Hồi hộp với tiểu thuyết trinh thám ‘Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới’ của nhà văn Dương Bình Nguyên

Thứ bảy, 24/01/2026 13:31 (GMT+7)

Sáng 24-1, nhà văn, thượng tá Dương Bình Nguyên ra mắt tiểu thuyết trinh thám ‘Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đời’ tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Hồi hộp với tiểu thuyết trinh thám ‘Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới’ của nhà văn Dương Bình Nguyên- Ảnh 1.

Nhà văn - thượng tá Dương Bình Nguyên - Ảnh: VIỆT HÙNG

Nhà văn Dương Bình Nguyên cho biết, tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới được anh thai nghén và lên ý tưởng khá lâu, được triển khai theo mạch điều tra, đan xen giữa hiện tại và quá khứ với sự tham gia của nhiều nhân vật giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Bên cạnh nhân vật trung tâm Lãnh Hoàng Bách là các tuyến nhân vật như Vương Cao Trí – người thầy cũ có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của Bách; Đường Hoa – đồng nghiệp trực tiếp tham gia quá trình điều tra; Công Triện – kỹ thuật viên dữ liệu và Lưu Bạch Đàn – cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm. 

Hồi hộp với tiểu thuyết trinh thám ‘Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới’ của nhà văn Dương Bình Nguyên- Ảnh 2.

Nhiều tác giả khác chia sẻ cảm xúc của mình về nhà văn Dương Bình Nguyên - Ảnh: VIỆT HÙNG

Các nạn nhân trong vụ án đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, phản ánh phạm vi tác động rộng của các hành vi xâm phạm dữ liệu trong đời sống đương đại.

"Lúc trước những truyện ngắn của tôi thường nghiêng về nội tâm, thấy rõ tính đặc trưng của con người, phong cảnh miền núi phía Bắc. 

Với tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới, tôi vẫn xây dựng các mối quan hệ cá nhân gắn liền với nội tâm nhân vật. 

Những mối quan hệ này góp phần làm rõ những xung đột tâm lý, lựa chọn đạo đức và ranh giới trách nhiệm cá nhân trong bối cảnh nghề nghiệp đặc thù" – thượng tá, nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ thêm.

Nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ về quá trình sáng tác - Clip: VIỆT HÙNG

Tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là một tác phẩm trinh thám hiện đại, khai thác đề tài tội phạm công nghệ dữ liệu kịch tích và đấu trí.

Nhà văn, thượng tá Dương Bình Nguyên đã khắc họa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và tội phạm công nghệ cao. Câu chuyện vừa mang màu sắc ly kỳ, vừa đặt ra những câu hỏi về an ninh mạng và sự bình yên của xã hội.

Với nhịp truyện nhanh, nhiều tình huống bất ngờ, độc giả dễ bị cuốn vào cuộc rượt đuổi của trí tuệ và công nghệ.

Tác phẩm đã đoạt giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V do Bộ Công An và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, từng là thành viên bút nhóm Vòm Me Xanh của ấn phẩm Mực Tím.

Anh bắt đầu tham gia sáng tác từ năm 1997, các tập truyện đã phát hành của anh bao gồm: Làng nhan sắc (2001), Về lại thiên đường (2003), Hoa ẩn hương (2005), Giày đỏ (2007), Chuyện tình Paris (2009)…

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: