Lần đầu kể về mình, thủ khoa Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Tiền Giang cũ) muốn học cách tự tin hơn

Thứ năm, 10/07/2025 11:10 (GMT+7)

Với tổng điểm 29,25, Dương Khánh Vy (cựu học sinh Trường THCS Xuân Diệu) là một trong bốn thủ khoa đầu vào Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm 2025.

Lần đầu dám kể về mình, thủ khoa Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Tiền Giang cũ) muốn học cách tự tin hơn - Ảnh 1.

Dương Khánh Vy - một trong bốn thủ khoa đầu vào Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm 2025 - Ảnh: NVCC

"Em không giỏi nói chuyện đâu chị ơi, em sợ không biết chia sẻ sao cho hay, phương pháp học của em cũng không có gì đặc biệt…" - cô bạn Dương Khánh Vy từng bối rối chia sẻ khi được mời phỏng vấn.

Vốn là người hướng nội, ít nói và ngại bộc lộ bản thân, nhưng rồi Vy đã chọn cách vượt qua rào cản nhỏ ấy để ghi nhớ dấu mốc đáng tự hào: trở thành một trong bốn thủ khoa đầu vào cơ sở chính Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang cũ; nay là phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025.

Tân thủ khoa Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu luôn chủ động trong học tập

Dương Khánh Vy (cựu học sinh lớp 9/5, Trường THCS Xuân Diệu) đạt tổng điểm 29,25 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tiền Giang (cũ) năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, bạn đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) ở cả hai môn toán và tiếng Anh, ngữ văn 9,25 điểm.

"Khi xem bảng điểm, mình chỉ mong đủ điểm để vào được trường mình thích chứ không nghĩ sẽ nằm trong nhóm thủ khoa. Lúc biết kết quả, mình phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới dám tin", Vy hồi tưởng.

Ít ai ngờ cô bạn thủ khoa ấy lại bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng từ mùa hè năm lớp 8.

Thời gian đầu, Vy thử giải đề của các năm trước để làm quen dạng bài. Khi kết thúc chương trình học ở trường, bạn tập trung ôn tập kiến thức và luyện đề sát theo cấu trúc minh họa.

"Mình không học dồn ép mà cố gắng phân chia thời gian hợp lý. Mình thấy bản thân yếu môn văn nên dành nhiều thời gian hơn cho môn học đó, còn toán và tiếng Anh thì học đều mỗi ngày. Quan trọng là phải ngủ đủ để đầu óc tỉnh táo", Vy kể.

Đối với môn toán, bạn luyện đề từ dễ đến khó, ghi chú lại lỗi sai để tránh lặp lại. Môn tiếng Anh, bạn học từ vựng qua ngữ cảnh và ví dụ cụ thể để nhớ lâu hơn.

Riêng với ngữ văn - môn học Vy xem là thử thách - cô bạn học kỹ dàn ý, chuẩn bị sẵn dẫn chứng để dễ dàng ứng dụng vào nhiều dạng đề khác nhau.

Nữ sinh 2k10 mong bước ra khỏi vùng an toàn

Vy tự nhận bạn may mắn khi luôn có một "hậu phương" ấm áp phía sau: gia đình. Ba mẹ bạn không tạo áp lực điểm số, không ép con phải thi vào "trường top", mà luôn chọn cách đồng hành, lắng nghe và ủng hộ nguyện vọng của con gái.

"Mỗi khi mình mệt mỏi hay thấy hoang mang, ba mẹ luôn nói: ‘Cố lên, ba mẹ tin con làm được’. Mình biết ơn vì ba mẹ không áp đặt, mà để mình tự quyết định con đường của mình, đó là điều mình trân trọng nhất", nữ sinh 2k10 bộc bạch.

Sau giờ học, Khánh Vy thường dành thời gian nghe nhạc để thư giãn. Cô bạn đặc biệt yêu thích nhóm nhạc K-pop Enhypen bởi những giai điệu bắt tai và hành trình nỗ lực của các thành viên.

"Họ truyền cho mình cảm hứng sống tích cực, cố gắng mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn", Vy nói.

Lần đầu dám kể về mình, thủ khoa Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Tiền Giang cũ) muốn học cách tự tin hơn - Ảnh 2.

Tổng kết năm học 2024 - 2025, Khánh Vy (bìa trái) đạt điểm trung bình 9,8 điểm. Trong ảnh, Vy nhận giấy khen, chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn và thầy Đinh Xuân Phong (giáo viên ngữ văn Trường THCS Xuân Diệu) - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, môn học sở trường tiếng Anh cũng gắn liền với niềm yêu thích phim ảnh và âm nhạc của "tân binh" Nguyễn Đình Chiểu.

"Nếu học tốt tiếng Anh, mình sẽ có thể thưởng thức các bộ phim, bài hát bằng ngôn ngữ gốc, trải nghiệm sẽ thú vị hơn rất nhiều" - bạn lý giải động lực học ngoại ngữ.

Dù học tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tuyển sinh, Khánh Vy vẫn tự nhận mình còn rụt rè và ít tham gia hoạt động trong suốt những năm học THCS.

Vì vậy, khi được hỏi điều gì Vy muốn rèn luyện nhất trong những năm cấp ba sắp tới, cô bạn tân thủ khoa không chần chừ mà trả lời ngay: sự tự tin.

"Mình muốn chủ động hơn trong giao tiếp, biết cách quản lý thời gian hiệu quả và tham gia nhiều hoạt động hơn. Mình biết mình còn rụt rè, nhưng nếu không bước ra khỏi vùng an toàn, mình sẽ không bao giờ biết bản thân có thể đi xa đến đâu", bạn bày tỏ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: