Mắc bệnh hiếm gặp, mẫu nhí Vĩnh Phúc tự tin sải bước trên sàn diễn

Thứ sáu, 29/03/2024 18:48 (GMT+7)

Mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh, mẫu nhí Nguyễn An Na (lớp 6A4, Trường THCS Tam Hồng, Vĩnh Phúc) vẫn tự tin và tỏa sáng trên sàn runway.

Mắc bệnh hiếm gặp, mẫu nhí Vĩnh Phúc tự tin sải bước trên sàn diễn- Ảnh 1.

Mẫu nhí Anna trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Ảnh: NVCC

Tận dụng vẻ đẹp khác biệt, mẫu nhí Nguyễn An Na (tên thường gọi Anna) từng bước tạo dấu ấn và khẳng định tên tuổi trong làng mẫu nhí Việt Nam.

Mẫu nhí tự tin vào vẻ ngoài khác biệt

Vừa lọt lòng mẹ, Anna khiến ai nấy ngạc nhiên bởi vẻ ngoài khác biệt. Làn da, mái tóc và chân mày của bạn trắng như tuyết. Lúc ấy, Anna phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm kiểm tra cơ thể. Sở dĩ phải kiểm tra vì gia đình bạn không có tiền sử mắc bệnh hiếm gặp.

Khi biết Anna mắc bệnh bạch tạng toàn phần, gia đình bạn suy sụp lắm. Thế nhưng, mọi người động viên nhau vượt qua khó khăn.

Lên 3 tuổi, nhận thức được vẻ ngoài khác biệt so với bạn bè, Anna nhiều lần hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vì sao chị con da ngăm mà da con lại trắng thế? Con muốn được giống chị và mọi người”.

Mẹ bạn chỉ cười và giải thích vui rằng khi vừa sinh ra, chị gái rơi vào đống than, còn lúc sinh Anna mẹ đang làm bột nên chính vì thế da cô bạn rất trắng. Mỗi lần nghe mẹ nói thế, Anna cảm thấy rất vui.

Mắc bệnh hiếm gặp, mẫu nhí Vĩnh Phúc tự tin sải bước trên sàn diễn- Ảnh 2.

Anna tự tin trên sàn diễn - Ảnh: NVCC

Không chỉ thế, mẹ rất chú trọng việc giáo dục Anna, giúp bạn biết yêu thương bản thân và xem điều khác biệt ở ngoại hình như một điểm nhấn đặc biệt. Hiện tại Anna cao 1m57, nặng 41 kg.

Mẹ Anna cho biết: “Việc nuôi dưỡng và giáo dục con khó hơn những đứa trẻ khác. Điển hình như việc học văn hóa của con ở lớp gặp khó khăn bởi thị lực kém hơn so với các bạn nên đọc và viết chậm. 

Khi ra ngoài nắng nhất là mùa hè mắt con bị chói, da bị rát và đỏ nên phải trang bị rất kỹ khi ra đường”.

"Nàng thơ" của các nhà thiết kế

Hè năm 2020, ba mẹ cho Anna thử sức tại một cuộc thi người mẫu dành cho trẻ em. Tuy không đạt thành tích cao nhưng sự xuất hiện của Anna đã gây ấn tượng lớn với Ban giám khảo và được trao giải đặc biệt - Giải triển vọng.

Mắc bệnh hiếm gặp, mẫu nhí Vĩnh Phúc tự tin sải bước trên sàn diễn- Ảnh 4.

Cô bạn không ngần ngại cắt ngắn mái tóc dài để hiến tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh: NVCC

Anh Huy Lio (39 tuổi, Hà Nội) huấn luyện viên phát hiện ra vẻ đẹp, tiềm năng người mẫu của Anna cho biết: “Anna không ngại theo đuổi những điều mình thích. Có thể với nhiều bạn nhỏ khác, việc ở trong hoàn cảnh như vậy thì sẽ có nhiều mặc cảm, tự ti, thu mình lại. Tuy nhiên Anna dám “bước ra ánh sáng” sân khấu để thể hiện mình. Đó là điều khiến khán giả chú ý, yêu mến Anna”.

Thời gian đầu khi làm quen với sàn runway, Anna gặp nhiều khó khăn bởi thị lực kém. Vì thế, việc được chọn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam là một bước ngoặt lớn. Anna đã thể hiện được vẻ đẹp lạ của mình qua bộ trang phục trắng ấn tượng, bước đi thể hiện trọn vẹn tinh thần của bộ trang phục.

Sau đêm diễn, vẻ đẹp của Anna gây nhiều ấn tượng tốt với khán giả nhưng cũng có một vài bình luận như: đi bình thường, chưa chuyên nghiệp... nhưng đó là một hành trình đầy cố gắng của bạn. Trước đó, Anna chỉ mới tập luyện catwalk khoảng 1 tháng, 10 buổi học.

Với các bạn khác, để đi đứng và tạo dáng chuẩn của người mẫu trong thời gian ngắn vốn đã khó, với Anna còn khó hơn vì bạn không nhìn rõ dưới ánh đèn sân khấu chói lóa. Những buổi tập chương trình, Anna phải đi lại rất nhiều lần để làm quen sân khấu. Cô bạn chỉ đi theo phản xạ, đếm bao nhiêu bước chân, đến điểm nào thì nên dừng lại, rẽ trái hay rẽ phải.

6 năm gắn bó với công việc mẫu nhí, Anna trưởng thành và tự tin hơn qua từng show diễn, đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Kỷ niệm mà cô bạn nhớ nhất chính là trình diễn áo dài tại Phú Thọ, quê hương Vua Hùng. Trong 3 ngày trời đều đổ mưa khiến việc tập luyện ngoài trời rất khó khăn. Anna cùng bạn bè phải mặc áo mưa, che dù và catwalk dưới mưa. Nhiều lúc bị vấp té, Anna không hề khóc mà cố gắng đứng dậy đi tiếp.

Làn da của Anna vốn nhạy cảm với trang phục họa tiết ren, thô ráp cọ xát vào da. Vì thế, trước mỗi show diễn, mẹ Anna thường trao đổi riêng với nhà thiết kế để lựa chọn trang phục có chất liệu phù hợp với cô nàng.

Mắc bệnh hiếm gặp, mẫu nhí Vĩnh Phúc tự tin sải bước trên sàn diễn- Ảnh 5.

Anna trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh: NVCC

Không chỉ là “Idol” trên sàn diễn, Anna còn là cô bạn rất tốt bụng, được bạn bè yêu quý. Vừa qua, Anna tham gia hiến tóc tặng các bệnh nhân ung thư. Hành động của cô nàng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội khiến mọi người biết đến Anna nhiều hơn.

Hoàn thành tốt vai trò của một người mẫu, Anna lại trở về quê tiếp tục học tập như thường ngày. Chia sẻ về mơ ước trong tương lai, Anna cho biết: “Ước mơ sau này của mình là trở thành người mẫu và mẫu ảnh chuyên nghiệp, ngoài ra mình còn thích bộ môn yoga và ca hát”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: