Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”

Thứ bảy, 18/04/2026 17:43 (GMT+7)

Sáng 18-4, hơn 200 chỉ huy Đội trưởng thành tiêu biểu khối 9 tham gia Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn” với các hoạt động như dựng lều, trang trí báo tường....

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 1.

Các bạn đội viên TP.HCM tham gia hoạt động trang trí "Trang báo tuổi hồng" tại Hội trại "Vững bước tiến lên Đoàn" - Ảnh: TÚ NGÂN

Sáng 18-4, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn” năm 2026 diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 200 bạn đội viên là những chỉ huy Đội trưởng thành tiêu biểu khối 9 cùng tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931- 26-3-2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2026), đồng thời thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP.HCM năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Rộn ràng Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Nhà Thiếu nhi đã rực rỡ sắc màu của lều trại và cờ hoa. Hội trại năm nay quy tụ gần 208 đội viên cùng 16 anh chị phụ trách, được chia thành 4 tiểu trại mang tên các tấm gương tiêu biểu: Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Đoàn Thị Liên và Võ Thị Sáu.

Một trong những hoạt động nổi bật là phần dựng trại. Các đội viên nhanh chóng bắt tay vào phân công nhiệm vụ: người dựng khung, người trang trí, người chuẩn bị vật dụng…

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 2.
Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 3.

Trại sinh tập trung phối hợp hoàn thành trại - Ảnh: TÚ NGÂN & TUYẾT NHI

Bên cạnh đó, các trại sinh còn tham gia thử thách nhập trại và phần thi thiết kế không gian trại. Từng chi tiết như cổng trại, bảng tên hay góc sinh hoạt đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện cá tính riêng của mỗi tiểu trại.

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 4.

Tiểu trại Võ Thị Sáu - Ảnh: TUYẾT NHI

Bạn Huỳnh Châu Mai Thy (lớp 9/6, Trường THCS Bình Thọ, phường Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ, đây là lần đầu tiên tham gia hội trại.

“Mình thích nhất là hoạt động trang trí lều trại. Bởi đó không chỉ là lúc mọi người cùng sáng tạo, mà còn là cơ hội để các thành viên gắn kết với nhau hơn. Khi ai chưa biết việc gì, thầy cô và các bạn đều sẵn sàng chỉ dẫn, giúp đỡ. Chính sự sẻ chia ấy đã tạo nên bầu không khí thân tình, rộn ràng hơn”, Mai Thy cho biết.

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 5.

Mai Thy (bên trái) chia sẻ bước khó nhất với bạn khi dựng lều trại là lắp khung lều - Ảnh: TUYẾT NHI

Khác với sự bỡ ngỡ của nhiều bạn lần đầu tham gia, bạn Nguyễn Vĩnh Đan (lớp 9/5, Trường THCS Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM) lại tỏ ra vô cùng hào hứng khi bước vào ngày hội trại. Từng nhiều lần tham gia dựng trại trước đó, nam sinh nhanh chóng bắt nhịp với các hoạt động và tự tin hỗ trợ bạn bè.

Vĩnh Đan chia sẻ: “Qua các hoạt động, mình được rèn luyện kỹ năng dựng trại như ráp khung, dựng lều, trang trí trại, đồng thời học thêm kỹ năng sinh hoạt tập thể, cách giao tiếp và ứng xử với mọi người từ thầy cô. Không chỉ vậy, hội trại còn là dịp để mình làm quen với nhiều bạn mới và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ".

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 6.

Bạn Nguyễn Vĩnh Đan nhanh tay hoàn thiện lều trại trong phần thi dựng trại - Ảnh: TUYẾT NHI

Sáng tạo báo tường với chủ đề “Tự hào màu khăn quàng đỏ” tại hội trại

Tại hội trại, phần thi viết và trang trí báo tường với chủ đề “Tự hào màu khăn quàng đỏ - sẵn sàng tiến bước lên Đoàn”, các đội viên đã mang đến nhiều sản phẩm sáng tạo, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức.

Những câu chuyện về truyền thống Đội, về ước mơ và hành trình trưởng thành được thể hiện sinh động qua từng trang báo. Nhiều bài viết còn lồng ghép các tấm gương anh hùng, tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.

Bạn Nguyễn Duy Khánh (lớp 9A5, Trường THCS Hội Nghĩa, phường Bình Cơ, TP.HCM), thành viên tiểu trại Đoàn Thị Liên, chia sẻ: “Tụi mình chọn hình ảnh búp măng non và các bạn thiếu nhi làm chủ đạo cho báo tường, vì đó là biểu tượng của sự lớn lên. Ngoài ra, tụi mình còn đưa vào những bài hát quen thuộc và lời hứa của đội viên để thể hiện tinh thần sẵn sàng tiến bước lên Đoàn”.

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 7.
Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 8.

Các bạn đội viên cùng nhau lên ý tưởng, vẽ và trang trí báo tường tại hội trại - Ảnh: TÚ NGÂN & TUYẾT NHI

Đặc biệt, phần thi “Vần thơ tuổi 15” đã mang đến nhiều cảm xúc. Các trại sinh cùng nhau sáng tác và chia sẻ những bài thơ, dòng cảm nghĩ về tuổi trẻ, về Đoàn và về chính hành trình lớn lên của mình. 

Hơn 200 đội viên thử tài dựng lều tại Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”- Ảnh 9.

Tác phẩm trong phần thi "Trang báo tuổi hồng" đến từ Tiểu trại Võ Thị Sáu - Ảnh: TUYẾT NHI

Hội trại "Vững bước tiến lên Đoàn" không chỉ mang đến sân chơi bổ ích mà nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão, phấn đấu trở thành người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời, hoạt động cũng xây dựng môi trường giao lưu, học hỏi giữa các bạn đội viên trưởng thành trên địa bàn Thành phố.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: