Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu vui hết mình cùng flashmob trong giờ ra chơi

Thứ tư, 08/04/2026 16:08 (GMT+7)

Những giờ ra chơi những tuần gần đây của Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hoà) luôn tràn ngập trong không khí flashmob tươi vui.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 1.

Lớp 10T03 trình bày vũ điệu flashmob Liên khúc Mị đầy rộn ràng - Ảnh: HOÀNG VY

Ngay khi tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu nhanh chóng có mặt tại sân trường, dọc hành lang các lớp học, hào hứng chờ đón các tiết mục flashmob bùng nổ trong sáng ngày 8-4.

Sôi động những vũ điệu flashmob đầy sắc màu

Tiến vào vòng chung kết hội thi flashmob "Sức sống tuổi trẻ Nguyễn Thị Diệu", 4 đội thi xuất sắc nhất đã mang đến những màn trình diễn độc đáo cùng trang phục bắt mắt.

Mở màn là tiết mục Liên khúc Mị của lớp 10T03. Trên nền nhạc réo rắt của tiếng đàn, tiếng kèn vùng cao, các bạn trẻ trong trang phục dân tộc Tây Bắc mang đến những động tác nhịp nhàng, khiến khán giả không thể rời mắt.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 2.

Trang phục dân tộc rực rỡ của lớp 10T03 - Ảnh: HOÀNG VY

Tiếp nối là không khí bùng nổ từ tiết mục Burn the stage của lớp 10T01 với những vũ điệu hiện đại, mạnh mẽ. Đặc biệt, màn xếp tháp nhiều tầng yêu cầu kỹ thuật cao và sự dẻo dai đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 3.

Các bạn lớp 10T01 thực sự “đốt cháy” sân khấu qua tiết mục Burn the stage - Ảnh: HOÀNG VY

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 4.

Màn tạo tháp người của teen Nguyễn Thị Diệu - Ảnh: HOÀNG VY

Trong khi đó, lớp 10A09 lại mang đến cảm xúc tự hào qua tiết mục Ký ức đỏ, tái hiện hình ảnh những người lính dũng cảm chiến đấu vì Tổ quốc.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 5.

Màn trình diễn với nền nhạc Kí ức đỏ của lớp 10A09 mang đến âm hưởng hào hùng - Ảnh: HOÀNG VY

Phần dự thi kết hợp của liên quân 10A05 - 10A07 mang tên Tự hào Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc khi quy tụ trang phục của người dân Nam Bộ, người Khmer và người Mông trên cùng một sân khấu.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 6.
Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 7.
Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 8.

Tiết mục Tự hào Việt Nam của lớp 10A05 - 10A07 thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc nước ta - Ảnh: HOÀNG VY

Bạn Lê Thị Tường Vi, người đảm nhận vai thiếu nữ Khmer, gây ấn tượng mạnh bởi những bước nhảy đặc sắc trong chiếc váy xà rông truyền thống.

Tường Vi tự hào chia sẻ: "Nhờ tiết mục này mà các thành viên hai lớp trở nên đoàn kết, ăn ý hơn sau một tháng tập luyện. Mình rất vui khi có thể mang tinh thần yêu nước và nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer lên sân khấu."

Dõi theo hội thi từ những ngày đầu, chị Lê Hồng Đặng - Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường - nhận định sân chơi này rất thú vị và ý nghĩa khi các em không chỉ thể hiện năng khiếu mà còn lồng ghép khéo léo các chủ đề lịch sử vào bài diễn, gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương đất nước.

Không dùng điện thoại, giờ ra chơi vẫn cực vui

Cô Nguyễn Thị Tường Minh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu - cho biết, mô hình "Giờ ra chơi không điện thoại" tại trường rất đa dạng, từ các hoạt động thể thao, âm nhạc, phát thanh học đường cho đến trò chơi dân gian. 

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 9.
Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 10.

Các thầy cô Ban giám hiệu Nhà trường luôn có mặt cổ vũ tinh thần của hội thi - Ảnh: CLB TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Việc kết hợp thêm hội thi flashmob vào giờ giải lao trong những tuần gần đây đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cả học sinh, giáo viên lẫn phụ huynh.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 11.

Lớp 10A05 và 10A07 trở nên gần gũi hơn sau màn nhảy flashmob - Ảnh: HOÀNG VY

Là "fan cứng" của hội thi, bạn Đào Mạnh Cường (lớp 10T02) chưa bỏ lỡ bất kỳ màn trình diễn Flashmob nào. Mạnh Cường chia sẻ, mỗi khi tiếng nhạc vang lên trong giờ giải lao, bạn đều nhanh chóng có mặt để tiếp lửa cho các đội thi.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Diệu quẩy flashmob trong giờ ra chơi - Ảnh 12.

Bạn Thiên Phú (thứ 4 từ phải sang) cởi bỏ sự rụt rè nhờ hoạt động này - Ảnh: HOÀNG VY

Cường hào hứng cho biết, những hoạt động giờ ra chơi của trường rất hấp dẫn. Đặc biệt là các tiết mục âm nhạc, văn nghệ luôn thu hút đông đảo học sinh xuống xem khiến không khí sân trường cực kỳ sôi động và gắn kết.

Kết quả hội thi flashmob "Sức sống tuổi trẻ Nguyễn Thị Diệu":

Khối 10:

Giải nhất: Liên quân 10A05 - 10A07

Giải nhì: Lớp 10T01

Đồng giải ba: Lớp 10A09 và 10T03

Khối 11:

Giải nhất: Liên quân 11A06 - 11A07

Giải nhì: Lớp 11A05

Đồng giải ba: Lớp 11T05 và 11T03

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: