Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Kiều Minh Tuấn quyết tâm giảm cân để vào vai Thái - nghệ sĩ xiếc đi thăng bằng chuyên nghiệp - Ảnh: CVG
* Chào Kiều Minh Tuấn. Anh đến với vai ông Thái trong Con kể ba nghe như thế nào? Điều gì ở nhân vật Thái mà anh thấy thích và đi casting?
- Tôi nghĩ vai Thái là cơ duyên mà bản thân tôi mong muốn được có trước đó nhiều năm. Lần đó, tôi đang đi dạo trên đường thì bạn Trần Thanh Huy (đạo diễn phim Ròm, Giám đốc sáng tạo phim Con kể ba nghe) gọi cho tôi và đề cập đến dự án.
Tôi đã chạy thẳng qua Huy để được nghe nhiều hơn về dự án. Rồi tôi gặp bạn Đỗ Quốc Trung - đạo diễn của phim và càng có thêm sự đồng cảm từ câu chuyện của Trung.
Nghe Huy và Trung trình bày xong, tôi thấy đây là dự án mà mình phải tham gia. Tự nhiên tôi thấy hào hứng, muốn kể về hành trình của bản thân trong lúc xây dựng nhân vật. Có lẽ đó là cái duyên đưa tôi đến với nhân vật ông Thái.
* Để nhập vai, anh phải giảm cân, tập luyện bộ môn xiếc thế nào?
- Tôi có trao đổi với đạo diễn Đỗ Quốc Trung và giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy về nhân vật ông Thái. Sau một thời gian phác họa rõ nhân vật, tôi bắt đầu tập luyện để đạt được trọng lượng cơ thể phù hợp, phục vụ cho việc hóa thân thành một diễn viên xiếc đi trên dây chuyên nghiệp.
Từ một ông Hòa rệu rã trong Cô dâu hào môn với số đo ba vòng là 110- 100-110 thành ông Thái rắn chắc có số đo 87-74-90, tôi phải giảm 26kg.
Tôi phải tập luyện và ăn uống theo sự kiểm soát của chuyên gia, ngoài thời gian ăn sáng - trưa - chiều và đi tập xiếc, còn lại tôi gần như ở trong phòng gym, có ai cần gặp thì tôi đều hẹn ở phòng gym (cười).

Hai cha con (Kiều Minh Tuấn - Hạo Khang) luôn có những bất đồng về tâm lý - Ảnh: CGV
Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc siết cân đến vậy. Việc tập luyện diễn ra liên tục: sáng tập gym, chiều tập xiếc, tối lại tiếp tục tập gym và đi bộ.
Không chỉ rèn luyện thể lực, tôi còn phải thành thạo nhiều kỹ năng xiếc đặc thù như đi thăng bằng trên dây, trên xe đạp, làm người bập bênh và cả những “trò” nguy hiểm đòi hỏi độ chính xác cao như ngậm dầu phun lửa.
Có những lúc mệt đến mức tạ nghiến vào tay bị bong gân, tay phồng rộp, tóe máu nhưng tôi nghĩ phải cố gắng để tạo hình cho ra nhân vật, mình sẽ làm được, phải làm được... và rồi tôi đã vượt qua!
May mắn là trong quá trình tập luyện và quay hình, mặc dù vẫn có những chấn thương nhưng không nặng lắm vì được kiểm soát từ ê kíp, đội ngũ cascadeur, huấn luyện viên thể hình, huấn luyện viên xiếc chuyên nghiệp nên tôi rất an tâm để nhập vai ông Thái một cách trọn vẹn.
* Một cảnh quay đáng nhớ nhất trong phim của anh?
- Đó là cảnh tôi đi trên dây, rồi cảnh vô thức đi trên lan can, cảnh cạo đầu, và còn nhiều cảnh nữa. Nhưng đáng nhớ nhất là cú one-shot và onetime cảnh cạo đầu của ông Thái dành cho bé Minh (Hạo Khang thủ vai). Tôi chỉ tiết lộ được vậy thôi, còn lại mọi người ra rạp xem để biết vì sao cảnh đó lại là cảnh đáng nhớ nhất.
“Bật mí” thêm, để quay được cảnh cạo đầu đó, tôi đã “xuống tóc” cho 3 bạn ê kíp làm phim trong một buổi trưa.
*Lần này, vào vai người cha trong phim tình cảm gia đình, cảm xúc của anh thế nào? Anh lấy kinh nghiệm gì để nhập vai trong khi bản thân mình chưa từng làm cha?
- Xung quanh tôi, các tình huống hài - kinh dị - hành động hay tình cảm gia đình đều diễn ra mỗi ngày, chỉ cần để ý quan sát là tôi có thể gom nhặt được “chất liệu” cho nhân vật mà tôi muốn hóa thân.
Mỗi lần vào vai một nhân vật mới là tôi lại dành ra một khoảng thời gian làm tiền kỳ và lần này là phim gia đình giữa cha - con. Tôi đặt sự chú tâm của mình vào các mối quan hệ xung quanh giữa cha và con, cụ thể là con trai.
Và khi phim quay xong, tôi đã hiểu hơn tâm tư của các bạn trẻ và đặc biệt trân trọng những lo âu của các bậc làm cha mẹ có con ở tuổi mới lớn.

Poster phim - Ảnh: CGV
* Với nhân vật Thái, điều gì khiến anh thấy khó diễn nhất?
- Xiếc và Hạo Khang, nếu không được chuẩn bị kỹ, tôi sẽ gặp khó khăn trong quá trình nhập vai. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ gặp khó khăn nhiều nhất trong cảnh diễn xiếc vì đó là bộ môn nghệ thuật mà tôi chưa từng tập thử, huống hồ là nhập vai thành một nghệ sĩ xiếc lâu năm.
Nhưng khi gặp Hạo Khang, tôi đã gặp không ít khó khăn vì mang tâm lý “người cha” đi làm quen với Khang. Ngoài đời, Khang cũng đang ở tuổi vị thành niên, bé có thế giới riêng, bạn bè, niềm vui và “ngôn ngữ” riêng của mình.
Để tạo sự gắn kết, tôi phải dành nhiều thời gian trò chuyện cùng Khang cho cha - con thoải mái hơn, có thể diễn chung với nhau một cách ăn ý nhưng lại không quá hiểu nhau, thì mới diễn tả được rõ nét mâu thuẫn của hai cha con.
Cám ơn anh!
Con kể ba nghe là bộ phim đầu tiên nói về nghề nghiệp cũng như công việc của các nghệ sĩ xiếc. Bên cạnh những màn trình diễn xiếc thót tim, Con kể ba nghe còn khắc họa sâu sắc tình cha con, tình nghĩa và sự đùm bọc của những con người cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Phim có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Hồng Ánh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Mai Cát Vi và một số nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.
Dự kiến, phim sẽ khởi chiếu từ ngày 16-1-2026 tại các rạp trên toàn quốc.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận