Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công

Thứ bảy, 20/07/2024 18:05 (GMT+7)

Nhóm bạn sinh viên thuộc Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ngành quản trị tài nguyên di sản K1) đã tổ chức hành trình di sản đặc biệt để người trẻ trải nghiệm làm giấy dó.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 1.

Từ trái sang: bạn Phạm Hồng Ngọc, Lê Trúc Quỳnh, Đỗ Thị Thùy An - Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Ơi “chuyện của dó”!

Dó là loại giấy truyền thống của người Việt xưa, rất nổi tiếng từ thế kỷ XV, được làm hoàn toàn thủ công từ vỏ cây dó. 

Ngày xưa, làng Yên Thái (Hà Nội) nổi tiếng với nghề này. Câu thơ quen thuộc “Nhịp chày Yên Thái” chính là nói về tiếng chày giã giấy ấy.

Quy trình làm giấy dó mất đến một tháng rưỡi. Sau khi thu hoạch và xử lý vỏ cây dó, sẽ mang đi phơi khô vài ngày. 

Sau đó, người ta chặt nhỏ, ngâm trong nước và vôi nhiều lần cho mềm rồi giã thành bột.

Tiếp đến là nhặt những phần mấu mắt, vỏ đen còn sót, rồi lại ngâm trong nước 7-10 ngày để thải hết nhựa cây và chất vôi, giúp tờ giấy mềm mịn và bóng đẹp.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 5.

Không gian giấy dó ở Zó Project - Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Bước cuối cùng là xeo giấy. Bột dó được hòa tan trong hồ nước. Người nghệ nhân dùng liềm xeo (khuôn bằng trúc) tráng cho đến khi nước ráo, chỉ còn lớp bột giấy đọng lại. Sau đó là phơi hoặc sấy để ra tờ giấy thành phẩm.

Màu của giấy dó cũng được lấy hoàn toàn từ tự nhiên như màu xanh của lá chàm, màu tím của lá cẩm, màu vàng của cây hoàng đằng,... bởi dùng hóa chất sẽ làm giảm độ bền của giấy.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 6.

Chiếc liềm xeo giấy dó - Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Khi tìm hiểu về giấy dó, ba bạn Phạm Hồng Ngọc, Lê Trúc Quỳnh và Đỗ Thị Thùy An đã nảy ra ý tưởng thực hiện một chương trình giáo dục di sản về giấy dó cho học sinh sinh viên, những người yêu thích văn hóa truyền thống. Trang “Chuyện của Dó” ra đời từ đó.

Ngạc nhiên khi tự tay làm giấy dó

Nhóm bạn tìm ra Zó Project, một doanh nghiệp xã hội bảo toàn và phát triển nghề này, và liên hệ giới thiệu về chương trình. Được chị Trần Hồng Nhung (nhà sáng lập, giám đốc Zó Project) ủng hộ, các bạn bắt tay vào khâu tổ chức ngay.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 7.

Giấy dó hiện nay được ứng dụng làm bookmark, tranh, hoa tai, đồ trang trí… Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Workshop làm giấy dó thu hút các bạn học sinh THPT, sinh viên và cả thầy cô tham gia. Trong sự kiện, các bạn được đi “du lịch” qua ba hành trình, từ nghe những câu chuyện lịch sử, khám phá không gian trưng bày, xem các công đoạn, dụng cụ làm dó cho đến tự tay thực hiện một mảnh giấy dó.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 8.

Workshop thu hút nhiều bạn học sinh, sinh viên tham gia - Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Bột giấy được ngâm sẵn trong hồ. Các bạn dùng liềm xeo để tráng sao cho lớp bột giấy dàn đều trên khung. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo để tráng sao cho bề mặt giấy bằng phẳng, không bị lồi lõm. Sau đó, các bạn trang trí, vẽ tranh lên giấy, hoặc học viết chữ thư pháp từ thầy đồ Mộc Đức.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 9.

Thử xeo giấy theo hướng dẫn của chị Hồng Nhung - Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Có mặt tại workshop, bạn Phương Linh (học sinh một trường THPT tại Hà Nội) chia sẻ: “Mình rất thích thú khi hiểu được tự tay làm ra từng mảnh giấy theo kiểu xưa. Workshop giúp mình có thêm nhiều kiến thức về di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống”.

Nhiều bạn cũng ngạc nhiên vì trước giờ mình thoải mái sử dụng giấy trắng công nghiệp để viết bài, làm nháp... mà không biết ngày xưa ông cha ta làm từng mảnh giấy kỳ công như thế.

Nhóm sinh viên Hà Nội trải nghiệm làm giấy dó thủ công- Ảnh 10.

Các bạn thêm hoa, lá khô vào để giấy có hoa văn xinh xắn - Ảnh: CHUYỆN CỦA DÓ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: