Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên - Ảnh: KỲ PHONG
Xuất hiện với nụ cười rạng rõ, bạn Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (lớp 9/2, Trường THCS Văn Lang, quận 1) tự nhận định đề thi văn năm nay khá vừa sức với bạn.
"Phần mình thích nhất trong đề thi là nghị luận xã hội, nói về sự trưởng thành của con người. Mình cảm thấy đề thi hướng đến thực tiễn cao, và mình là người có nhiều trải nghiệm nên làm bài thi khá tốt", bạn nói.
So với những đề từng bạn, Hạnh cho biết đề thi này không quá nhiều đánh đố. Làm bài xong trong 1 tiếng 45 phút, Hạnh còn đến 15 phút để kiểm tra, rà soát lại bài.
"Mình dự định thi vào Trường THPT Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và cảm thấy điểm thi môn văn đã là một khởi đầu thuận lợi để mình vào trường", bạn cho biết.
Những nụ cười rạng rỡ sau buổi thi sáng 6-6 - Ảnh: KỲ PHONG
Còn với bạn Phạm Bảo Hân (lớp 9, Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1) đề thi khá thú vị. Dù là người không tập trung quá nhiều vào môn văn, chỉ ôn toán và tiếng Anh là chính. Tuy vậy, Hân vẫn làm bài thi với tâm thế bình tĩnh, vững vàng.
Hân tâm sự: "Điều mình còn khá tiếc nuối là câu 0,75 điểm phần đọc hiểu. Mình còn một ý nhỏ chưa khai thác, nếu có thêm thời gian có lẽ bài làm đã tốt hơn".
Bước ra cổng trường đã ôm chầm lấy mẹ, bạn Phạm Nguyễn Hoàng Quân (lớp 9/7, Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1) tự tin đạt điểm 8 ở môn thi này. "Bắt đầu tập trung ôn luyện trong khoảng 1 tháng, mình làm được 10 đề. Đề thi năm nay không quá khó so với những đề mình đã giải", Quân cho hay.
Bạn bè của Quân đều kể với bạn rằng làm bài khá tốt. Bạn kể: "Mình làm kịp thời gian. Đặc biệt, mình chẳng còn tiếc nuối gì. Mình đã đi thi với tinh thần thoải mái nhất có thể".
Học sinh bàn luận bài thi sau giờ thi - Ảnh: KỲ PHONG
Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tiếp sức cho thí sinh - Ảnh: KỲ PHONG
Trong khi đó, bạn Nguyễn Ngọc Trà My (lớp 9/4, Trường THCS Văn Lang, quận 1) còn hơi tiếc nuối ở phần nghị luận xã hội, về nội dung sự trưởng thành. "Mình là người hướng nội, dành thời gian ở nhà thường xuyên. Đề thi về sự trải nghiệm, sự trưởng thành khiến mình khá lo lắng nhưng rồi mình cũng bình tâm và hoàn thành bài làm".
Do đó, My tự hứa hè này sẽ tham gia những hoạt động ngoại khóa, cho mình thêm cơ hội để trải nghiệm cuộc sống này. Tự tin đạt điểm 7, Trà My tranh thủ về nhà tiếp tục ôn luyện môn thi tiếng Anh chiều nay.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận