Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bác Trần Ngọc Thổ bồi hồi xúc động khi nhắc về ngày 30-4-1975 - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Chia sẻ với các bạn thanh thiếu niên tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM mới đây, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (nguyên tham mưu trưởng Quân khu 7, chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin TP.HCM kiêm phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam) bồi hồi xúc động khi nhắc về ngày 30-4 lịch sử.
Bác Thổ kể: “Trong quá trình tiến quân về Sài Gòn, tất cả lực lượng của ta đều hành quân thần tốc. Tất cả đều chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để tiến thật nhanh đến mục tiêu cuối cùng”.
Trên đường tiến quân từ Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) về Sài Gòn, bác vô cùng ấn tượng tấm lòng của bà con cô bác dọc hai bên đường khi quân ta đi qua.
Mặc dù toàn thành phố Sài Gòn và tỉnh Đồng Nai lúc ấy đang bị giới nghiêm, tất cả người dân được yêu cầu ở trong nhà, tuyệt đối không bước ra ngoài. Nhưng khi biết quân giải phóng đã đánh lui quân địch, bà con cô bác ào ra đường phất cờ, vỗ tay chúc mừng bộ đội Cụ Hồ đã đánh thắng quân thù.
Bác Thổ nhớ hoài hình ảnh người dân mang khăn ra đưa cho chiến sĩ lau mặt, lau mắt để các anh nhìn rõ quân thù mà bắn.
Bác rưng rưng nước mắt khi kể lại giây phút được nghe Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh phát tín hiệu qua hệ thống bộ đàm bắt đầu tổng tấn công từ 5 hướng cửa ngõ vào Sài Gòn
Bác nhớ lại lời thề của các chiến sĩ khi tham gia chiến dịch: “Dù có hy sinh, dù có mất mát thì Trung đoàn 88 cũng phải hội quân tại Dinh Độc Lập để báo công với Ban chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh”.
Lời thề hẹn non sông này được các chiến sĩ thực hiện trọn vẹn khi tất cả đã có mặt tại điểm A0 (Dinh Độc Lập, mật danh của chiến dịch) lúc 11h30 phút ngày 30-4 lịch sử.
Không gian triển lãm sách sáng tạo tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Bác Trần Ngọc Thổ không bao giờ quên hình ảnh bộ đội ta khóc vì sung sướng, làm cho gương mặt lấm lem thuốc súng của mỗi người đều hiện lên hai dòng kẻ trắng hai bên mũi. Đó chính là dòng nước mắt hạnh phúc của người bộ đội Cụ Hồ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả được Đảng và nhân dân giao phó.
Trước khi kết thúc buổi giao lưu, bác thiếu tướng ân cần nhắn nhủ: “Hòa bình là điều thiêng liêng cao cả nhất mà nhân dân Việt Nam chúng ta nhất định phải gìn giữ thật tốt.
Các bạn thanh thiếu niên chính là những mầm non, cây xanh tốt nhất để cùng các thế hệ cha ông ta làm điều này.
Mong các bạn học sinh học tập và phấn đấu thật tốt để xứng đáng với cả dân tộc. Các bạn là những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam giàu đẹp, rạng danh với cả thế giới”.
Mô hình xe tăng 390 và Hội trường Thống Nhất được thiết kế từ những cuốn sách - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM phối hợp với Thư viện Quân đội và Thư viện - Nhà văn hóa Quân khu 7 đã tổ chức triển lãm 1.600 tài liệu quý hiếm về đại thắng mùa Xuân 1975 với chủ đề 50 năm Thiên anh hùng ca giải phóng.
Những tư liệu đặc biệt về các vấn đề như: Đường lối quân sự của Đảng và Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đại thắng mùa Xuân 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thế giới viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, Văn học, nghệ thuật về cuộc kháng chiến chống Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới - sáng tạo… được giới thiệu rộng rãi cùng mọi người.
Triển lãm mở cửa miễn phí từ đây đến ngày 8-5-2025.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận