Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'...

Thứ hai, 26/05/2025 14:58 (GMT+7)

Không chỉ chụp ảnh kỷ yếu tại cảng hàng không, lớp 12A1 Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (Gia Lai) còn hóa thân thành nông dân tại cánh đồng cỏ.

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 1.

Cảng hàng không Pleiku là nơi được lớp 12A1 Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (Gia Lai) chọn chụp hình kỷ yếu - Ảnh: THÀNH NAM

Vì muốn tìm một địa điểm chụp kỷ yếu thật độc đáo, lớp chúng mình nghĩ ngay đến việc chụp ảnh ở sân bay. Cảng hàng không Pleiku chính là nơi được chọn, cách trường khoảng 35 phút di chuyển bằng xe buýt.

Tuy hơi xa, nhưng đổi lại lớp sẽ có một bộ ảnh rất riêng vì hiếm ai chọn cảng hàng không để chụp kỷ yếu.

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 2.

Ai cũng “lên đồ” chỉn chu, trang điểm kỹ càng - Ảnh: THÀNH NAM

Tại khu vực lớp chọn, việc chụp ảnh được phép nhưng tránh tụ tập quá đông người, nên chúng mình chia thành từng nhóm nhỏ cùng chụp, đồng thời cố gắng giữ trật tự. Đúng 13h, ai cũng “lên đồ” chỉn chu, trang điểm kỹ càng.

Nhiếp ảnh gia yêu cầu mọi người phải tươi cười, ngẩng cao mặt để bắt ánh sáng... nên lên ảnh tất cả đều xinh. Nhưng thực tế, ai cũng đau mắt, nhăn mặt, mồ hôi đổ khiến lớp trang điểm lem luốc vì nắng chói chang.

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 3.

Ảnh: THÀNH NAM

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 4.

Ảnh: THÀNH NAM

Đến 16h, lớp lại “chạy đua” với thời gian để di chuyển ra cánh đồng Bãi Dê. Mây trắng, nắng vàng, cỏ xanh... giúp chúng mình dễ dàng có những bức ảnh đẹp, dù trước đó phải đi bộ khá xa mới vào được bãi cỏ.

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 5.

Ảnh: THÀNH NAM

Tuy nhiên, ở đây có những “thử thách” cam go. Bãi Dê rất nhiều bò, nên vừa chụp ảnh vừa phải cẩn thận để không giẫm phải... “vật thể lạ” do các em bò thải ra.

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 7.

Ảnh: THÀNH NAM

Kỷ yếu 2K7: Mong mọi ước mơ sẽ 'cất cánh'... - Ảnh 8.

Ảnh: THÀNH NAM

Chúc cho mọi ước mơ của các thành viên lớp mình sẽ “cất cánh” bay lên...

Nguyễn Xuân Thịnh (lớp 12A1, Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai)

Cô Linh Phương (chủ nhiệm lớp 12A1) nhắn nhủ: "Cô xúc động khi thấy bộ ảnh của lớp nhận được nhiều lời khen từ mọi người. Điều đầu tiên cô cảm nhận được sự chỉn chu, tinh thần gắn kết của cả tập thể.

Mỗi bức hình đều toát lên cá tính riêng từng bạn nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể, cho thấy sự sáng tạo và cả tình cảm chân thành dành cho nhau. Nhìn vào ảnh, cô không chỉ thấy một tập thể lớp 12A1 mà còn thấy cả chặng đường các em đã đi qua.

Đó là kỷ niệm, sự trưởng thành và cả tinh thần sẵn sàng bước vào tương lai. Kỷ yếu của lớp không đơn thuần là một sản phẩm, mà còn là câu chuyện được kể bằng hình ảnh. Cô chúc các trò thi thật tốt và thành công với những lựa chọn riêng sau cánh cửa phổ thông".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: