Học trò xã đảo Thạnh An mong chờ chuyến tàu cấp cứu đường thủy

Thứ sáu, 21/06/2024 21:54 (GMT+7)

Học sinh và người dân xã đảo Thạnh An háo hức mong chờ chuyến tàu cấp cứu đường thủy.

Học trò xã đảo Thạnh An mong chờ chuyến tàu cấp cứu đường thủy- Ảnh 1.

Thạnh An (huyện Cần Giờ) là xã đảo duy nhất của TP.HCM - Ảnh: TRÚC HIỀN

Những ngày qua, chương trình "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ" do báo Tuổi Trẻ và Thành Đoàn TP. HCM phát động đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân khắp mọi miền đất nước.

Trước thông tin xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) sẽ có thêm tàu cấp cứu chuyên biệt, người dân địa phương và các bạn học sinh Trường THCS -THPT Thạnh An đã không giấu nổi niềm vui mừng và biết ơn với sự nghĩa tình, giúp đỡ của các đơn vị tổ chức.

Chia sẻ với Mực Tím, bạn Đoàn Kim Châu (lớp 10.1 Trường THCS -THPT Thạnh An) cho biết: "Khi nghe thông tin xã đảo sẽ có 'tàu cấp cứu đường thuỷ' miễn phí cho người dân, mình cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Lớn lên ở xã đảo, mình hiểu được sự bất tiện và khó khăn của người dân khi phải di chuyển đến trung tâm huyện mỗi lần khám chữa bệnh.

Đôi lúc trời mưa, sóng vỗ rất mạnh, nếu có một chuyến tàu cấp cứu hiện đại thì không chỉ tăng thêm phần trăm cơ hội cho người bệnh, mà còn bảo đảm an toàn cho các y bác sĩ vừa phải cứu người, vừa phải bảo vệ bản thân. Mình rất biết ơn các đơn vị hỗ trợ chương trình này cho xã đảo Thạnh An".

Trong khi đó, bạn Mai Ngọc Phương Trang (lớp 10.1 Trường THCS -THPT Thạnh An) đã chia sẻ về trải nghiệm thực tế của bản thân. 

"Những khi ba mẹ đưa mình qua trung tâm huyện Cần Giờ khám bệnh, phải đợi đò chạy theo giờ và mất 40 phút để di chuyển từ xã đảo đến huyện. Mình bệnh nhẹ thôi đã cảm thấy chờ đợi rất mệt và khó chịu, vậy những người bệnh nặng hơn sẽ càng mệt mỏi hơn". 

Trang cũng hy vọng Trạm y tế xã đảo sẽ ngày càng phát triển hơn, trang thiết bị hiện đại và thêm nhiều bác sĩ tốt để có thể giúp được người dân Thạnh An.

Chị Trương Thị Hồng Huệ (người dân sống trên xã đảo Thạnh An) nói về những khó khăn của bà con sống trên xã đảo: "Mỗi lần bệnh vặt thì bà con ở xã có đến trạm y tế, nhưng những bệnh nặng hơn, cần đi cấp cứu thì phải vào đất liền chữa trị. 

Nếu còn sức chúng tôi đi đò, không còn sức thì đi bằng ca nô. Nhưng trong quá trình chuyển viện cũng còn nhiều bất cập vì ca nô chưa có trang thiết bị y tế hiện đại.

Nếu có tàu cấp cứu đường thủy, sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân trên địa bàn xã có thể cứu nguy kịp lúc, tránh được những trường hợp xấu có thể xảy ra". 

Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ"

Với mong muốn giúp người bệnh trên xã đảo tận dụng được "thời gian vàng", tiếp cận sớm nhất với y bác sĩ, cơ sở y tế khi cần cấp cứu khẩn cấp hay những trường hợp cần cứu hộ, cứu nạn..., báo Tuổi Trẻ và Thành Đoàn TP.HCM đã phát động chương trình "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ".

"Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ" sẽ là tàu chuyên dụng có thể tổ chức sơ cứu ban đầu, sau đó đưa người bệnh phải cấp cứu từ xã đảo Thạnh An và vùng lân cận đến trung tâm y tế, bệnh viện chuyên khoa mà phương tiện đường bộ hay đường không chưa tiếp cận được.

"Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ" sẽ hỗ trợ cho những người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn được sử dụng miễn phí khi có nhu cầu khẩn cấp liên quan đến sức khỏe, tính mạng.

Đóng góp cho chương trình, bạn đọc xin vui lòng chuyển qua tài khoản:

Báo Tuổi Trẻ: 113000006100 tại

Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung: Ủng hộ "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ" hoặc tại phòng tiếp bạn đọc:

60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM và các văn phòng đại diện của báo trên cả nước.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về: Báo Tuổi Trẻ

- Tài khoản USD

007.137.0195.845

Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

Swift code BFTVVNVX007

- Tài khoản EUR

007.114.0373.054

Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

Swift code BFTVVNVX007

- Nội dung: Ủng hộ "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: