Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Google chào mừng Lễ hội Thuyền rồng 2025 bằng Doodle tái hiện hình ảnh thuyền rồng lướt băng băng trên mặt nước - Ảnh: GOOGLE DOODLES
Theo Google, Lễ hội Thuyền rồng (Dragon Boat Festival) là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời của Trung Quốc, còn được gọi là Duanwu Jie trong tiếng Quan thoại.
Bên cạnh đó, lễ hội này thường được biết đến với tên gọi Double Fifth Festival (tạm dịch: Lễ mùng năm kép), vì rơi đúng vào ngày mùng 5-5 theo lịch âm.
Lễ hội có lịch sử hơn 2.000 năm và gắn liền với câu chuyện về nhà thơ Trung Quốc Khuất Nguyên.
Doodle đặc biệt hôm nay trên trang chủ Google tái hiện hình ảnh một chiếc thuyền rồng đang băng băng lao về phía trước.
Thuyền có hình rồng thân màu xanh, nổi bật với vây tím, sừng và đuôi màu vàng rực. Đây là những gam màu sặc sỡ thường thấy trong các lễ hội truyền thống.
Trên thuyền là đội đua mặc đồng phục trắng - vàng, cùng phối hợp nhịp nhàng theo hiệu lệnh từ người đánh trống ngồi đầu mũi thuyền.
Dưới làn nước tím nhạt, dòng chữ GOOGLE hiện lên mờ ảo dưới dạng bóng, lồng ghép tinh tế vào hình ảnh thuyền rồng đang tiến về phía trước.
Đặc biệt hơn, Doodle còn gây ấn tượng nhờ mô phỏng sống động nhịp điệu đồng đều, khí thế rộn ràng của cuộc đua thuyền rồng truyền thống thông qua ảnh động.
Theo phần mô tả đi kèm Doodle, trong ngày diễn ra Lễ hội Thuyền rồng, tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, người dân đổ ra ven sông để theo dõi các đội thi tranh tài.
Thuyền rồng tham gia cuộc đua là những chiếc thuyền gỗ dài được chạm khắc hình rồng, sơn nhiều màu sắc bắt mắt.
Mỗi đội đua có thể lên đến 90 người, phối hợp chèo đều tay theo nhịp trống. Người đánh trống sẽ ngồi đầu mũi thuyền, giữ vai trò dẫn dắt tốc độ và tinh thần toàn đội.
Cuộc đua trở nên kịch tính khi các thuyền cùng tăng tốc về đích để giành lấy lá cờ chiến thắng.
Ngoài đua thuyền, lễ hội còn gắn liền với món ăn truyền thống zongzi (loại bánh nếp gói lá với nhiều loại nhân khác nhau).
Theo truyền thuyết, sau khi Khuất Nguyên trầm mình xuống sông Mịch La, người dân đã thả cơm nếp xuống nước để ngăn cá đến gần thi thể ông. Từ đó, món bánh zongzi ra đời như một cách tưởng nhớ Khuất Nguyên mỗi dịp lễ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận