Khám phá loạt tên hài hước của cư dân Thảo cầm viên Sài Gòn

avatar NGUYÊN THẢO - DUY DƯƠNG

Thứ năm, 17/08/2023 20:20 (GMT+7)

Một số con thú ở Thảo cầm viên Sài Gòn được đặt tên riêng, mang ý nghĩa đặc biệt.

Gia đình Thảo chị và Thảo em

Gia đình hươu cao cổ là khu luôn được nhiều bạn nhỏ yêu thích lui tới trong Thảo cầm viên Sài Gòn. Hươu ba và mẹ không có tên, còn hai bé hươu sinh ra trong Thảo cầm viên được đặt tên là Thảo chị và Thảo em.

Tên các bé được đặt theo tên của chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn, bà Huỳnh Thu Thảo.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 1.

Thảo em đang mê say ăn lá cây tại Thảo cầm viên - Ảnh: DUY DƯƠNG.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 2.

Thảo chị lại thư giãn tránh nắng bên trong chuồng.

Cặp sinh đôi Bình - Dương

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 3.

Hai chú Hổ con sinh ra được đặt tên là Bình và Dương. Ảnh cắt từ clip.

Hai chú hổ con này chào đời vào ngày 13-5. Hổ cha cũng được sinh ra tại Thảo Cầm Viên vào năm 2014. Còn hổ mẹ được tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục kiểm lâm Bình Dương năm 2022.

Hai hổ con tên Bình-Dương là để ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương.

Em Mai đầu moi

Chú ngựa nổi tiếng khắp Tóp Tóp này thường được khách tham quan Thảo cầm viên hài hước gọi với cái tên "Đầu Moi". Đó là vì phần lông mọc phía trước mặt được cắt ngang giống như kiểu tóc đầu moi hot hit một thời.

Tuy nhiên, ít ai biết em ấy lại có cái tên cực kỳ thùy mị: Mai. Chú ngựa tên Mai hiếu khách, thích giao lưu. Hễ thấy khách là chú chạy đến tương tác thân thiện ngay.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 5.

Em Mai đầu moi rất được các bé yêu quý. Bộ tóc ngộ nghĩnh của Mai do nhân viên chăm sóc thú cắt để em không bị vướng tầm nhìn - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 6.

Dù cách một lớp lưới nhưng cũng không thể ngăn cản các em nhỏ giao lưu với Mai - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Gia đình Hột Mít

Gia đình hà mã cũng đều có tên. Hà mã mẹ tên Bo, hà mã ba tên Tô, hà mã con 5 tuổi tên là Hột Mít. Hiện nay Hột Mít được tách riêng một chuồng vì hà mã mẹ vừa hạ sinh em bé.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 7.

"Em bé" Hột Mít tuy mới 5 tuổi nhưng đã bự gần bằng mẹ - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 8.

Hà mã em bé mới sinh sẽ được đặt tên vào lễ đầy tháng. Ảnh: DUY DƯƠNG.

Em Tèo năng động

Chú đười ươi duy nhất ở Thảo cầm viên có tên là Tèo. Chú ta khá năng động, suốt ngày chạy nhảy và ngó nghiêng khắp chuồng.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 9.

Chú đười ươi tên Tèo với khuôn mặt hài hước và bộ lông đậm chất hoang dã - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Cặp đôi... Lem - Luốc

Chuồng hổ Bengal trắng cũng thu hút nhiều bạn đến tham quan. Hai chú hổ trắng này được đặt tên vui là Lem (hổ đực) và Luốc (hổ cái).

Năm 2010, cặp hổ 2 tuổi này được Thảo cầm viên nhập về từ vườn thú Elmvale (Canada). Hai em hổ này cũng đã sinh ra 3 hổ con vào năm 2015.

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 10.

Cặp hổ trắng được đặt tên vui là Lem (hổ đực) và Luốc (hổ cái).

Khám phá loạt tên hài hước của cư dân ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh 11.

Thảo cầm viên còn rất nhiều gia đình thú dữ như hổ, sư tử... Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: