

Và thật may mắn, 4 năm liền con tham gia thì năm nào cũng được xướng tên trong lễ phát thưởng. Khoảnh khắc nghe tên con vang lên, lòng cô như nghẹn lại vì hạnh phúc và tự hào”, cô Liên bày tỏ.

Cô Liên gửi lời cảm ơn đến ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ đã mở ra một sân chơi tuyệt vời để những học sinh ở các tỉnh thành xa xôi cũng có cơ hội thử sức, tự tin và trưởng thành.

Giải Lê Quý Đôn có sự chuyển mình mạnh mẽ qua nhiều năm

Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nhìn lại hành trình của Giải Lê Quý Đôn, thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đánh giá đây là một sân chơi có sự chuyển mình mạnh mẽ qua từng năm.

Đặc biệt, năm học 2024-2025 là một dấu mốc đáng nhớ khi đề thi vòng chung kết được gắn liền với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chính tinh thần ấy đã tạo động lực để các thí sinh gửi gắm tình cảm, suy nghĩ của thế hệ mình trong từng sản phẩm dự thi.

Theo thầy Nguyễn Bảo Quốc, một trong những giá trị quan trọng mà giải mang lại chính là việc tạo cơ hội giao lưu, kết nối học sinh từ nhiều trường, nhiều địa bàn khác nhau.

Thầy cũng bày tỏ hy vọng khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính thông qua việc sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, báo Tuổi Trẻ và Thành Đoàn TP.HCM sẽ cùng phối hợp để mở rộng không gian tổ chức, tạo cơ hội cho học sinh tại những địa phương mới cũng được tham gia, trải nghiệm và tỏa sáng.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thầy Nguyễn Bảo Quốc chính thức phát động Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026.

Cuộc thi khởi động từ tháng 9-2025 đến tháng 5-2026. Đây sẽ là bước phát triển mới, nuôi dưỡng tri thức và ước mơ của thiếu nhi trong kỷ nguyên mới.

Chạm ngôi vị thủ khoa từ lần đầu tiên

Bạn Phạm Gia Phương (lớp 9/5 Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, TP.HCM) chia sẻ: “Khi nghe tin đoạt giải thủ khoa, mình vỡ òa vui sướng xen lẫn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mình tham gia một sân chơi mới mẻ như thế nên không đặt nhiều kỳ vọng. Chính vì vậy, Giải Lê Quý Đôn mang đến cho mình một trải nghiệm đáng nhớ”.

Từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ - Ảnh 4.

Thủ khoa lớp 9 - Phạm Gia Phương rạng rỡ cùng gia đình tại lễ phát thưởng - Ảnh: TÚ NGÂN

Gia Phương cho biết, ngoài tấm bằng khen, điều quý giá nhất bạn nhận được chính là sự tự tin để tiếp tục chinh phục những thử thách phía trước.

“Nếu bạn đang ấp ủ ước mơ chạm đến giải thưởng, đừng vì lần đầu tiên mà ngại khó, nản lòng. Hãy tự tin, chắc chắn bạn sẽ làm được”, Phương nhắn gửi.

Người thầy 18 năm thầm lặng đồng hành cùng Giải Lê Quý Đôn

Suốt 18 năm gắn bó với Giải Lê Quý Đôn, thầy Huỳnh Huệ Minh (tổng phụ trách Trường THCS Lý Tự Trọng, tỉnh Vĩnh Long) vẫn nguyên vẹn niềm xúc động mỗi khi chứng kiến những thế hệ học trò tỏa sáng ở sân chơi trí tuệ này.

Với thầy, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần học hỏi cho học sinh, đặc biệt là các bạn nhỏ ở tỉnh xa khi có cơ hội giao lưu, gặp gỡ bạn bè TP.HCM.

Nhiều năm liền, học sinh của trường đều đoạt giải, nhưng điều quý giá nhất là các bạn được trải nghiệm, được rèn luyện bản lĩnh, được mở rộng tầm nhìn. Đó chính là phần thưởng mà không tấm huy chương nào sánh được.

Từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ - Ảnh 5.

Thầy Huệ Minh đã 18 năm theo sau học trò ở mỗi mùa giải - Ảnh: TÚ NGÂN

Người bạn đồng hành tin cậy, gần gũi và hữu ích của nhiều thế hệ học sinh

Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2024-2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM đã trải qua hành trình 30 năm và trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ được 26 năm.

Đến hôm nay, Giải Lê Quý Đôn thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, gần gũi và hữu ích của nhiều thế hệ học sinh.

Từ hạt mầm ước mơ đến niềm tự hào của bao thế hệ - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Khắc Cường - Ảnh: VŨ

Các gương mặt đoạt giải hôm nay đều hoàn toàn xứng đáng. Ban tổ chức hạnh phúc khi thấy rằng nhiều bạn không chỉ tỏa sáng ở cuộc thi này, mà còn là những học sinh nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác.

Tên tuổi của các bạn sẽ được ghi vào trang vàng truyền thống của Giải Lê Quý Đôn, nơi lưu dấu những thế hệ anh chị đi trước cách đây 20-30 năm, nay đã thành công và thành danh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Và dẫu đoạt giải hay chưa, điều quý giá hơn cả chính là những trải nghiệm bổ ích, những ký ức trong trẻo mà sân chơi Lê Quý Đôn đã kịp trao tặng cho mỗi bạn nhỏ.

Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: