Hạnh phúc vỡ òa khi nhịp trống hào hùng hòa cùng tiếng kèn rền vang

Thứ năm, 02/04/2026 13:56 (GMT+7)

Với loạt bài viết “Âm vang với Tiếng kèn Đội ta”, bạn bè và thầy cô sẽ được đắm mình trong những thanh âm tuổi thơ, tìm hiểu cách kết nối và xây dựng đội hình nghi lễ, trống kèn ngày càng phát triển.

Âm vang tiếng kèn đội ta - Ảnh 3.

Mỗi bạn góp thêm những thanh âm hào hùng - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Có những ngày đầu chập chững

Vừa chạm vào cây kèn trumpet, gương mặt bạn Nhật Hùng (lớp 6, Trường THCS Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, TP.HCM) bừng sáng. Chỉ huy ra hiệu, cả đội hình hòa nhịp cùng nhau để tạo nên những thanh âm tươi đẹp.

Bén duyên với trống kèn từ năm lớp 3, Nhật Hùng cứ nghĩ chỉ tập cho vui. Thời gian đầu, sức nặng của cây kèn và những nốt cao chót vót khiến bạn không ít lần hụt hơi.

Nhờ chăm chỉ luyện tập, Hùng tiến bộ rõ rệt và chinh phục được nhiều bản nhạc khó.

Cách đây một tháng, Nhật Hùng chẳng may bị gãy tay. Ngày Liên hoan diễn ra, hình ảnh cậu bạn một tay băng bột, một tay nâng kèn, hòa nhịp cùng bạn bè đã khiến bao người xúc động.

Âm vang tiếng kèn đội ta - Ảnh 1.

Nhật Hùng một tay băng bột, một tay cầm kèn thổi - Ảnh: LÊ VI

Sáng tạo theo từng nhịp điệu

Hành trình của Ngọc Minh (lớp 8 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định, TP.HCM) bắt đầu từ lời rủ rê của bạn bè cách đây 2 năm. Vốn yêu thích âm nhạc, bạn nhận lời ngay.

Trong khi nhiều bạn còn lúng túng với chiếc trống đơn, Ngọc Minh đã chinh phục dàn trống Tenor 5 cái đầy ấn tượng.

Âm vang tiếng kèn đội ta - Ảnh 2.

Ngọc Minh với trống Tenor - Ảnh: LÊ VI

Bạn say sưa nghĩ ra những âm thanh khác nhau cho mỗi mặt trống, biến những giai điệu Tenor mạnh mẽ thành sân chơi để thỏa sức cùng đam mê.

Những niềm vui mở ra

Gia nhập đội trống kèn không chỉ là cơ hội để các bạn làm quen nhạc cụ mới, mà còn học cách hòa nhịp, lắng nghe và quan sát lẫn nhau để trình diễn tác phẩm.

Chính từ những buổi tập luyện miệt mài mà kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đồng đội của các bạn được bồi đắp.

Liên hoan quy tụ 1.100 bạn tham gia. Cũng như Hùng, như Minh, mỗi bạn có câu chuyện về niềm say mê với hoạt động Đội của riêng mình.

Đó là các em lớp 1 của Trường tiểu học Tân Tạo (phường Bình Tân, TP.HCM) bỏ thời gian vui chơi với bạn bè để dành nhiều ngày tập luyện. Khi tiếng trống kèn vang lên, các em cầm bè lắc uyển chuyển theo từng nhịp điệu, gương mặt sáng ngời niềm vui.

Là gần 60 thành viên đội Trường tiểu học Hồng Hà (phường Gia Định, TP.HCM) ngày ngày ôn luyện ở khoảng sân trước cổng. Lúc nắng gắt, lưng áo thầy trò ướt đẫm mồ hôi. Khi mưa xuống, cả đội ngậm ngùi nhìn nhau.

Âm vang tiếng kèn đội ta - Ảnh 4.

Đội hình Trường tiểu học Tân Tạo (phường Bình Tân,TP.HCM) có các em nhỏ học lớp 1 - Ảnh: LÊ VI

Anh chị đi trước, đàn em tiếp bước theo sau, tất cả tạo thành một khối, nhịp bước đưa Tiếng kèn Đội ta rền vang khắp nơi,

Trường bạn đã vượt khó ra sao để có đội nghi lễ, trống kèn hùng hậu như hiện nay? Đón đọc kỳ 2 để tìm câu trả lời nha.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: