Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4

Thứ ba, 29/04/2025 18:21 (GMT+7)

Chiều 29-4, các tuyến đường trung tâm TP.HCM đông nghẹt người. Nhiều người đã chọn được vị trí đẹp để xem diễu binh, diễu hành sáng mai.

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 1.

Người dân trải bạt, mang theo đồ đạc "cắm trại" từ chiều 29-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Không khí trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) đang nóng hơn bao giờ hết.

Gần 18h, hai bên vỉa hè của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn ngã tư giao với Võ Văn Tần) đã chật kín người.

Người dân tập trung về đây từ 16h và quyết định "cắm trại" để xem duyệt binh, diễu hành ngang qua khu vực này vào sáng 30-4.

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 2.

Không khí tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn ngã tư giao với Võ Văn Tần) - Ảnh: THẢO NGỌC

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 3.

Tất cả đã sẵn sàng "cắm trại" tối nay - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn Trần Xuân Lộc (Trường THPT Tân Bình, quận Tân Phú) đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần từ 17h15 để chọn chỗ ngồi thật đẹp.

Trải áo mưa, sắp xếp các túi, cặp mang theo rồi ngã lưng xuống, Lộc đã có "ngôi nhà" của riêng mình để chờ xem diễu binh, diễu hành sáng mai. Bạn còn đặc biệt chọn vị trí ngay trước một khách sạn để xin đi nhờ nhà vệ sinh.

"Theo mình, tuyến đường này là vị trí đẹp nhất để ngắm các đội hình diễu binh, diễu hành nên phải ra đây thật sớm để tìm chỗ" - bạn chia sẻ.

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 4.

Cờ Tổ quốc, khăn rằn, nón tai bèo được Lộc chuẩn bị chu đáo - Ảnh: THẢO NGỌC

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 5.

Bầu không khí lễ hội ở TP.HCM đang sôi động hơn bao giờ hết - Ảnh: THẢO NGỌC

Cô Nguyễn Hoàng Hoa (ở Đồng Nai) xuất phát từ 13h để đến TP.HCM. Trước khi dừng chân tại đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào 17h, cô được con gái dẫn đi tham quan khắp thành phố. Đặc biệt, cô được trải nghiệm đi metro từ ga Suối Tiên đến ga Nhà hát TP.HCM và thỏa mong ước chụp hình ở Dinh Độc Lập.

Hai mẹ con đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho đến sáng mai. 

Con của cô, bạn Nguyễn Hoàng Vân Trang, chia sẻ hai mẹ quá háo hức, đêm nay có lẽ không ngủ được: "Mình không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất vui mừng và phấn khởi. Mọi người từ khắp nơi về TP.HCM, thân thiện, cười nói như đã quen từ trước".

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 6.

Trang và mẹ dự định ở lại TP.HCM đến hết ngày mai để tham dự các hoạt động trải dài từ sáng đến tối - Ảnh: THẢO NGỌC

Theo ghi nhận của phóng viên Mực Tím, nhiều tuyến đường đã đông xe, xe di chuyển chậm.

Người dân đi xem diễu binh, diễu hành từ chiều 29-4- Ảnh 7.

Tình hình tại đường Võ Thị Sáu (quận 3) lúc 17h30 - Ảnh: HÀ LINH

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) bắt đầu lúc 6h30 sáng 30-4.

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn từ 6h30 sáng 30-4, đi theo trục đường Lê Duẩn qua lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất. Sau đó, các khối chia thành 4 hướng, về điểm tập kết.

Cùng với đó, dàn pháo lễ sẽ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều. Đội hình 10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Hội trường Thống Nhất và bay dọc sông Sài Gòn. Tiêm kích Su-30MK2, Yak130 biểu diễn nhào lộn, khoan mây, thả bẫy nhiệt.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: