Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc

Thứ tư, 29/10/2025 20:17 (GMT+7)

Trường học chỉ thật sự hạnh phúc khi ở đó có thầy cô tận tâm, học sinh chủ động và phụ huynh đồng hành.

Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc - Ảnh 1.

Tiết học ngoại khóa về thực hành nhuộm hoa tại nhà bạn Quỳnh Phương - Ảnh: QUỲNH TRANG

Sự gắn kết ấy không chỉ tạo nên niềm vui đến lớp mà còn nuôi dưỡng nhân cách, gieo mầm ước mơ cho mỗi học sinh.

Thầy cô + ba mẹ + chúng mình = niềm vui x 3

“Làm sao cây hút được nước khi nó không có máy bơm?”, vừa cầm nhánh hoa trên tay, ba của bạn Quỳnh Phương (lớp 8TH2 Trường THCS Nguyễn An Khương, xã Hóc Môn, TP.HCM) vừa hỏi con gái và các bạn cùng lớp.

Đây là tiết học ngoại khóa đặc biệt của môn Khoa học tự nhiên. Năm lớp 7, khi học bài “Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước”, thầy giáo cho học sinh tự thực hành ở nhà.

Thấy con và nhiều bạn còn lúng túng, ba mẹ Phương liền đề xuất: “Hay mời thầy và cả lớp đến nhà cùng làm thí nghiệm”. Ý tưởng được các phụ huynh ủng hộ ngay.

Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc - Ảnh 2.

Tiết học đặc biệt này giúp các bạn thêm phần thích thú - Ảnh: QUỲNH TRANG

Ba của Phương vốn là kỹ sư điện tử - hóa học, chuyên về xử lý nước. Nhà bạn lại đang nghiên cứu dung dịch dưỡng hoa tươi lâu, nhuộm màu hoa cắt cành, nên cả lớp được “bổ sung kiến thức thực tế” cực vui.

Mỗi bạn tự tay nhuộm hoa, quan sát màu lan dần theo thân cây. Sau đó, thầy bộ môn nhận xét, hướng dẫn tại chỗ. Tiết học 60 phút trôi qua rộn rã tiếng cười. Ai cũng háo hức khi cầm trên tay bông hoa “biết đổi màu” của riêng mình.

Có năm, mẹ Phương còn khởi xướng mini game “Việc nhà là chuyện nhỏ”: phụ huynh quay clip hoặc chụp ảnh con phụ giúp việc nhà rồi đăng lên nhóm lớp. Bạn nào chăm nhất được thưởng liền tay, vừa vui vừa ý nghĩa.

Trước những kỳ thi, mẹ Phương cùng cô chủ nhiệm bắt tay ra mắt giải thưởng điểm tiến bộ đó là: môn nào điểm cuối kỳ cao hơn giữa kỳ sẽ được lì xì, môn nào chênh lệch càng nhiều phần thưởng càng to, ai giữ vững điểm 10 cả hai kỳ thì nhận quà đặc biệt…

Nhờ động lực nhỏ mà ấm lòng ấy, kỳ thi năm đó lớp Phương học tập trung và gặt hái kết quả vượt mong đợi.

Thầy và trò cùng chung nhịp đàn, ca

Trường THCS Hoàng Văn Thụ (phường Vườn Lài, TP.HCM), thầy Dương Văn Hoàng (giáo viên Tổng phụ trách) đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đầy nhiệt huyết.

Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc - Ảnh 3.

Thầy Hoàng và Như Ý cùng nhau hòa nhịp trên sân khấu - Ảnh: H.B

Bạn Đinh Nguyễn Như Ý (lớp 8) kể lại lần cùng thầy tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử thiếu nhi lần 2 tại phường Hòa Hưng, TP.HCM. Đó là khoảnh khắc bạn không bao giờ quên. Hai thầy trò đã cùng nhau luyện tập suốt gần một tháng, mỗi buổi đều tỉ mỉ chỉnh từng nốt nhạc, từng ngón tay trên đàn.

Ngày diễn ra cuộc thi, hai thầy trò ngồi cạnh nhau trên sân khấu, hòa nhịp với từng giai điệu truyền thống. Nhìn thầy mỉm cười ra hiệu, Như Ý thấy bớt căng thẳng, tự tin hơn hẳn.

Không chỉ trong những buổi luyện, thầy còn để ý từng điều nhỏ bé ở trường từ việc chuẩn bị nhạc cụ cho lớp, trang bị đồng phục nghi lễ cho đội viên, thậm chí mang bánh cho tụi mình ăn sau buổi luyện tập. Đặc biệt, thầy còn tặng quà khích lệ những bạn đội viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc.

Những hành động giản dị nhưng ấm áp ấy giúp Như Ý và các bạn cảm nhận niềm vui, sự đồng hành và động viên từ thầy, từ đó tự tin tham gia và tận hưởng các hoạt động ở trường, góp phần tạo nên sự gần gũi, ấm áp giữa thầy và trò.

Góc nhỏ 'dễ cưng' ở Trường THCS Lương Đình Của

“Trường mình có góc máy may mini dễ thương lắm!”, bạn Nguyễn Hoài Phương Nhi (lớp 6TH1 Trường THCS Lương Định Của, phường Cát Lái, TP.HCM) hào hứng khoe.

Góc nhỏ xinh này chính là “cứu tinh” cho các bạn mỗi khi gặp sự cố bất ngờ về trang phục, từ bung nút áo, rách chỉ quần cho tới rơi bảng tên.

Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc - Ảnh 4.

Góc máy may mini tại Trường THCS Lương Định Của - Ảnh: NGA NGUYỄN

Chiếc máy may mini được đặt gọn gàng trong phòng y tế, xung quanh có đủ kim, chỉ, kéo, khuy áo... Bạn nào khéo tay có thể tự xử lý, còn ai “lóng ngóng” thì cứ yên tâm vì luôn có thầy cô sẵn sàng hỗ trợ.

Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc - Ảnh 5.

Phương Nhi thích thú làm quen với chiếc máy may - Ảnh: TUYẾT NHI

Nhi nhớ lại: “Hôm đó mình bị đứt cúc áo ngay trong giờ ra chơi, ban đầu khá bối rối vì sợ vào lớp sẽ bị lộ. Nhưng nhờ có góc máy may mini, cô phụ trách y tế đã giúp mình khâu lại nhanh chóng. Mình yên tâm hẳn vì được cứu nguy kịp lúc”.

Chỉ một chi tiết giản dị thôi nhưng đủ cho thấy sự tâm lý và chu đáo của thầy cô dành cho học sinh, để mỗi ngày đến trường thêm ấm áp và hạnh phúc.

Khi thầy cô, ba mẹ và chúng mình cùng gieo mầm hạnh phúc - Ảnh 6.

Phụ huynh cùng con em mình chơi trò chơi gắn kết yêu thương tại ngày hội - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tạo thêm nhiều sân chơi để ba mẹ cùng đồng hành

Không chỉ ở trường, sự gắn kết giữa thầy cô, phụ huynh và học sinh còn được lan tỏa ở nhiều sân chơi cộng đồng. Mỗi mùa hè, Hội đồng Đội TP.HCM đều tổ chức Ngày hội “Lan tỏa yêu thương” và sân chơi “Phụ huynh - bạn đồng hành cùng con”.

“Trong nhiều năm qua, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM luôn nỗ lực thực hiện vai trò là cầu nối lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; đồng thời nâng cao nhận thức cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ, để mỗi bạn nhỏ đều có cơ hội phát triển toàn diện trong tình yêu thương”, chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, sau mỗi ngày hội, Ban tổ chức còn phát động “Thử thách 21 ngày - Chuyện nhà mình: Giáo dục bằng yêu thương”, khuyến khích các gia đình cùng chia sẻ những khoảnh khắc tích cực, lan tỏa niềm vui và gắn kết hơn qua mạng xã hội.

Bạn thấy đó, những “hạt giống hạnh phúc” hôm nay đang được vun trồng từ tình yêu thương và sự đồng hành của thầy cô, ba mẹ. Mai này khi lớn lên, tụi mình sẽ nhớ mãi cảm giác được học, được yêu thương và trưởng thành trong những ngôi trường tràn đầy niềm vui.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: