Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay

Thứ hai, 13/04/2026 16:56 (GMT+7)

100 học sinh câu lạc bộ Tiếng Việt của Trường tiểu học Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông) có buổi giao lưu thú vị cùng nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.

Các bạn học sinh trình diễn hát và nhảy bài hát Đi giữa trời rực rỡ phiên bản tiếng Anh - Clip: THẢO NGOC

Tại chương trình, các bạn nhỏ của Trường tiểu học Lê Đức Thọ lần lượt mở từng "túi mù" ẩn chứa biết bao điều lý thú và còn được giới thiệu về hoạt động của câu lạc bộ Ngòi bút nhỏ xinh thuộc ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM.

Túi mù số 1: Trò chuyện cùng các "cây bút" nhí của Trường tiểu học Lê Đức Thọ

Trong chương trình giao lưu sáng 13-4, các bạn học sinh Trường tiểu học Lê Đức Thọ đã cùng xem lại các hình ảnh thật đẹp về các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Ngòi bút nhỏ xinh.

Câu lạc bộ Ngòi bút nhỏ xinh thuộc ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM - là sân chơi bổ ích dành cho những bạn nhỏ yêu thích viết văn, làm thơ, kể chuyện. Thông qua các hoạt động đa dạng, câu lạc bộ không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng viết mà còn khơi gợi trí tưởng tượng, khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống xung quanh.

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 2.

4 tác giả nhí là học sinh của trường có tác phẩm thơ được đăng trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh: THẢO NGỌC

4 tác giả nhí là học sinh của trường có tác phẩm thơ được đăng trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM số 15 và số 16 cũng đã xuất hiện trên sân khấu và chia sẻ về tác phẩm của mình.

Trong số đó có cô bạn Trần Khánh Linh (lớp 5/2) với tác phẩm Em vẽ. Chia sẻ với Mực Tím, Khánh Linh rất vui và tự hào khi được giới thiệu về tác phẩm của mình cho bạn bè của mình.

Khánh Linh kể, từ lúc bạn 8 tuổi đã có thói quen ghi lại những cảm nghĩ của mình vào sổ tay mỗi khi có cảm hứng đến bất chợt. Có khi là bạn nhìn thấy khung cảnh đẹp qua cửa sổ thì viết lại mô tả, cảm nhận của mình rồi đưa lại cho ba mẹ đọc để được góp ý thêm về câu từ.

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 3.

Khánh Linh (giữa) chia sẻ câu chuyện về bài thơ Em vẽ - Ảnh: THẢO NGỌC

Bên dưới sân khấu, nhiều bạn học sinh cũng mang theo nào là sách, nào là bút rồi cặm cụi viết ra những bài thơ ngắn để có thể giới thiệu tác phẩm của mình đến cô Trần Gia Bảo.

Có mặt từ rất sớm, bạn Nguyễn Văn Trí (lớp 5/1) chăm chú viết bài thơ về chủ đề ngày Tết. Trí kể rằng mỗi khi gặp bài thơ hay, bạn sẽ chép lại vào sổ tay và cũng thường sáng tác các bài thơ ngắn. Sau buổi giao lưu, bạn dự định viết tặng một bài thơ cho mẹ của mình.

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 4.

Văn Trí chăm chú sáng tác thơ - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 5.
Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 6.

Niềm vui khi cầm trên tay ấn phẩm Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam - trao quà tặng cho học sinh Trường tiểu học Lê Đức Thọ - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 8.

Niềm vui của các bạn học sinh khi nhận quà tặng, sách báo tại chương trình - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 9.
Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 10.

Các tiết mục văn nghệ mở màn chương trình giao lưu - Ảnh: THẢO NGỌC

Túi mù số 2: Học cách lắng nghe bằng trái tim

Các bạn học sinh cũng rất hào hứng và nhiệt tình tham gia các trò chơi như đoán đồ vật bằng xúc giác, thử tài sử dụng từ vựng để miêu tả sự vật với sự dẫn dắt của cô Trần Gia Bảo.

Qua đó, các bạn học được cách cảm nhận cuộc sống quanh mình bằng cách quan sát, lắng nghe, cảm nhận qua xúc giác, nếm mùi vị bằng khứu giác, vị giác và quan trọng hơn hết là dùng vốn từ vựng, câu văn để diễn tả lại những điều đó.

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 11.

Gia Huy (lớp 5/1) thử tài đoán và miêu tả đồ vật bí ẩn - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 12.
Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 13.

Với chủ đề bí ẩn và đáng sợ, hai đội thi lần lượt đưa ra các từ vựng với chủ đề tương ứng - Ảnh: THẢO NGỌC

Cô Trần Gia Bảo nhấn mạnh thêm rằng, một yếu tố quan trọng khác chính là chúng ta còn cần phải biết cách cảm nhận hình ảnh, lắng nghe âm thanh của cuộc sống bằng chính trái tim mình.

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 14.

Học sinh hào hứng xung phong trả lời câu hỏi - Ảnh: THẢO NGỌC

Một bí quyết khác mà cô Gia Bảo đã giới thiệu tại chương trình chính là ống heo cảm xúc. Theo đó, khi các bạn học sinh yêu thích sáng tác hay muốn làm bài văn hay có thể lưu giữ những cảm xúc bằng từ vựng, câu văn hay mà mình nhìn thấy khi đọc sách, báo, đi về quê, đi học, đi du lịch,.... vào trong mảnh giấy nhỏ rồi cất giữ trong "ống heo". Ống heo này có thể là quyển tập, một chiếc hộp,...

Để rồi khi cần dùng đến thì các bạn có thể lấy chúng ra để sử dụng trong bài viết và các sáng tác của bản thân. Thói quen này khi được xây dựng đều đặn từng chút một, qua từng ngày sẽ "tích tiểu thành đại", giúp bạn nhỏ trở thành một em bé văn hay chữ tốt, diễn đạt rành mạch.

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 15.

Các bạn học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng cô Trần Gia Bảo - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 16.

Cô Trần Gia Bảo (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) gửi quà cảm ơn đến cô Nguyễn Ngọc Phương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ và cô Bạch Thị Thu Thanh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 17.

Cô Trần Gia Bảo trao quà tri ân đến cô Nguyễn Loan - Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, thầy Trần Anh Nghĩa – Giáo viên, Tổng phụ trách Đội (bìa trái) và thầy Hồ Ngọc Vũ trong công tác kết nối với nhà trường và công tác chuẩn bị cho chương trình - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 18.

Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam - trao tặng 280 đầu sách cho cô Nguyễn Ngọc Phương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường tiểu học Lê Đức Thọ khám phá văn chương: từ ống heo cảm xúc đến bài văn hay- Ảnh 19.

Không khí đầy phấn khởi của chương trình giao lưu sáng 13-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Cô Nguyễn Ngọc Phương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ - nhận định chương trình giao lưu là một cơ hội lớn cho từng bạn học sinh tham gia để được tiếp xúc, học hỏi các kỹ năng cần thiết cho môn tiếng Việt cũng như môn ngữ văn ở các cấp học sau. 

Ngoài ra, chương trình cũng thuộc chuỗi hoạt động gắn liền với phong trào đọc và làm theo báo Đội cũng như phát triển văn hóa đọc tại trường, bên cạnh các hoạt động do trường tổ chức cho học sinh như tham quan đường sách, thiết kế bìa sách,...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: