Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nhóm nam sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân theo dõi phim ngắn trong giờ ra chơi buổi sáng 17-9 - Ảnh: VƯƠNG
Không có cảnh cắm cúi vào màn hình điện thoại, giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP.HCM) nay trở thành một "rạp chiếu phim" thu nhỏ.
Hoạt động chiếu phim với chủ đề "Một thước phim, vạn câu chuyện" vừa khởi động ngày 15-9 vừa qua, mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.
Từ ngày 15-9, cứ mỗi thứ 2, 4, 6 hằng tuần, khi tiếng trống ra chơi vang lên, hội trường lầu 4 dãy Vạn Xuân, Trường THPT Bùi Thị Xuân lại sáng đèn. Máy chiếu, âm thanh được chuẩn bị sẵn sàng để đón những "khán giả học trò" đến thưởng thức phim.
Mỗi suất chiếu phục vụ tối đa 250 học sinh - Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP
Đúng 8h35 sáng nay (17-9), khi phim ngắn Khi ba là gánh nặng mở màn, cả hội trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay, nhiều bạn không giấu nổi sự phấn khích.
Suốt 20 phút chiếu phim, học sinh chăm chú theo dõi: có lúc bật cười trước tình huống dí dỏm, khi lại lặng người, khe khẽ nức nở với cảnh người con trai hốt hoảng đi tìm cha.
Teen chăm chú theo dõi, nhập tâm vào tình huống bộ phim - Ảnh: VƯƠNG
Phim ngắn Khi ba là gánh nặng kể về người cha già lẫn trí, thường xuyên gây phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày. Dù thương cha, người con trai vẫn nghe lời vợ, toan tính chuyện đem cha bỏ lang thang ngoài đường để Nhà nước chăm lo thay gia đình.
Trên đường đưa cha đi "bỏ", anh tình cờ gặp một em bé lạc mẹ. Thấy đứa bé hoảng hốt, anh đã không ngần ngại dắt tay em đi tìm cha mẹ.
Gặp lại cha mẹ của em bé, anh trách móc người cha sao lại để con đi lạc. Người cha ấy vội vàng nhận lỗi, vừa ôm chầm lấy con vừa nghẹn ngào: "Đâu có cha mẹ nào lại bỏ rơi con mình".
Phim ngắn Khi ba là gánh nặng giáo dục học sinh tầm quan trọng của tình cảm gia đình và đạo hiếu - Ảnh: VƯƠNG
Chính câu nói bất ngờ và đầy đau xót ấy khiến anh con trai sững người: từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, cha anh chưa từng một lần bỏ rơi anh. Vậy mà giờ đây, chính anh lại đang toan tính chuyện mang cha đi "bỏ".
Cảm giác hối hận ập đến, anh hoảng hốt quay trở lại tìm cha, òa khóc xin lỗi. Người cha già ngây ngô gặp con vẫn vui mừng, không một lời trách móc.
Theo ban giám hiệu Trường THPT Bùi Thị Xuân, không chỉ đơn thuần là một suất chiếu phim, hoạt động "Một thước phim, vạn câu chuyện" còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Trong bối cảnh TP.HCM siết chặt việc không dùng điện thoại trong giờ học và giờ chơi, mô hình này mở ra một cách giải trí mới mẻ, lành mạnh, giúp teen vừa thư giãn vừa đón nhận thông điệp sống đẹp.
Thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) và thầy Nguyễn Duy Tâm (phó hiệu trưởng, bìa trái) theo dõi phim cùng học trò - Ảnh: VƯƠNG
Các bộ phim được lựa chọn không hề ngẫu nhiên, mà trải qua nhiều vòng chọn lọc, duyệt nội dung kỹ lưỡng nhằm đảm bảo mang lại giá trị giáo dục, nuôi dưỡng tinh thần nhân văn và kỹ năng sống đẹp cho học sinh.
Nhà trường dự kiến duy trì chiếu phim định kỳ vào các ngày thứ 2, 4, 6 hằng tuần, mỗi suất phục vụ khoảng 250 học sinh.
Bên cạnh đó, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân còn có những tiết sinh hoạt trải nghiệm - hoạt động dạy học đã được triển khai từ trước. Trong các tiết học này, từng lớp cũng sẽ được đưa lên hội trường để xem phim.
Nhờ vậy, không chỉ giới hạn trong 3 ngày cố định, teen vẫn có thêm nhiều cơ hội tiếp cận và thưởng thức những bộ phim giàu ý nghĩa vào các ngày khác trong tuần.
Bàn luận rôm rả và hứng khởi vỗ tay khi bộ phim kết thúc - Ảnh: VƯƠNG
Cùng cô bạn thân có mặt ở hội trường khá sớm và theo dõi trọn vẹn bộ phim, chia sẻ cảm nhận với Mực Tím, bạn Nguyễn Hà Phương (lớp 10A4) cho biết: "Đây là buổi đầu tiên mình tham gia và cảm thấy rất ấn tượng. Thay vì ăn uống hay trò chuyện cùng bạn bè như thường ngày, mình đăng ký xem phim để có thêm trải nghiệm mới.
Chỉ 20 phút thôi nhưng bộ phim đã để lại bài học sâu sắc về tình cha con: dù có lúc con làm sai, cha vẫn luôn yêu thương, tha thứ. Mình thấy hoạt động này rất hay, giúp học sinh chúng mình vừa được giải trí, vừa học thêm nhiều điều bổ ích".
Hà Phương (bên phải) và cô bạn thân Gia Hân (lớp 10A6) có mặt ở hội trường từ sớm để chờ xem phim - Ảnh: VƯƠNG
Gia Minh (ở giữa) hỗ trợ kỹ thuật cùng sự giám sát, quản lý học sinh của thầy Võ Minh Luân (trợ lý thanh niên, bìa phải) - Ảnh: VƯƠNG
Gia Minh nhận định chiếu phim giờ ra chơi là hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, được nhiều teen Trường THPT Bùi Thị Xuân hưởng ứng - Ảnh: VƯƠNG
Tham gia công tác hỗ trợ dẫn học sinh lên hội trường, vận hành âm thanh và hình ảnh, Bùi Gia Minh (lớp 12A5, phó bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2024 - 2025, thành viên phụ trách kỹ thuật) chia sẻ: "Trong bối cảnh học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, chiếu phim là hoạt động hấp dẫn, giúp các bạn xả stress sau tiết học và có thêm năng lượng cho tiết sau.
Với sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn, mình tin hoạt động này sẽ được duy trì xuyên suốt năm học".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánTrường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM)
- Năm thành lập: 1956
- Địa chỉ: 73 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.
- Năm học 2022 - 2023: 22.25 (NV1); 22.5 (NV2); 23 (NV3)
- Năm học 2023 - 2024: 23.5 (NV1); 24.5 (NV2); 24.75 (NV3)
- Năm học 2024 - 2025: 22.25 (NV1), 22.5 (NV2); 22.75 (NV3)
- Năm học 2024 - 2025: 745 (15 lớp thường, 2 lớp tích hợp).
- Năm học 2025 - 2026: 700 (trong đó có 14 lớp thường (tổng số 630 học sinh) và 2 lớp tích hợp (70 học sinh).
Các câu lạc bộ, gợi ý tổ hợp môn và chương trình ngoại khóa Trường THPT Bùi Thị Xuân - Nguồn: Website trường
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận