Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tháng 12, là thời điểm Hà Nội chính thức đón những cơn gió lạnh đầu mùa và chút nắng còn sót lại của mùa thu, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo chỉ có ở Hà Nội.
Hoàng hôn lúc 17h45 tại Nhà thờ Lớn Hà Nội tọa lạc trên phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Lần đầu ghé thăm Hà Nội, anh Nguyễn Trần Hiếu (tác giả bộ ảnh) bị thu hút bởi sự yên bình của nơi đây. “Lần đầu cảm nhận được sự nhẹ nhàng chậm rãi trong cái se lạnh đầu mùa, khiến mình thấy thành phố này bình yên đến lạ”.
Hà Nội những ngày chớm đông, nắng dịu êm, lạnh vừa đủ khiến lòng người xao xuyến - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Khác với sự hối hả của Sài Gòn hoa lệ, Hà Nội cũng hối hả nhưng lại theo một cách nhẹ nhàng và lắng đọng. Hóa ra câu nói “Hà Nội không vội được đâu” là hoàn toàn đúng với người dân đất Hà thành.
Góc phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm yên bình - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Bên cạnh nhịp sống chậm rãi và thời tiết biết chiều lòng người, Hà Nội còn gây thương nhớ bởi văn hóa ngõ ngách, phố phường và các góc phố cổ xưa.
Bất ngờ khi bên trong ngõ tối sâu hun hút lại xuất hiện một khoảng sân rộng - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Người Hà Nội có thói quen nhâm nhi tách cà phê trước khi bắt đầu ngày mới - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Mọi thứ nơi đây hỗn loạn rất có trật tự, từ giao thông, thiết kế đường phố, cho tới những ngôi nhà ngõ hẻm, càng khám phá thì càng đắm chìm trong sự hoài cổ của thành phố này - Trần Hiếu chia sẻ.
Phố Tạ Hiện nổi tiếng là địa điểm chụp ảnh yêu thích của du khách - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Các góc phố Hà Nội mang đậm nét cổ kính, không khó để bắt gặp những ngôi đình, khu tập thể, dãy biệt thự cổ vẫn còn tồn tại từ thời Pháp thuộc đến bây giờ.
Dãy biệt thự cổ - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Một ngôi đình cổ kính - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
“Cũng nhờ những lần đi lạc trong lòng phố cổ mà mình may mắn chụp được khoảnh khắc khắc họa rất rõ những gì mình cảm nhận về Hà Nội. Yên bình, dễ chịu và cổ kính".
Góc nhỏ của nhà sách cũ phố Tràng Tiền - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Thời tiết lý tưởng với những cơn gió đầu mùa, nắng hanh hao mà không quá chói chang - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Đôi bạn già ngồi hàn huyên bên hoa cúc hoạ mi trắng tại quán cà phê - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Nàng thơ Hà Thành trong tà áo dài trắng truyền thống - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
"Xóm đường tàu" đã tồn tại hơn 100 năm - Ảnh: NGUYỄN TRẦN HIẾU
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận