Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Cánh đồng hoa lay ơn nhà chú Phước trở thành điểm check-in "hot" tại Đà Lạt lúc này - Ảnh: HỒNG TÂM
Cánh đồng hoa lay ơn thơ mộng này tọa lạc ngay khu vực đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), nằm sát bên tiệm cà phê Kẻng và Tiệm ăn bên suối.
Theo chú Phước, chủ vườn hoa cho biết, do thời tiết Đà Lạt trở lạnh vào những ngày cuối năm vừa qua đã làm ảnh hưởng đến tiến độ sinh trưởng, khiến hoa lay ơn nở trễ và không kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Thay vì nhổ bỏ, cô chú quyết định giữ nguyên vẹn vườn hoa đang trong kỳ nở rộ để mở cửa đón khách đến tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Không gian cánh đồng hoa trải dài ngút ngàn với các loại hoa lay ơn đủ sắc màu từ cam, vàng đến hồng, đỏ, vẽ nên một khung cảnh thơ mộng tựa như đang ở nước ngoài.

Từng luống hoa lay ơn nhiều màu nở rộ trên cánh đồng hoa nhà chú Phước - Ảnh: HỒNG TÂM
Nơi đây không chỉ mang đến bối cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh của giới trẻ mà còn là một không gian bình yên để bạn trải nghiệm hít thở không khí trong lành và kết nối với thiên nhiên.
Với mức giá vé tham quan 50.000 đồng/người, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn cảnh sắc và mang về những bộ ảnh ấn tượng.
Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, vườn hoa lay ơn của chú Phước ngày càng trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm mỗi ngày.

Nhiều "nàng thơ" cũng đến check-in tại cánh đồng hoa - Ảnh: HỒNG TÂM


Hoa lay ơn Đà Lạt đang trong mùa nở rộ nhất - Ảnh: HỒNG TÂM
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, khung giờ check-in đẹp nhất là buổi sáng trước 10h00 và buổi chiều khoảng 16h00 đến 18h00 để tránh nắng gắt, thời tiết cũng mát mẻ và dễ chịu.
Là một người yêu thích hoa lay ơn, chị Nguyễn Thị Hồng Tâm không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ và sự rộng lớn của cánh đồng hoa này khi đến tham quan.

Chị Hồng Tâm hào hứng trải nghiệm vườn hoa lay ơn rực rỡ - Ảnh: HỒNG TÂM
"Một vườn lay ơn nở rộ quy mô như vậy rất hiếm thấy, không phải lúc nào cũng có dịp chiêm ngưỡng nên chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội check-in.
Hơn nữa, cô chú chủ vườn ở đây cực kỳ thân thiện và nhiệt tình khiến mình cảm thấy rất vui khi ghé thăm", chị Tâm bày tỏ.


Khung giờ đẹp nhất để tham quan tại đây là sáng sớm và buổi chiều, khi trời còn mát mẻ - Ảnh: NÈ HE ĐÀ LẠT
Anh Bùi Lâm, một nhà sáng tạo nội dung trẻ tại Đà Lạt, cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa lay ơn của chú Phước.
Anh hy vọng vẻ đẹp này sẽ lan tỏa rộng rãi hơn, thu hút thêm nhiều du khách ghé thăm để giúp chú có thêm kinh phí tái đầu tư cho những mùa vụ tới.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận