Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước

Thứ tư, 23/04/2025 08:41 (GMT+7)

Khối thiếu nhi sẽ có mặt trong đội hình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 1.

Thầy Phạm Thành Nguyên cùng các bạn Khối diễu hành Thiếu nhi - Ảnh: TUYẾT NHI

Với những bước chân đầy tự hào dưới lá cờ đỏ sao vàng, gen Alpha đang hòa nhịp cùng tiếng trống vang rền để viết tiếp khúc ca hào hùng của đất nước.

Gen Alpha tự hào sải bước dưới cờ tổ quốc

Tại Nhà thiếu nhi TP.HCM (quận 3), không khí luyện tập cho đại lễ 30-4 thật rộn ràng. Từ 18h30 đến 20h30 mỗi tối, sau giờ học, các bạn học sinh bắt đầu tập luyện diễu hành sao cho đều và phối hợp nhịp nhàng cùng tiếng trống, tiếng kèn.

Chia sẻ cảm xúc tự hào khi tham gia, bạn Gia Xuân (lớp 9 Trường THCS Kim Đồng, quận 5) nói: “Tụi mình luôn biết ơn những người đã hy sinh để đất nước bình yên như ngày hôm nay. Diễu hành là cách tụi mình thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với Tổ quốc”.

Để làm được điều đó, các bạn phải nỗ lực rất nhiều trong từng buổi tập. “Việc đi đều bước trong đội hình lớn đã khó, các bạn còn phải phối hợp thổi kèn, đánh trống và giữ nhịp đội hình. Điều này đòi hỏi không chỉ thể lực mà còn sự tập trung và tinh thần đồng đội.

Mỗi buổi luyện tập là một thử thách, nhưng các bạn đều rất vui và tự hào”, thầy Phạm Thành Nguyên (giáo viên Đội nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM) chia sẻ.

Góp sức mình cho dấu ấn đặc biệt của đất nước

Dù cả ngày bận học, buổi tối các bạn vẫn tham gia luyện tập nghiêm túc theo đúng lịch. Bạn Đặng Minh Luân (lớp 6 Trường THCS Kim Đồng, quận 5) thường mất khoảng 45 phút di chuyển đến điểm tập nhưng bạn luôn có mặt đầy đủ.

“Thỉnh thoảng mệt mỏi vì di chuyển xa, nhưng khi đến nơi, nghe tiếng trống, tiếng còi và hòa cùng nhịp bước với các bạn, mình quên hết mệt”, Luân chia sẻ.

Các bạn cho biết lúc đầu, việc luyện tập đội hình thật sự không dễ dàng, nhất là khi phải giữ nhịp đi đều và chính xác. Tuy nhiên, sau mỗi buổi tập, cảm giác khó khăn dần được thay thế bằng niềm vui và tự hào.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 2.

Các bạn tập luyện nghiêm túc dưới tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi”tại Nhà thiếu nhi TP.HCM (quận 3) - Ảnh: TUYẾT NHI

Đặc biệt, Nhật Lam (lớp 6/8 Trường THCS Tân Bình, quận Tân Bình), một trong những bạn được vinh dự cầm cờ đi đầu trong đội hình diễu hành, cảm thấy trọng trách không hề nhỏ. “Đi đầu đội hình không dễ vì mình phải giữ nhịp thật chính xác. Tuy có chút áp lực, nhưng mình rất tự hào khi giữ trọng trách này”, Lam bày tỏ.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 3.

Khối diễu hành Thiếu nhi tập luyện tại sân vận động Phú Thọ (quận 11) - Ảnh: TUYẾT NHI

Dù có lúc mỏi chân, mồ hôi ướt áo nhưng không ai than vãn vì trong tim các bạn là niềm vui không thể diễn tả thành lời. “Tụi mình đang đại diện cho thế hệ trẻ, góp sức cho một dấu ấn đặc biệt của đất nước”, bạn Đỗ An Phú (lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 11) cho biết.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 4.

Nhật Lam dành thời gian nghỉ ngơi để tập luyện thêm - Ảnh: TUYẾT NHI

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 5.

Gia Xuân (bìa trái) rất vui khi tham gia vào Khối diễu hành Thiếu nhi - Ảnh: TUYẾT NHI

Phía sau những bước chân là cả bầu trời yêu thương

Trong sân tập là vậy, còn bên ngoài sân, cứ đúng 20h30 là có một hàng dài người đứng chờ. Có người mẹ tranh thủ đến sớm tận 30 phút, có người ba vừa tan ca vội vã phóng xe đến.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 6.

Những ngày tập luyện, các bạn được phụ huynh nhiệt tình đưa đón - Ảnh: TUYẾT NHI

Không ai phàn nàn vì chờ đợi mà thay vào đó là những lời động viên nho nhỏ như: “Con có mệt không, hôm nay con bước đẹp lắm”. Đó là lời khen của cô Kim Liên (mẹ bạn Đỗ An Phú) dành cho bạn sau buổi tập.

“Nhiều khi thấy con về trễ, thương lắm chứ. Nhưng mỗi lần nhắc tới diễu hành, con rạng rỡ khoe được đi trong ngày lễ lớn của đất nước đó mẹ. Vậy là thấy yên tâm rồi, cô mệt một chút cũng không sao”, cô Liên chia sẻ thêm.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 7.

An Phú và mẹ khoe bình nước in logo kỷ niệm lễ 30-4 - Ảnh: TUYẾT NHI

Thành phố tiếp thêm sức mạnh cho khối diễu hành thanh niên - thiếu nhi

Không chỉ có ba mẹ mà cả thành phố cũng đang tiếp thêm sức mạnh cho các bạn - những “bông hoa nhỏ” trong Khối diễu hành Thanh niên - Thiếu nhi.

Tối 12-4-2025, đoàn công tác của TP.HCM do bác Nguyễn Phước Lộc (phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) dẫn đầu, đã đến thăm và động viên các bạn.

Tại buổi gặp mặt, bác Lộc chia sẻ: “Các cháu không chỉ đại diện cho thanh thiếu niên TP.HCM, mà đại diện cho cả đất nước Việt Nam. Qua sự tham gia này, các cháu đang khẳng định tương lai và tầm vóc của thế hệ trẻ, là niềm tự hào của dân tộc”.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 8.

Bác Nguyễn Phước Lộc gặp mặt và động viên Khối diễu hành Thiếu nhi - Ảnh: TUYẾT NHI

Bác cũng nhắn nhủ thêm: “Các cháu tập đẹp, tập tốt rồi nhưng phải giữ gìn sức khỏe để đến ngày chính thức, mình được tham gia và hoàn thành tốt”.

Đoàn công tác còn trao tặng món quà độc quyền là chiếc bình nước in logo kỷ niệm “50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” cho các bạn.

Mừng ngày thống nhất đất nước, gen alpha sẵn sàng tiếp bước - Ảnh 9.

Các bạn rạng rỡ thưởng thức những hộp kem mát lạnh sau buổi tập - Ảnh: TUYẾT NHI

Bác không quên gửi lời cảm ơn và biểu dương thầy cô, huấn luyện viên đã đồng hành, giúp đỡ các bạn trong suốt quá trình luyện tập. Những nỗ lực này sẽ góp phần làm nên một buổi lễ trang trọng, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam. 

Khúc ca tiếp nối của một dân tộc bất khuất

Được thầy cô, ba mẹ và cả nước động viên, các bạn cảm thấy tự hào vô cùng khi biết rằng những bước đi trong đội hình diễu hành không chỉ có ý nghĩa với chính mình, mà còn là một phần của sự kiện trọng đại của đất nước.

Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời ngày 30-4, hàng ngàn bước chân hòa cùng nhịp trống hào hùng và trong đó có tụi mình, đại diện thế hệ Gen Alpha hôm nay đang sải bước đầy tự hào.

Đó là cách Gen Alpha khẳng định tinh thần sẵn sàng tiếp bước cha anh, gánh vác sứ mệnh xây dựng và bảo vệ đất nước bằng tri thức, bản lĩnh và trái tim nhiệt huyết.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: