img
Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 1.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 2.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa dạt dào cảm xúc khi chia sẻ về vai trò của báo Khăn Quàng Đỏ trong hoạt động Đội - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Giọng run run xúc động, cô Nghĩa cho biết, trước năm 1975, cô hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh tại thành phố Sài Gòn - Gia Định.

Vào khoảng năm 1973, khi về căn cứ Thành Đoàn ở Lộc Ninh, lần đầu tiên cô được xem bộ phim Bác Hồ với thiếu nhi. Khoảnh khắc thiếu nhi vây quanh Bác Hồ sum vầy, ấm áp như một người ông thân thương trong gia đình đã khiến cô lay động. Tình yêu và mong muốn gắn bó với hoạt động thiếu nhi bắt đầu nhen nhóm trong cô.

Rồi trong một lần tham dự đại hội Đoàn, cô được nghe các cán bộ thiếu nhi khắp nơi chia sẻ về hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi. Cô thân tình tiếp xúc, chuyện trò và hòa nhịp hát ca cùng các em ở vùng giải phóng. 

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 4.

Cô Nghĩa (bìa trái) và cô Trương Mỹ Lệ (Bí danh Tư Liêm-bên phải) dự Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh tại căn cứ Tây Ninh - Ảnh tư liệu

Từ đó, cô nhận ra mong muốn lớn nhất của mình là được làm công tác thiếu nhi. Nguyện vọng này của cô được sự ủng hộ nhiệt tình từ cấp trên.

Sau đó, bên cạnh phong trào học sinh - sinh viên, cô dành nhiều thời gian chăm chút cho các em nhỏ. 

Sau giờ học trên lớp, cô cùng anh chị Thành Đoàn rủ rê con em của anh chị cán bộ Đoàn sôi nổi tập hát, chơi trò chơi… Công việc chăm lo thiếu nhi của cô cứ thế diễn ra cho đến thời khắc lịch sử 30-4-1975.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 5.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP.HCM - trân trọng thắt khăn quàng cho cô - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 6.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 7.

Cô Nghĩa trò chuyện cùng phóng viên nhí Dương Chí Lâm - Ảnh: TRỌNG ANH

Những ngày đầu sau giải phóng, thành phố có nhiều trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Ngày 1-6-1975, cô cùng các anh chị Thành Đoàn đến các công viên đón các em, đưa đi tắm rửa và chuẩn bị bữa ăn ấm áp tại một ngôi nhà lớn trên đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu). 

Các em còn nhận được quà bánh, quần áo mới, tất cả kinh phí này đều do Thành Đoàn vận động. Ngoài ra, các anh chị ban thiếu nhi còn dành riêng vài phòng trong căn nhà để các bạn con liệt sĩ được ở lại và sinh hoạt Đội cùng các bạn bè khác.

Cũng trong năm này, Thành Đoàn đã tạo nên dấu ấn rực rỡ trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi qua các hoạt động như:

- Chuẩn bị cho Lễ mừng chiến thắng trong vòng 15 ngày (tức ngày 15-5-1975) và lập đội hình tặng hoa đến Bác Tôn Đức Thắng. 

-  Thành lập Chi Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đầu tiên của thành phố mang tên anh hùng Lê Văn Tám với gần 40 đội viên với những đội viên tiêu biểu đầu tiên như Đỗ Ngọc Đức, Phan Văn Báu, Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Nguyễn Thanh Bình… 

-  Các công trình măng non ý nghĩa: Phát động 1 triệu dụng cụ học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, 1 triệu viên gạch xây Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, kế hoạch nhỏ xây dựng Đoàn tàu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh…  

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 9.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa chuyện trò cùng Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Văn Báu (áo sơ mi trắng) - cựu đội viên Chi đội Lê Văn Tám - tại chương trình Họp mặt thân hữu cựu cán bộ Phụ trách thiếu nhi năm 2025 tổ chức tại tòa soạn Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. - Ảnh: TUYẾT NHI

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 10.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa gặp gỡ cựu đội viên Chi đội Lê Văn Tám, các cựu cán bộ Phụ trách thiếu nhi tại chương trình Họp mặt thân hữu cựu cán bộ Phụ trách thiếu nhi diễn ra ngày 26-6-2025 tại tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ - Ảnh: THẢO LINH

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 11.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 12.

Bìa báo đầu tiêncủa báo Khăn Quàng Đỏ phát hành ngày 12-1-1977.

Ban Thiếu nhi Thành Đoàn thời kỳ đó có nhiều bộ phận phụ trách các mảng về phong trào, báo chí, văn nghệ, công tác xã hội… 

Các hoạt động của Thành Đoàn thường gắn với bộ phận báo chí để tuyên truyền phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên. Do vậy, hầu hết các anh chị cán bộ Đoàn đều có kỹ năng viết lách khá tốt.

Những năm đầu sau giải phóng, Ban Thiếu nhi phụ trách một trang trong của báo Tuổi Trẻ. Khi họp bàn đặt tên cho trang báo, chú Võ Ngọc An - khi ấy là Trưởng ban Tuyên huấn Thành Đoàn - đề xuất lấy tên là "Khăn Quàng Đỏ". 

Từ một trang chuyên đề của báo Tuổi Trẻ, tờ báo Khăn Quàng Đỏ chính thức ra số đầu tiên vào ngày 12-1-1977. 


Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 13.

Thư chúc mừng của bác Vũ Quang - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời điểm đó - nhân dịp báo Khăn Quàng Đỏ ra số đầu tiên - Ảnh tư liệu

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 14.

Thông tin và hình ảnh tờ báo Khăn Quàng Đỏ ra đời được thiếu nhi hưởng ứng - Ảnh tư liệu

Những trang báo ngày ấy bên cạnh truyện tranh lịch sử, sáng tác văn thơ, câu chuyện của những anh hùng lịch sử của dân tộc, những chiến sĩ cách mạng, những bài học về thói quen sinh hoạt hằng ngày còn có những bài viết về những tấm gương người thật việc thật với những phẩm chất đáng quý.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 15.

Truyện tranh Chiến công Bất ngờ - kỳ 3 - Thanh Thanh, VHK - KQĐ 40 trang 14,15 xuất bản năm 1977.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa rưng rưng nước mắt khi nhắc về nhân vật Nguyễn Thị Gái đã từng xuất hiện trên báo với câu chuyện cảm động về sự hiếu thảo và tinh thần bất khuất kiên cường của chị.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, ba là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, mẹ đi bước nữa, chị Gái quán xuyến hết việc nhà. Khi được vận động tham gia cách mạng, chị gái hăng hái nhưng lại nói là phải chờ mẹ bán con bò đã vì nếu chị đi sẽ không ai cắt cỏ cho bò ăn, bò sẽ kiệt sức vì đói.

Những ngày đầu ra đời, có lúc thiếu giấy, thiếu mực, tờ báo không được in đều đặn hoặc đủ trang. Dù vậy, nội dung trên báo luôn phong phú với nhiều tuyến bài về hoạt động Đội, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ măng non. 

Điều giúp các cô chú vượt qua những khó khăn này chính là sự đoàn kết của tập thể. Theo lời cô Nghĩa, đội ngũ khi ấy có khi ăn ngủ luôn ở tòa soạn. Từ phóng viên đến cán bộ, nhân viên đều làm việc bằng sự nhiệt tình và tình cảm dành cho thiếu nhi. Hơn hết là ai cũng tin rằng công việc của mình có ý nghĩa khi giúp bạn đọc mở mang kiến thức, trưởng thành về nhận thức ý thức, có thêm kỹ năng để xây dựng tương lai tốt hơn, có nền tảng vững vàng để trưởng thành, nhắc nhở thiếu nhi về 5 điều Bác Hồ dạy như yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, khiêm tốn, thật thà,…

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 16.

Cô Nghĩa mỉm cười cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Từ những "viên gạch" đầu tiên do cô Nguyễn Thị Nghĩa và các cô chú cán bộ Thành Đoàn dày công xây dựng, báo Khăn Quàng Đỏ đã không ngừng lớn mạnh.

Nửa thế kỷ đi qua, bao thế hệ người làm báo đã tiếp nối nhau, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với sứ mệnh người bạn đồng hành thân thiết của tuổi thơ. Tờ báo là niềm tự hào, là ký ức sống động trong trái tim của bao thế hệ đội viên, thiếu nhi thành phố.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 17.

Theo đánh giá của cô Nguyễn Thị Nghĩa, ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ trải qua 50 năm đang ngày càng phát triển hơn về nhiều mặt. Trong đó đóng góp không nhỏ vào sức sống bền bỉ của ấn phẩm là đội ngũ cộng tác viên đa dạng và phân bố rộng khắp.

Đó là những tổng phụ trách Đội, các đội viên, thiếu nhi, phóng viên nhí... ở khắp các phường, xã của thành phố đã giúp cho những trang báo thêm sinh động, màu sắc và đa chiều hơn. 

Đó còn là sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đọc, phụ huynh, ban giám hiệu, thầy cô giáo cũng như sự quan tâm sâu sát và sự chỉ đạo kịp thời từ Hội đồng Đội - Thành Đoàn TP.HCM.

Với bối cảnh xã hội hiện đại, sự lên ngôi của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, việc làm báo thiếu nhi đối diện với nhiều thách thức mới. Đó là việc làm sao để theo kịp thời sự, trào lưu, tin tức mà thiếu nhi quan tâm; đổi mới nội dung, giúp các em chọn lọc, nhận diện các thông tin độc hại trên mạng xã hội;...

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 18.

Chân dung cô Nguyễn Thị Nghĩa - Ảnh: QUỐC KHÁNH

"Phải làm sao giữ được lửa nghề, sự nhiệt tình với công việc làm báo thiếu nhi. Cùng với đó phải cập nhật những hình thức mới, gần gũi với trẻ em hiện nay, kết hợp nội dung số, hình ảnh sinh động, cách kể chuyện hiện đại nhưng không được đánh mất giá trị cốt lõi của công tác giáo dục thiếu nhi", cô Nguyễn Thị Nghĩa cho biết.

Có lẽ, hành trình nửa thế kỷ ấy còn là thành công của sự tiếp nối giữa các thế hệ. Từ cô Nguyễn Thị Nghĩa - đầu tàu đầu tiên, lớp phóng viên, họa sĩ ban đầu đến đội ngũ hôm nay, mỗi thế hệ đều có điểm chung là mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho thiếu nhi.

Cuộc gặp gỡ cùng cô Nguyễn Thị Nghĩa diễn ra trong bối cảnh vô cùng ý nghĩa, hướng đến chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2026) và kỷ niệm 50 năm ngày phát hành số báo đầu tiên của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (12-1-1977 - 12-1-2027). Những lời dặn dò từ cô Nguyễn Thị Nghĩa sẽ là tài sản vô giá cho đội ngũ những người thực hiện ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ nói riêng và báo thiếu nhi nói chung.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 19.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 20.

Cô Nghĩa (giữa) và cô Tô Thị Kim Hoa (Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM - bìa phải) trao học bổng cho bạn Huế Bình vào năm 2019 - Ảnh: LÊ VI

Bản thân cô Nghĩa cũng từng trải qua tuổi thơ vất vả khi ba mẹ đều qua đời sớm, cô và các chị em cùng nhau làm việc nhà, đãi đậu, xào nhân, gói bánh tét bánh ú, canh nồi nước rồi đi bán bánh lấy tiền đóng học phí. 

Vì thế cô luôn mong mỏi có thể chung tay cùng xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, được tiếp xúc với những môi trường giáo dục lành mạnh và có điều kiện phát triển tốt hơn.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa là Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc siêu thị Co-op Mart và là thành viên của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM. 

Nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị Nghĩa hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những suất học bổng, trợ cấp dinh dưỡng và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các em.

Từ năm 2019, cô bắt đầu triển khai chương trình học bổng dài hạn dành cho 6 học sinh. Những suất học bổng ấy không chỉ giúp các bạn giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn tiếp thêm động lực để vững tin trên hành trình chinh phục tri thức. Tổng kinh phí dành cho học bổng mỗi năm khoảng 65 triệu đồng.

Không dừng lại ở học bổng dài hạn, từ năm 2021, cô Nghĩa tiếp tục có thêm những hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em khó khăn.

Gặp gỡ và trò chuyện cùng phóng viên nhí Dương Chí Lâm, cô Nguyễn Thị Nghĩa dành lời khen cho Lâm cũng như các bạn thiếu nhi thế hệ hôm nay rất tự tin, bản lĩnh, có khả năng tiếp thu tốt và cập nhật kiến thức nhanh chóng. 

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 21.

Cô Nghĩa luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho các em đội viên, thiếu nhi - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Vì thế mà cô gửi gắm niềm tin vào thế hệ măng non hôm nay sẽ viết tiếp những truyền thống tốt đẹp của cha ông và trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Dự kiến vào ngày 27-5-2026, tọa đàm "Vai trò của báo Khăn Quàng Đỏ trong việc xây dựng và phát triển phong trào Đội 50 năm qua" sẽ diễn ra tại Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (số 12 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Đây là chương trình do Khăn Quàng Đỏ tổ chức chào mừng kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đội (15-5-1941 đến 15-5-2026) và 50 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (12-1-1977 đến 12-1-2027). Cô Nguyễn Thị Nghĩa sẽ góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt của chương trình.

Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ- Ảnh 22.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa (thứ 5 từ trái qua) nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: TÚ NGÂN

LÊ VI - THẢO NGỌC
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Quy luật của trái tim

    Truyện ngắn Mực Tím: Quy luật của trái tim

    Nhưng ở dưới hộc bàn, chằng chịt những vết khắc tên của bao thế hệ sinh viên đi trước, bàn tay ấm áp của Khôi đã mò mẫm tìm được bàn tay nhỏ nhắn của Lam. Khôi nắm lấy, siết nhẹ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Anh trai Kiều Mạch của tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Anh trai Kiều Mạch của tôi

    Ngày anh về, tôi nhất định phải ra đón tận nơi, không gây gổ với anh nữa mà ngoan ngoãn làm một cô em hiền thục. Tôi quyết tâm như thế không phải vì được anh hứa tặng quà đâu, mà vì tôi đã lớn hơn trước một tí tẹo rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch

    Ra khỏi lớp, điều mà tôi phát hiện đầu tiên không phải là trời đã ngớt mưa. Đó là khoảnh khắc làm tim tôi thắt lại. Phía trước mặt, Minh và An đang chung một tán ô có màu xanh bầu trời. Họ nói cười vui vẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vết bớt hình lửa phượng hoàng

    Truyện ngắn Mực Tím: Vết bớt hình lửa phượng hoàng

    Hai má tôi nóng lên, màu đỏ đã lan ra khắp mặt. Nếu có gương soi ở đây, tôi đoán mặt mình cũng sẽ có màu như vết bớt. Tôi quay sang nhìn Phong, lí nhí nói câu cảm ơn. Cậu chỉ cười, nụ cười như tỏa nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh

    Ngoài kia, tiếng xe vẫn ồn ào như mọi đêm ở Hạnh Thông Tây. Còn ở phía này, nơi căn phòng nhỏ, có một ước mơ vừa được chắp cánh và cũng có người vừa nhận ra mình không hề đơn độc trong ước mơ của chính mình.

    Tọa độ check-in hoa bằng lăng hot nhất Hà Nội

    Tọa độ check-in hoa bằng lăng hot nhất Hà Nội

    Mỗi độ hè về, mùa hoa bằng lăng lại khiến bao nàng thơ rung động bởi sắc tím mộng mơ. Loài hoa ấy cũng báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất

    Cao im lặng. Tiếng trò chuyện ồn ào khắp dãy hành lang và tiếng chim hót đầu ngày hòa vào nhau, xen vào bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.