Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn

Chủ nhật, 11/05/2025 18:36 (GMT+7)

Sáng 11-5, bên cạnh những phút giây hồi hộp giải đề trong vòng thi chung kết Giải Lê Quý Đôn tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) và Dinh Độc Lập (quận 1) các bạn học sinh còn có kỷ niệm ngọt ngào mang về cùng với người thân, thầy cô, bạn bè của mình.

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 1.

Bảo Nghi đã có những kỷ niệm thật đẹp khi có ba đồng hành xuyên suốt vòng thi chung kết - Ảnh: TÚ NGÂN

Những trải nghiệm lần đầu đáng nhớ của học sinh, phụ huynh

Chú Nguyễn Lê Trí (TP Thủ Đức) là ba của bạn Nguyễn Trần Bảo Nghi (lớp 7/5 Trường THCS Phước Bình) cho biết, đây là lần đầu tiên chú đồng hành cùng con gái xuyên suốt một cuộc thi, vừa để ủng hộ tinh thần con gái và hỗ trợ những lúc con cần.

"Trong lúc con làm bài tôi có đứng cùng để làm "điểm tựa" cho con viết bài, được nghe qua đề thi tôi thấy rất hay và có giá trị sâu sắc về việc giáo dục lịch sử. Tôi mong rằng sau cuộc thi con sẽ tích lũy thêm kiến thức bổ ích, trưởng thành hơn và kết giao được nhiều người bạn mới", chú Trí chia sẻ.

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 2.

Chú Lê Trí là "điểm tựa" vững chãi giúp con gái làm bài thi - Ảnh: TÚ NGÂN

Chú Trí tâm tình: "Đi theo con, thấy con hăng say và nghiêm túc với cuộc thi, tự dưng tôi lại nhớ mình của ngày xưa. Hồi hộp, háo hức và mang trong lòng những ước mơ bé nhỏ. Cảm giác ấy giờ đây sống lại, vừa xúc động, vừa đáng đáng quý. Tôi thật sự mong ngành giáo dục TP.HCM sẽ có thêm nhiều sân chơi như thế này để các con được thử sức, còn phụ huynh như tôi thì lại có thêm cơ hội đồng hành cùng con."

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 3.

Bạn Bảo Ngọc và ba lần đầu tiên được tham quan Dinh Độc Lập - Ảnh: LÊ VI

Còn với Bảo Ngọc (lớp 8, Trường THCS Tô Ngọc Vân, quận 12) từ khóa mà bạn dùng để miêu tả vòng chung kết Giải Lê Quý Đôn chính là: "Tuyệt vời!".

Lần đầu tiên tham dự vòng thi này, bạn không ngờ đề thi sáng tạo, độc đáo và mới lạ đến thế. Các bạn không bị bó buộc trong phòng với giám thị gác thi nghiêm ngặt mà được di chuyển trong khuôn viên điểm thi. Ngoài ra, các bạn còn được nhận nhiều món quà từ ban tổ chức như nón tai bèo, phụ san báo Nhân dân…

Đồng hành với Bảo Ngọc trong suốt cuộc thi là ba. Ba không chỉ chăm lo từng chai nước, hộp sữa, mà còn trở thành "nhiếp ảnh gia riêng" ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của con gái. 

"Vui nhất là sau khi thi xong, hai ba con được lần đầu tiên tham quan Dinh Độc Lập, tận mắt ngắm xe tăng, rồi cùng nhau khám phá những căn phòng lịch sử. Mình cảm thấy như mình vừa học, vừa được đi chơi, lại có thêm kỷ niệm thật đặc biệt với ba", Bảo Ngọc hào hứng kể.

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 5.

Bạn Trường Duy và ba của mình - Ảnh: LÊ VI

Không chỉ có các thí sinh đến từ TP.HCM, vòng chung kết Giải Lê Quý Đôn năm nay còn đón chào những "cộng sự đặc biệt" đến từ tỉnh Trà Vinh. Đó là bạn Võ Phan Trường Duy (lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng, tỉnh Trà Vinh) dù không tham gia dự thi nhưng vẫn góp mặt với vai trò "phóng viên hiện trường" cực kỳ chuyên nghiệp.

Duy cùng ba là chú Võ Trường Xuyên đồng hành với đoàn tỉnh Trà Vinh vượt gần 150 cây số từ từ 2h30 sáng, để kịp có mặt tại TP.HCM. Hai ba con không chỉ chụp ảnh cho các bạn trong trường mình, mà còn "kiêm nhiệm" luôn vai trò photographer, bay flycam chụp ảnh cho cả hội thi từ nhiều góc khác nhau.

Trường Duy cho biết rất háo hức được có mặt tại hội thi và ghi lại những khoảnh khắc tranh tài của bạn bè.

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 6.

Sau khi tham dự vòng chung kết, thầy Tổng phụ trách Huệ Minh và các bạn Trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh) đã trải nghiệm tàu Metro - Ảnh: XUYÊN VÕ

Tinh thần lăn xả, dễ thương hết cỡ của thí sinh

Ngoài những kỷ niệm và cung bậc cảm xúc khó quên, vòng thi chung kết hôm nay còn ghi lại nhiều khoảnh khắc dễ thương "hết nấc"của các bạn học sinh. Dù không gian thi không giống lớp học thường ngày, nhưng điều đó chẳng làm khó được tinh thần "lăn xả" của các bạn.

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 7.

Dù trong điều kiện nào, các bạn học sinh vẫn rất vui vẻ tham gia các phần thi - Ảnh: TÚ NGÂN

Nhiều bạn vui vẻ kê tập lên vách tường để viết, có bạn tranh thủ vừa đứng vừa nghiêng người ghi chép, vừa gật gù suy nghĩ. Có bạn còn nhanh nhẹn nhường chỗ ngồi cho bạn khác vì "bạn ấy nhỏ người hơn em, cho bạn ngồi viết cho thoải mái một xíu".

Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 8.

Đỗ Thanh Thảo (lớp 6/1, Trường THCS Tô Ngọc Vân, quận 12) chọn một góc nhỏ bên mép tường, rồi làm bài vào sổ tay chiến sĩ của mình - Ảnh: TÚ NGÂN


Góp thêm những kỷ niệm đẹp cùng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh 9.

Các bạn THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức) đang lắng nghe thầy Tổng phụ trách Hà Quốc Kiệt dặn dò tại hội thi - Ảnh: NVCC

Trường có số lượng thí sinh vào vòng chung kết nhiều nhất

Là Trường THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức) với 22 bạn, thầy Tổng phụ trách Hà Quốc Kiệt đánh giá cao về việc ban tổ chức đã bám sát được sự kiện lớn của đất nước 50 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để ra đề. Đồng thời qua hội thi, các bạn được hiểu biết thêm lịch sử và lan tỏa tình yêu đất nước.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: