Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Minh Phương và mẹ - Ảnh: NVCC
Những câu chuyện tuổi thơ, những ký ức vụn vặt về mẹ vẫn luôn âm thầm khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Qua lời chia sẻ giản dị, đời thường của các bạn trẻ, nhiều ký ức quen thuộc nhưng đầy yêu thương cũng được gợi nhắc lại.
Tú Nga (ngành Quản lý hoạt động bay, Học viện Hàng không Việt Nam) cho biết việc sớm sống xa gia đình từ năm cấp 3 khiến bạn càng thấu hiểu tình yêu thương của mẹ.
Cô bạn nhớ nhất là khoảng thời gian ôn thi vào trường chuyên cấp 3 khi luôn có mẹ đồng hành, từ việc cùng con chọn môn chuyên đến âm thầm động viên, hỗ trợ học tập.
Với Nga, điều may mắn nhất là trên mọi cột mốc quan trọng của cuộc sống đều có mẹ ở bên: "Mình cảm thấy may mắn vì trên mọi con đường mình đi đều có mẹ đồng hành".
Lê Ngọc Trâm Anh (lớp 11, Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TP.HCM) chia sẻ giai đoạn thi tuyển sinh vào lớp 10 là khoảng thời gian bạn cảm nhận rõ nhất sự đồng hành của mẹ.
Trâm Anh nhớ lại, sau khi hoàn thành môn ngữ văn, bạn cảm thấy bài làm không đạt như kỳ vọng nên áp lực tâm lý và bật khóc ngay khi bước ra khỏi phòng thi. "Mẹ đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Thấy mình khóc thì mẹ cũng khóc theo", Trâm Anh kể.
Theo Trâm Anh, điều bạn trân trọng nhất là mẹ luôn chọn cách đồng hành thay vì gây áp lực về thành tích học tập. Với bạn, chỉ cần ở cạnh mẹ, những lo lắng cũng vơi dần đi.
Nguyễn Thị Mỹ Hồng (ngành Quản trị kinh doanh, Trường đại học Tài chính - Marketing) chia sẻ: "Mình chỉ nói vu vơ thích ăn món gì, hôm sau mẹ đã nấu cho mình rồi".
Với Hồng, sự quan tâm âm thầm ấy khiến bạn càng trân quý tình cảm mẹ dành cho mình.
Theo Hồng, mẹ luôn âm thầm quan tâm, từ việc nhắn tin hỏi han mỗi khi con đi xa đến việc lắng nghe và ủng hộ những lựa chọn của bạn, kể cả những điều hơi "điên rồ".
Từng khá bướng bỉnh khi còn nhỏ, nhưng càng lớn Hồng càng hiểu sự nghiêm khắc của mẹ xuất phát từ mong muốn dạy con nên người.
Minh Phương (ngành Truyền thông văn hóa, Trường đại học Văn hóa TP.HCM) cho biết điều khiến bạn lo lắng nhất khi bước vào đại học là chi phí học tập và sinh hoạt vì hoàn cảnh gia đình không quá khá giả.
Dù vậy, mẹ luôn động viên và cố gắng làm việc từ sáng đến tối để con gái có thể tiếp tục học mà không cảm thấy thua thiệt với bạn bè.
Theo Phương, hình ảnh mẹ chăm chỉ, chịu khó cũng trở thành động lực để bạn cố gắng nhiều hơn.
Có giai đoạn kết quả học tập không như mong đợi khiến bạn mất tinh thần và cảm thấy nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, mẹ vẫn luôn ở bên động viên, chăm sóc và tiếp thêm niềm tin để bạn vượt qua áp lực.
Lần đầu tiên thấy mẹ khóc là ký ức mà Vũ Hữu Đức (lớp 11, Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TP.HCM) nhớ mãi.
Đức chia sẻ, khi còn nhỏ, trong một lần đi chơi gần Chợ Thanh Đa cùng gia đình, vì mải chơi nên bạn bị lạc. Bố mẹ đã tìm Đức gần hai tiếng đồng hồ và mẹ là người tìm thấy bạn đầu tiên.
"Lúc đó mẹ ôm mình rồi khóc. Đến giờ mình vẫn nhớ vì đã khiến mẹ lo lắng như vậy", Đức nói.
Đức cũng cho biết bản thân thường tặng quà cho mẹ vào các dịp đặc biệt. Trong đó, món quà giá trị và ý nghĩa nhất là chiếc lắc tay mẹ vẫn đeo đến tận bây giờ.
Với Lê Thị Tường Vy (ngành Truyền thông văn hóa, Trường đại học Văn hóa TP.HCM), ký ức khiến bạn nhớ nhất về mẹ lại là những giọt nước mắt âm thầm.
Lần đầu tiên rời quê lên TP.HCM học đại học, đêm trước ngày đi, hai mẹ con đã thức nói chuyện rất lâu và mẹ bạn đã khóc. Vì không được tiễn con lên thành phố, mẹ của Vy ở nhà nhớ con đến mức khóc rất nhiều.
"Anh hai mình kể lại rằng về nhà thấy mẹ cứ nhìn vào phòng mình hay mấy chỗ mình thường nằm là khóc, mẹ khóc cả một tuần liền vì nhớ mình", Tường Vy kể.

Tường Vy và mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh: NVCC
Theo bạn, mẹ là người luôn quan tâm con theo cách âm thầm. Những lần mẹ lo lắng, bạn thường chỉ biết qua lời kể của anh chị trong nhà.
Vy cho biết điều mình học được nhiều nhất từ mẹ là biết nghĩ cho người khác và sống tử tế.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận