Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ mạnh tay hình ảnh nữ nhân viên y tế bị vệt hằn sâu trên mặt vì đeo khẩu trang hàng tiếng đồng hồ.
Những vết hằn sâu trên khuôn mặt của chị Cẩm Tú sau ca trực.
Chia sẻ với báo Mực Tím, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng Thành phố) nhận ra người trong bức ảnh đó là chị. Chị kể, hôm đó, một bạn gái 14 tuổi ở H.Hóc Môn từ một bệnh viện dã chiến được chuyển đến bệnh viện của chị khẩn cấp trong đêm. Bạn ấy vừa phát hiện mẫu test dương tính, chưa có triệu chứng gì nhiều. Thế nhưng, độ bão hòa Oxy máu thấp, phim phổi chụp lên tiến triển xấu đi rất nhanh, cơ địa béo phì 90 kí.
Chị Cẩm Tú (phải) trước khi vào ca điều trị.
Các y bác sĩ tức tốc điều trị. Bạn được thở áp lực dương liên tục qua mũi, vẫn tỉnh táo nhưng Oxy máu tiếp tục không cải thiện, phim phổi vẫn xấu dần đi và đúng chỉ định phải đặt ống nội khí quản cho em thở máy theo diễn tiến nguy kịch hô hấp cấp do virus Corona gây nên. Chị Cẩm Tú và một bác sĩ đã xung phong khăn gói qua khoa Nhiễm để hỗ trợ cùng đồng đội.
Ekip của chị đã mặc đồ bảo hộ hơn 8 tiếng để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi. Công việc của các y bác sĩ trở nên nặng nhọc với nhiều công việc như hút đàm, thay tã, truyền thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, bế bệnh nhi chụp Xquang liên tục…Chị Tú tuy nhỏ con nhưng vẫn lăn xả hết mình trong bộ cánh xanh trắng để trợ giúp các bác sĩ.
"Hai lá phổi sáng dần".
"Có tín hiệu tích cực".
"Thông số máy giảm đáng kể, oxy hóa máu cải thiện ngoạn mục".
Cả ekip bắt đầu reo lên như thế. Tháo trang phục, chị Cẩm Tú khiến đồng nghiệp bất ngờ, nhanh tay chụp lại khoảnh khắc khi thấy khuôn mặt in hằn vệt khẩu trang, tấm chắn…
“Tuy mệt nhưng chị vẫn rất vui vì em ấy đã khỏe lại. Đóng góp phần sức của mình để giúp đỡ các bệnh nhi là việc các y bác sĩ”, chị chia sẻ.
Vài ngày sau, bệnh nhi chính thức được cai máy thở, chụp ảnh cùng y bác sĩ và nhẹ nhàng câu nói đầu tiên với các bác: “Con đói bụng quá”.
Chị Cẩm Tú chuẩn bị đồ chơi cho bệnh nhi
Những vệt hằn sâu trên mặt của các y bác sĩ đổi lại nụ cười quý giá của bệnh nhi. Được biết, sau công cuộc điều trị đầy thách thức này, chị Tú và các y bác sĩ liên quan sẽ còn cách ly hai tuần tại bệnh viện.
Chị kể: “Không sao, vì các bạn nhỏ, các y bác sĩ vẫn sẵn lòng với nhiệm vụ được giao phó. Các em nhớ ở nhà, giữ sức khỏe, tuân thủ 5K”.
"Vì bệnh nhi, chị luôn cố gắng hết sức", chị Tú cho biết.
Được biết, ngoài ca bệnh nhi 14 tuổi, chị Tú cùng đồng đội thực hiện các ca bệnh khó khác như Song Nhi… Khuôn mặt của nữ điều dưỡng luôn ánh lên niềm vui khi làm tròn trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của người dân.
VENDY
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận