Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Hoa sưa đang vào mùa nở rộ, mang đến vẻ đẹp tinh khôi cho Hà Nội - Ảnh: MOCHI
Loài hoa sưa mỏng manh này từ lâu đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của tháng 3 ở Thủ đô với hương thơm dịu nhẹ và sắc trắng tinh khôi.
Mỗi năm, sau khi lá rụng hết, những chùm hoa sưa bắt đầu phủ kín tán cây, tạo nên bức tranh lãng mạn trên các con phố quen thuộc của Hà Nội.

Cây sưa tại góc phố Trần Hưng Đạo trong khung cảnh cổ kính của Hà Nội mang đến cảm giác hoài niệm - Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Một cây sưa nở rộ trên đường Xuân Thuỷ - Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Nhìn từ xa, tán cây sưa nở rộ trông như được phủ một lớp tuyết mỏng. Giữa những chùm hoa sưa trắng muốt điểm xuyết sắc xanh của lá non, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, mang một nét rất riêng của thành phố này. Khi cánh hoa rơi xuống, mặt đất như được trải một lớp thảm trắng li ti đầy thơ mộng.
Du khách ghé thăm Hà Nội vào thời điểm này có thể "bỏ túi" nhiều địa điểm check-in cùng những gốc sưa đẹp như đường Trần Hưng Đạo, công viên Bách Thảo, đường Phan Đình Phùng hay đường Thanh Niên.
Theo nhiếp ảnh gia Việt Nguyễn, một số cây tại khu vực đường Xuân Thủy đang nở dày đặc, tạo nên khung cảnh trắng phau như những cụm mây bồng bềnh giữa phố.



Sắc hoa sưa trắng muốt đầy lãng mạn - Ảnh: VIỆT NGUYỄN
"Loài hoa này có đặc điểm nở rộ nhưng chóng tàn, thường chỉ kéo dài khoảng 3-4 ngày. Khi trời có nắng, sắc hoa càng trở nên nổi bật và rực rỡ hơn", Việt Nguyễn chia sẻ.
Vì vậy, nếu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng mùa hoa, du khách nên tranh thủ ghé thăm Hà Nội vào đầu tháng 3, khi tiết trời trong lành, nắng nhẹ và những chùm hoa vẫn đang nở rộ.
Nhanh chóng đến chụp ảnh bên một gốc sưa ở khu vực Hồ Tây, bạn Phạm Hồng Vân cũng không giấu được sự rung động trước vẻ đẹp mong manh của mùa hoa tháng 3.
Theo Hồng Vân, đây cũng là dấu hiệu quen thuộc báo hiệu thời điểm chuyển mùa của Hà Nội từ xuân sang hè.
Mỗi khi những tán cây trắng xóa, người dân Thủ đô như cảm nhận rõ ràng hơn bước chuyển của thời tiết.

Bạn Hồng Vân check-in cùng cây sưa tại Hồ Tây - Ảnh: NVCC
"Theo mình biết, hình như chỉ ở Hà Nội mới trồng nhiều sưa trắng đến vậy, nên mỗi mùa hoa nở nơi đây lại mang một nét rất riêng", Hồng Vân nói.
Bên cạnh sắc đỏ rực của hoa gạo hay màu vàng nổi bật của phong linh, gam trắng tinh khôi của sưa góp phần làm nên một mùa hoa đặc biệt của Hà Nội, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân Thủ đô cũng như những ai yêu mến mảnh đất này.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận