Những bước chân tự hào của cô bạn 2K5 trong đội diễu hành

Thứ ba, 22/04/2025 11:08 (GMT+7)

17h, vừa tan học, bạn Lê Thị Thúy An (sinh viên năm 2 Học viện Hành chính và Quản trị công) đi đến Công viên bờ sông Sài Gòn để tập luyện diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Những bước chân tự hào của cô bạn 2K5 trong đội diễu hành- Ảnh 1.

Thúy An (đứng đầu) trong buổi tập luyện diễu hành tại Công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: NVCC

Trong đợt diễu hành, diễu binh lần này, Thúy An vinh dự tham gia khối nghi trượng. Vì xe nghi trượng sẽ xuất hiện trong top dẫn đầu, nên Thúy An cũng là một trong những người đi đầu các khối diễu hành, diễu binh.

Do đi đầu, Thúy An chịu nhiều áp lực hơn những vị trí khác, vì không chỉ đi trước, mà còn là người dẫn nhịp và truyền cảm hứng cho cả đoàn. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào An đầu tiên.

“Ý thức được chuyện này nên mình cần giữ thần thái tự tin, luôn tươi cười và duy trì hình ảnh chuẩn mực trong suốt quá trình di chuyển. Từng bước đi của mình phải chính xác về tốc độ, khoảng cách và tư thế, vì đó là căn cứ để hàng ngàn người phía sau điều chỉnh theo. Mình không được phép lơ là hay bước sai, bởi chỉ một sai sót nhỏ từ mình cũng có thể khiến đội hình phía sau bị rối”, An chia sẻ.

Chính vì vậy, dù vai trò đi đầu mang lại vinh dự và sự nổi bật, nhưng cũng đòi hỏi An phải tỉnh táo, chính xác và giữ tác phong thật chuẩn mực. 

Những bước chân tự hào của cô bạn 2K5 trong đội diễu hành- Ảnh 2.

Thúy An sẽ cầm cờ, hoa và đi cùng xe hộ tống xe biểu tượng quân Giải phóng miền Nam - Ảnh: MON MAGIC

Thúy An từng xem diễu hành, diễu binh qua ti vi, nhưng đây là lần đầu tiên bạn được trực tiếp tham dự nên có nhiều cảm xúc như vỡ hòa. An bộc bạch: “Mình cảm nhận được không chỉ là sự hoành tráng của buổi lễ, mà còn là sức mạnh của sự đoàn kết, là niềm tin lan tỏa trong từng ánh mắt của đồng đội. 

Mình thấy thật may mắn khi được là một phần của tập thể đầy tình cảm, trách nhiệm và cùng chung một nhiệm vụ cao đẹp”.

Ngay từ khoảnh khắc nhận nhiệm vụ tham gia diễu hành, An hiểu đây không đơn thuần là một hoạt động, mà là sứ mệnh mang tính lịch sử. An bắt đầu tập luyện từ tháng 3. 

Hành trình tập luyện ấy không chỉ rèn luyện thể lực, mà còn là quá trình rèn luyện ý chí và tinh thần kỷ luật thép đối với một cô sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công.

Những bước chân tự hào của cô bạn 2K5 trong đội diễu hành- Ảnh 3.

Các bạn trẻ trong khối nghi trượng tranh thủ chụp ảnh trước khi tập luyện - Ảnh: NVCC

An cho biết việc tập luyện đều đặn mỗi ngày với cường độ cao khiến bạn và nhiều người khác bị căng cơ, rất đau. Tuy nhiên, không ai bỏ cuộc. Tất cả đều tập trung chỉ từng hàng lối, căn từng ánh nhìn, tập từng động tác với sự quyết tâm cao nhất. 

Có những lúc mệt mỏi tưởng như không thể bước tiếp, nhưng mọi người đã chọn cách nắm chặt tay, động viên nhau: “Cố lên vì màu áo mình đang mặc, vì khát vọng của tuổi trẻ hôm nay”.

Những ngày gần đây khi thấy hình ảnh của An xuất hiện trên mạng xã hội khi tham gia tập luyện diễu hành, ba mẹ của An ở quê nhà Cà Mau rất bất ngờ: "Ba mẹ gọi điện hỏi thăm mình rất nhiều. Ba mẹ tự hào còn khoe với hàng xóm về nhiệm vụ của mình nữa".

Hiện tại, An đang trong giai đoạn tập luyện nước rút, nên từng ánh mắt, hơi thở đều phải đều đặn và chuẩn xác. Trang phục chỉn chu hơn, đội hình ngày càng sắc nét hơn để sẵn sàng cho đại lễ 30-4 sắp đến.

Bạn Lê Thị Thúy An cao 1m72, có gương mặt sáng, tóc dài, đây cũng là tiêu chí để An được chọn đi cùng khối nghi trượng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: