Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí

Thứ tư, 14/05/2025 19:45 (GMT+7)

Nếu TP.HCM có thể kể một câu chuyện, chắc hẳn đó sẽ là câu chuyện đầy màu sắc, năng động với từng ngóc ngách sống động từ sáng đến tối, từ những mái nhà cũ kỹ đến những công trình hiện đại chọc trời. Nhưng nếu là một bạn trẻ Gen Alpha, câu chuyện ấy sẽ được kể như thế nào?

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 2.

Ảnh đoạt giải Nhất của bạn Gia Huy

Câu trả lời nằm trong Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh lần thứ XVIII - nơi những “nhiếp ảnh gia nhí” cầm máy ảnh kể câu chuyện riêng của mình về một thành phố 50 năm sau ngày thống nhất.

Với chủ đề Chân dung thành phố tôi - từ góc nhìn trẻ, các bạn không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà còn mang đến những góc nhìn mới mẻ, đầy sáng tạo và cảm xúc. Chiếc máy ảnh trong tay các bạn đã trở thành cây bút vẽ nên những câu chuyện sống động của thành phố.

Vậy TP.HCM hiện lên như thế nào qua ống kính của các bạn nhỏ? Hãy cùng khám phá hành trình kể chuyện của từng “nhiếp ảnh gia nhí” - những người đang ghi lại thành phố theo cách riêng của mình!

Tình yêu nhiếp ảnh bắt đầu bằng gia đình

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 1.

Gia Huy chụp ảnh cùng tác phẩm của mình - Ảnh:TUYẾT NHI

Bạn Nguyễn Đình Gia Huy (lớp 8 Trường THCS Lý Thánh Tông, quận 8) là thí sinh giành giải Nhất cuộc thi ảnh bảng THCS năm nay nhờ những bức hình mang đậm nhịp sống thành phố. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tình yêu nhiếp ảnh của Huy bắt đầu từ chiếc máy ảnh cũ của ba.

Huy chia sẻ: “Ba mình thích chụp ảnh lắm, đi đâu cũng mang theo máy ảnh. Hồi nhỏ mình hay đứng nhìn ba chỉnh máy, bấm nút, ngắm góc chụp. Dần dần, mình mê luôn”.

Tình yêu nhiếp ảnh của Huy không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là hành trình gắn bó với gia đình. Mỗi dịp cuối tuần, Huy hay cùng ba vi vu khắp phố phường để lưu giữ thật nhiều hình ảnh đẹp của thành phố.

“Mình thích sự đối lập giữa cũ và mới, giữa mái ngói rêu phong với đường ray metro bóng loáng. Nhìn thành phố qua ống kính, mình thấy nơi mình sống thật sự đang lớn lên, năng động, văn minh nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thân quen”, Huy chia sẻ.

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 3.

Anh Thư nhận giải Nhì hội thi - Ảnh: THIỆN NGUYỄN

Nữ nhiếp ảnh gia nhí thích ghi lại khoảnh khắc đời thường

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 4.

Ảnh đoạt giải Nhì của bạn Anh Thư

Bạn Lê Anh Thư (lớp 7A13 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè) đến với nhiếp ảnh như một cách để “ghi nhật ký” bằng hình ảnh.

Những bức ảnh Thư chụp là những lát cắt đời thường như ảnh cụ già tập thể dục trong công viên, hàng xe máy kẹt lại dưới cơn mưa chiều.

Thư bày tỏ: “Lần này cuộc thi tổ chức vòng chung kết ở khu vực metro.

Mình hơi bất ngờ và cũng thấy khá áp lực vì địa điểm này hiện đại, đông đúc và náo nhiệt hơn những góc bình yên mà mình hay chụp.

Nhưng rồi mình nhận ra, giữa sự hiện đại đó vẫn có những điều rất gần gũi như bác bảo vệ tưới cây, cô lao công quét dọn hay mấy em nhỏ ngồi ăn kem với gia đình.

Thành phố mình đẹp theo một cách rất riêng, vừa hiện đại, vừa ấm áp”.

Cậu bạn tự học chụp ảnh

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 5.

Thiên Khoa rất thích tự tìm hiểu về máy ảnh - Ảnh: TUYẾT NHI

Không tham gia CLB, không có người hướng dẫn, bạn Cao Phạm Thiên Khoa (lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Thị Hương, huyện Nhà Bè) vẫn khiến mọi người “trầm trồ” với những bức ảnh mang phong cách riêng biệt.

Khoa chia sẻ: “Tụi bạn kêu mình là “nhiếp ảnh gia YouTube” vì mình học chụp ảnh qua video là chủ yếu. Mình xem các anh chị hướng dẫn cách chọn ánh sáng, cách lấy nét, rồi bắt đầu thử với chiếc máy ảnh cũ của ba”.

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 6.

Ảnh đoạt giải Ba của bạn Thiên Khoa

Nếu Anh Thư nhẹ nhàng với từng lát cắt đời thường, thì Khoa lại thích kể chuyện bằng những bố cục táo bạo. “Năm nay, mình muốn chụp một bức ảnh có góc nhìn trên cao xuống để thấy rõ sự vội vã của người dân Sài Gòn giữa thành phố đang phát triển mạnh mẽ”, Khoa chia sẻ về bức ảnh bạn dự thi năm nay.

Giấc mơ nhiếp ảnh của cậu bạn trên đảo

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 8.

Thầy Gia Long và bạn Trí Khang đến dự lễtrao giải hội thi - Ảnh: TUYẾT NHI

Bạn Đặng Trí Khang (lớp 9 Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ) là một trường hợp đặc biệt. Mặc dù sống trên đảo Thạnh An, nơi muốn vào thành phố phải đi đò và xe buýt mất hơn hai tiếng, Khang vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tham gia nhiếp ảnh.

Khang kể: “Lúc đầu mình đâu biết gì. Do thầy Gia Long là thầy dạy tiếng Anh của mình hay kể tụi mình nghe chuyện về nhiếp ảnh, về những bức ảnh đẹp ghi lại khoảnh khắc cuộc sống. Mình nghe rồi mê luôn”.

Ngắm nhìn thành phố qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí - Ảnh 7.

Ảnh đoạt giải Khuyến khích của bạn Trí Khang

Dù sống xa trung tâm, Khang không dễ tiếp cận với cơ hội học nhiếp ảnh. Tuy nhiên, mỗi lần vào thành phố, Khang lại tranh thủ chụp thật nhiều bức ảnh về những cảnh vật đặc trưng như chợ Bến Thành, bưu điện Thành phố hay những ngã tư nhộn nhịp.

“Mình muốn trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để kể những câu chuyện đẹp về quê hương mình, cả xã đảo Thạnh An bình yên và TP.HCM hiện đại”, Khang chia sẻ.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt của thành phố. Mỗi bạn nhỏ là một “người kể chuyện” thầm lặng, dùng máy ảnh để chia sẻ tình yêu với nơi mình đang sống. TP.HCM qua ống kính của các bạn bỗng trở nên thân thương và đầy cảm xúc.

Cảm ơn các bạn nhiếp ảnh gia nhí đã giúp tụi mình nhìn thành phố bằng đôi mắt thật khác với nhiều yêu thương hơn và cũng lung linh hơn nữa!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: