Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ

Thứ tư, 26/11/2025 10:18 (GMT+7)

Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đi qua nhiều thôn, xóm ở Gia Lai vẫn còn ngổn ngang với bao khó khăn.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 1.

Ngô Thiên ôm thùng đồ cũ ngồi bên căn chòi đổ nát sau cơn bão số 13 vừa qua - Ảnh: TÚ NGÂN

Giờ đây giữa mênh mông sóng nước, căn chòi nhỏ được người quen thương tình cho dựng tạm của cậu học trò Ngô Thiên (lớp 9A2 Trường THCS An Hội, Gia Lai) chỉ còn lại đống đổ nát, quạnh hiu.

Quỹ học bổng Ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ đã kịp thời hỗ trợ, tiếp thêm động lực để bạn vững vàng hơn trong hành trình bám lớp, bám trường.

Cậu học trò nghị lực và ước mơ trở thành phóng viên

Chiều xuống, trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông gió rít từng cơn, bầu trời đen kịt, ảm đạm, hình ảnh cậu học trò nhỏ Ngô Thiên lẻ loi trong mớ hỗn độn nơi căn chòi đổ nát khiến phóng viên không khỏi xót xa.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 2.

Căn chòi hằng ngày Thiên và mẹ ở được dựng lên trên mảnh đất của người quen, trơ trọi giữa mênh mông sóng nước - Ảnh: TÚ NGÂN

Hôm nay, mẹ đi làm về muộn, Thiên được tan học sớm nên tranh thủ quay lại căn chòi để lục tìm những món đồ có thể sử dụng được. Khệ nệ ôm ra một thùng đồ cũ, Thiên ngồi bẹp xuống tấm xi măng bể, đưa mắt nhìn xa xăm ra dòng nước mênh mông, thở dài như để vơi đi nỗi buồn, lo.

Sinh ra ở vùng bão lũ, Thiên dường như dần quen với nhọc nhằn. “Mọi năm bão lũ về, cái chòi của mẹ con mình còn sửa được, mà năm nay bão cuốn đi hết rồi”, Thiên nghẹn ngào.

Thiên nhớ lại đêm đó hay tin bão vào, bạn và mẹ chỉ kịp thu dọn đồ có giá trị, đó là cặp xách của mình, để sang nhà ngoại ở tạm.

Sau khi trở về, trước mắt Thiên là căn chòi hoàn toàn bị bão cuốn phăng, góc học tập nay chỉ còn lại vài mảnh gỗ xác xơ, hai mẹ con chỉ biết cắn răng tìm cách xoay xở cho những ngày tiếp theo.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 3.

Khó khăn chồng chất nhưng Thiên vẫn nuôi ước mơ đến trường, được trở thành phóng viên - Ảnh: TÚ NGÂN

Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, năm Thiên lên 6 tuổi ba mẹ chia tay. Mẹ ở vậy nuôi hai anh em đi học, anh hai xuống TP. Quy Nhơn để học, còn ba bạn vào Bình Dương sinh sống, mỗi năm chỉ gọi điện vài lần và gửi chút tiền thăm con.

Mẹ bạn, người phụ nữ tảo tần là trụ cột chính của gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ. Hằng ngày mẹ đi làm lao động tự do để nuôi hai anh em, với nguồn thu nhập bấp bênh nên những bữa đến trường của Thiên khi đói khi no.

“Mỗi ngày đến trường mẹ đều dành cho mình 10.000 đồng, nhưng có khi cũng hết tiền, nên khi nào đói lắm mình mới dám ăn, còn không thì cố gắng để dành phụ giúp mẹ”, Thiên tâm sự.

Sau giờ học, Thiên trở về nhà phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp trong ngoài. Những bữa cơm của hai mẹ con chỉ đơn sơ rau luộc, trứng chiên… nhưng luôn đầy ắp yêu thương, vì có mẹ là điểm tựa tinh thần.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 4.

Bão dữ có thể lấy đi nơi che nắng, che mưa của Thiên, nhưng không thể đánh gục ước mơ của cậu học trò nhỏ - Ảnh: TÚ NGÂN

Dù vậy, khi nói về ước mơ, Thiên nói dõng dạc, ánh mắt sáng lên: “Mình muốn trở thành phóng viên, được đi nhiều nơi và kể lại những câu chuyện đẹp trong xã hội. Mình biết nhà mình không có điều kiện, nhưng nếu mẹ không lo nổi, mình sẽ đi làm thêm phụ mẹ, nhất định không bỏ học. Mất nhà chứ không để mất ước mơ”.

“Mẹ từng dạy mình, khó khăn chính là bài học để chúng ta mạnh mẽ hơn. Nên thay vì buồn rầu, hãy nghĩ về tương lai để cố gắng vượt qua”, Thiên chia sẻ.

Chỉ có con đường học tập mới xoa dịu nỗi cực nhọc của gia đình

Ngược về xã Tuy Phước Đông, căn nhà trống trước hở sau, mái tôn xiêu vẹo của gia đình hai chị em Hà Thị Thanh Ngân (lớp 8A2 Trường THCS số 2 Phước Sơn) và Hà Đức Kiên (lớp 5B1 Trường tiểu học số 2 Phước Sơn) giờ chỉ còn một nửa sau bão dữ.

Trong lúc lom khom phụ mẹ nhóm bếp, Ngân kể: “Ba mình mắc bệnh khớp không làm việc nặng được. Còn mẹ đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, chỉ kiếm được vài chục ngàn một ngày”.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 5.

Hai chị em dọn lại đồ đạc sau bão - Ảnh: TÚ NGÂN

Bão vừa qua khiến căn nhà bị sập hoàn toàn, vật dụng trong nhà hư hỏng. Không có tiền, ba mẹ bạn chỉ biết nhặt lại những cây trụ cũ, dựng tạm tấm tôn để trú mưa gió.

Ngân nhớ lại: “Ngày đầu sau bão, cả nhà chỉ biết đứng nhìn trong nước mắt. Giờ mỗi khi gió mạnh, mình sợ nhà sập nên không dám ngủ”.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 6.

Không có điều kiện, cả nhà Thanh Ngân phải ở trong căn nhà dựng tạm, gió lớn có thể sập bất cứ lúc nào - Ảnh: TÚ NGÂN

Sau giờ học, hai chị em phụ mẹ nấu cơm, quét sân, gom củi khô, vá những mảnh tôn vỡ, tay chân lem luốc bùn đất.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 7.

Thanh Ngân đỡ đần mẹ mọi việc trong nhà - Ảnh: TÚ NGÂN

Ngân bảo: “Mình muốn học giỏi để sau này làm cô giáo, chỉ có học mới giúp nhà mình bớt cơ cực”. Còn Kiên, cậu em trai với ánh mắt hồn nhiên nói: “Em muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho ba”.

Dù khó khăn, hai chị em vẫn đạt thành tích xuất sắc, là niềm tự hào của gia đình và thầy cô.

Mất nhà sau bão, học trò Gia Lai vẫn nuôi chí lớn, bước tiếp cùng ước mơ - Ảnh 8.

Đức Kiên luôn chăm chỉ học tập, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ - Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Dương Thị Lệ Thu (mẹ của hai bạn) chia sẻ: “Nhiều lúc mệt lắm, nhưng nghĩ đến tương lai của hai con, cô lại cố. Chỉ cần các con được đi học đầy đủ, cực mấy cô cũng chịu”.

Đừng để hoàn cảnh lấy đi ước mơ của chính mình

Anh Phạm Hồng Hiệp (Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai) chia sẻ, cơn bão vừa qua đã để lại nhiều tổn thất nặng nề cho người dân Gia Lai, trong đó có gia đình của nhiều bạn. Thầy cô, cha mẹ và cả xã hội luôn sát cánh, sẵn sàng nâng đỡ khi các bạn gặp khó khăn.

Hãy kiên trì, giữ vững ý chí và nỗ lực học tập từng ngày để trở thành người hữu ích cho cộng đồng. Các bạn hãy luôn nhớ, dù hoàn cảnh có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng đừng để nó lấy đi ước mơ của chính mình.

Học bổng Ngăn dòng bỏ học đến với học trò Gia Lai

Ngô Thiên, Thanh Ngân, Đức Kiên là ba trong số 30 học trò ở tỉnh Gia Lai được nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, ở nhiều xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai hứng chịu cơn bão số 13, để lại hậu quả nặng nề. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, khiến bao gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Trong bối cảnh này, Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ đã gửi tặng học bổng cho học sinh Tiểu học và THCS ở 2 xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và 2 phường An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, là lời nhắn gửi mong các bạn tiếp tục vững bước đến trường. Buổi trao học bổng đã diễn ra vào chiều 16-11-2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: